Thursday, September 28, 20236:20 AM(View: 7)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Hôm ấy, tôi tham dự Thánh Lễ tại nhà thờ của tôi. Bỗng dưng tôi ngửi thấy mùi hương thơm trong suốt Thánh Lễ. Tôi cảm thấy rất vui vì ngày hôm trước đó, tôi có một ngày rất buồn.
Wednesday, September 27, 20238:53 PM(View: 11)
Mỗi Kinh Kính Mừng đều được nhận lời. Khi bạn ở trong hoàn cảnh khó khăn mà bạn không thể cầu nguyện được. Xin hãy nhớ rằng những lời cầu nguyện mà bạn cầu với Mẹ Maria thì đều được Mẹ âu yếm nhận lời. Hãy nhớ rằng: "Every Hail Mary counts." Mỗi Kinh Kính Mừng đều được nhận lời. Khi bạn lo âu về số phận của những người thân đã qua đời,
Wednesday, September 27, 20233:21 PM(View: 13)
Nguồn: Spiritdaily.com Thánh Giuse Cupertino là người nước Ý. Ngài nổi tiếng là sùng đạo, hy sinh, khiêm nhường và làm nhiều phép lạ. Ngài thuộc dòng Capuchin. Ngài học rất chậm. Sở dĩ ngài được thụ phong linh mục là nhờ qua sự can thiệp của Thiên Chúa. Ngài sống nhiều năm ở Assisi và theo bước chân của Thánh Phanxico Assisi.
Wednesday, September 27, 202312:45 PM(View: 15)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=188#featuredArticle Bà June Klins kể tiếp về cái chết của anh Alan do người chị kể lại: Chị Barbara kể thêm về cái chết của em trai chị ở Medjugorje. Tờ báo cáo về cái chết cho rằng anh Alan chết tự nhiên. Đó là cái chết bất thình lình. Anh ấy không bị truỵ tim hay đứng tim. Tim của anh chỉ ngừng đập...
Wednesday, September 27, 202311:38 AM(View: 10)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=188#featuredArticle Bà June Klins kể tiếp về cái chết của anh Alan do người chị kể lại: Người cô của chị Barbara bèn lập tức gọi điện thoại cho hai vị linh mục ở nước Ái Nhĩ Lan để báo tin. Cả hai vị linh mục đến nhà của bà Teresa để báo tin buồn cho...
Wednesday, September 27, 202311:05 AM(View: 12)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=188#featuredArticle Bà June Klins kể: Mỗi buổi tối ngày Thứ Hai thì trang nhà marytv.tv broadcasts có một chương trình TV gọi là "Fruit of Medjugorje" vào lúc 8:00 g tối.
Wednesday, September 27, 202310:10 AM(View: 11)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=188#featuredArticle Bà Christine Frappier kể tiếp: Trong hơn 20 năm, có nhiều chi tiết về tấm bích chương đã được tạo ra. Trong lần cuối, tôi vẽ ra những hình ảnh đen tối của tai hoạ thiên nhiên. Cuối cùng tôi đã làm xong việc. Nhưng tôi không thể làm cho tấm bích chương tốt được.
Tuesday, September 26, 202311:20 PM(View: 21)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=188#featuredArticle Bà Christine Frappier kể tiếp: Đó là lúc mà tôi bắt đầu công tác làm tấm bích chương về Đức Mẹ. Tôi càng cầu nguyện thì trong lòng tôi càng hiện ra nội dung thông điệp ngày 21/7/1982:
Tuesday, September 26, 20239:16 PM(View: 20)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=188#featuredArticle Bà Christine Frappier kể tiếp: Qua sự tìm tòi, tôi học biết rằng Đức Mẹ Medjugorje đang kêu gọi chúng ta trở về với Chúa Giêsu. Mẹ cũng kêu gọi chúng ta hãy cầu nguyện, đặc biệt là cầu nguyền bằng 3 chuỗi Mân Côi mỗi ngày.
Tuesday, September 26, 20238:28 PM(View: 16)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=188#featuredArticle Bà Christine Frappier kể: Tôi trở lại với Chúa bắt đầu từ ngày 13/12/1991, lúc đó tôi đã được 40 tuổi. Tôi vừa học xong khoá vẽ công nghệ tại Đại Học ở Buffal. Lúc mà tôi đang ngồi đọc một tờ tạp chí thì bỗng dưng tôi cảm thấy mình cần phải đi hành hương đến Đền Thánh Quốc Gia Đức Mẹ Fatima...

LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN I MÙA CHAY SỐNG LỜI CHÚA BÀI ĐỌC Bài đọc 1 : Is 55,10-11

Monday, March 7, 20227:44 PM(View: 360)

8-3cLỜI CHÚA THỨ BA TUẦN I MÙA CHAY

SỐNG LỜI CHÚA

BÀI ĐỌC

Bài đọc 1 : Is 55,10-11

Lời Ta thực hiện ý muốn của Ta.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

10 Đức Chúa phán thế này :

“Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời
không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất,
chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc,
cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn,
11thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta,
sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả,
chưa thực hiện ý muốn của Ta,
chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.

Đáp ca : Tv 33,4-5.6-7.17-16.18-19 (Đ. x. c.18b)

Đ. Người công chính được Thiên Chúa giữ gìn, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn.

4Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa,
ta đồng thanh tán tụng danh Người.
5Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại,
giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

Đ. Người công chính được Thiên Chúa giữ gìn, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn.

6Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,
không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.
7Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời,
cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.

Đ. Người công chính được Thiên Chúa giữ gìn, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn.

17Chúa đối đầu với quân gian ác,
xoá nhoà tên tuổi chúng trên đời,
16nhưng để mắt nhìn người chính trực
và lắng tai nghe tiếng họ kêu.

Đ. Người công chính được Thiên Chúa giữ gìn, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn.

18Họ kêu xin, và Chúa đã nhận lời,
giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn.
19Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ,
cứu những tâm thần thất vọng ê chề.

Đ. Người công chính được Thiên Chúa giữ gìn, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn.

Tung hô Tin Mừng : Mt 4,4b

Người ta sống, không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.

TIN MỪNG : Mt 6,7-15

Anh em hãy cầu nguyện như thế này.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.

9 “Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này :

‘Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
10triều đại Cha mau đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

11Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày ;
12xin tha tội cho chúng con
như chúng con cũng tha
cho những người có lỗi với chúng con ;
13xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.’

14 “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. 15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”

SUY NIỆM-KINH LẠY CHA

Thánh Phanxicô Salê, trong một lần thăm mục vụ, đã hỏi một cụ già đạo đức rằng bà thường đọc những kinh gì khi cầu nguyện. Cụ trả lời: “Thưa Cha, con chỉ biết đọc kinh Lạy Cha. Nhưng chưa lần nào con đọc hết kinh. Khi bắt đầu đọc lạy Cha chúng con ở trên trời, con xúc động quá, nước mắt cứ tuôn trào. Con nghĩ rằng mình là một người tội lỗi mà được gọi Thiên Chúa là Cha thì con không thể nào cầm trí để đọc tiếp”. Sau đó, thánh nhân nói: Lời cầu nguyện của bà cao trọng hơn tất cả những lời cầu nguyện của chúng tôi.

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy các môn đệ cách cầu nguyện. Người cảnh tỉnh cách cầu nguyện của dân ngoại khi họ cứ lải nhải van xin và muốn tỏ cho người khác biết là mình đang cầu nguyện. Đức Giêsu dạy các môn đệ khi cầu nguyện chỉ cần đơn sơ khiêm tốn nhìn nhận mình hèn mọn thiếu thốn, rồi vững dạ cậy trông tin tưởng vào Thiên Chúa tình thương.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin giúp chúng con siêng năng cầu nguyện để đức tin của chúng con được củng cố vững mạnh. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

ĐTC kêu gọi chấm dứt cuộc chiến tàn khốc ở Ucraina và tái đàm phán

Trưa Chúa Nhật 6/3/2022, sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi chấm dứt cuộc chiến tàn khốc tại Ucraina, đảm bảo việc tiếp cận các vùng chiến sự ở Ucraina và đảm bảo các hành lang nhân đạo. Ngài mời gọi tái khởi động hành động ngoại giao và khẳng định Tòa thánh sẵn sàng làm mọi việc cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha bắt đầu bằng những suy nghĩ hướng đến những thống khổ người dân Ucraina phải chịu: “Những dòng sông máu và nước mắt đang chảy ở Ucraina. Nó không chỉ là một hoạt động quân sự, nhưng là chiến tranh, thứ gieo rắc chết chóc, tàn phá và đau khổ. Số nạn nhân ngày càng nhiều, những người đang chạy trốn cũng vậy, đặc biệt là các bà mẹ và trẻ em. Ở đất nước đau khổ đó, nhu cầu hỗ trợ nhân đạo đang tăng lên đáng kể từng giờ.”

Bảo đảm các hành lang nhân đạo

Do đó, Đức Thánh Cha kêu gọi cần đảm bảo ngay lập tức việc bảo vệ dân sự: “Tôi đưa ra lời kêu gọi chân thành để thực sự bảo đảm các hành lang nhân đạo, và để đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi việc tiếp cận viện trợ đến các khu vực bị bao vây, để cung cấp viện trợ thiết yếu cho các anh chị em của chúng ta bị thống khổ bởi bom đạn và nỗi sợ hãi.”

Chấm dứt các cuộc tấn công và tái đàm phán

Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với nhiều nhà điều hành dấn thân trong việc tiếp đón và yêu cầu khởi động lại các cuộc đàm phán: “Tôi cảm ơn tất cả những người đang chào đón những người tị nạn. Trên tất cả, tôi khẩn cầu rằng các cuộc tấn công vũ trang phải chấm dứt và việc đàm phán phải được thực hiện. Và luật pháp quốc tế một lần nữa được tôn trọng!”

Cảm ơn các nhà báo

Cảm ơn các nhà báo đã liều mình để đảm bảo thông tin cho thế giới biết về thực tế đau thương của chiến tranh, Đức Thánh Cha nói: “Cảm ơn các anh chị em về sự phục vụ của anh chị em! Một sự phục vụ giúp chúng ta tiếp cận với bi kịch của người dân đó và cho phép chúng ta đánh giá sự tàn khốc của một cuộc chiến tranh. Xin cảm ơn các anh chị em. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho Ucraina: chúng ta thấy những lá cờ (Ucraina) trước mặt chúng ta. Như là anh chị em của nhau, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện với Đức Mẹ Nữ Vương Ucraina.”

Toà Thánh phục vụ hoà bình

Kết thúc lời kêu gọi, Đức Thánh Cha nhắc lại nỗ lực ngoại giao và ý chí kiên định của Tòa Thánh nhằm phục vụ hòa bình: “Tòa thánh sẵn sàng làm mọi việc, để phục vụ cho nền hòa bình này.” Ngài cho biết trong những ngày này, Đức Hồng y Krajewski, Chánh Sở Từ thiện, và Đức Hồng y Czerny, Tổng trưởng tạm thời của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, đã đến Ucraina để phục vụ người dân, để giúp đỡ, để mang viện trợ cho những người nghèo khổ.” Đức Thánh Cha nói: “Sự hiện diện của hai Hồng y ở đó không chỉ là sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng, mà còn là của toàn cộng đoàn Ki-tô hữu đang muốn đến gần hơn và nói: ‘Chiến tranh là sự điên rồ! Xin dừng lại! Hãy nhìn sự tàn bạo này!’”. (CSR_880_2022)

Hồng Thủy - Vatican News