17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 0)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 5)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 52)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 53)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 49)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
12 Tháng Tư 20249:28 CH(Xem: 61)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
12 Tháng Tư 20249:57 SA(Xem: 52)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
11 Tháng Tư 20242:08 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...
11 Tháng Tư 20241:43 CH(Xem: 55)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz đang cư ngụ tại miền Nam của thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona và đã bắt đầu nghe và nhìn thấy Đức Mẹ vào năm 1988.
10 Tháng Tư 20245:05 CH(Xem: 43)
Nguồn: Mysticpost Thánh Phanxico de Sales đã nói về chương 12 trong Sách Khải Huyền rằng sẽ có một cuộc bách hại của kẻ Phản Kito. Ngài cũng nói rằng: “Giáo Hội sẽ được nuôi dưỡng và bảo toàn ở giữa các sa mạc và trong sự thinh lặng."

LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN II MÙA CHAY SỐNG LỜI CHÚA BÀI ĐỌC Bài đọc 1 : Đn 9,4b-10

13 Tháng Ba 202211:23 CH(Xem: 402)

14-3bLỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN II MÙA CHAY

SỐNG LỜI CHÚA

BÀI ĐỌC

Bài đọc 1 : Đn 9,4b-10

Chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác.

Bài trích sách ngôn sứ Đa-ni-en.

4b Khi ấy, ông Đa-ni-en khẩn nguyện rằng : Ôi, lạy Chúa Thượng, Thiên Chúa cao cả và đáng sợ, Đấng giữ giao ước và tỏ lòng nhân nghĩa với những kẻ yêu mến Ngài và tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài, 5 chúng con đã phạm tội, đã lỗi lầm, đã làm điều gian ác, chúng con đã phản nghịch và lìa xa các mệnh lệnh, phán quyết của Ngài. 6 Chúng con đã không nghe lời các tôi tớ Chúa là các ngôn sứ. Các ngài đã nhân danh Chúa mà nói với vua chúa quan quyền, với cha ông chúng con và toàn dân trong xứ.

7 Lạy Chúa Thượng, Chúa là Đấng Công Chính ; còn chúng con thì đáng phải hổ mặt hổ mày như ngày hôm nay - chúng con là những người Giu-đa, cư dân thành Giê-ru-sa-lem và toàn thể Ít-ra-en, những người ở gần cũng như ở xa, trong mọi xứ Ngài đã đuổi đến vì tội bất trung đã phạm chống lại Ngài. 8 Lạy Đức Chúa, chúng con đáng phải hổ mặt hổ mày, cũng như vua chúa quan quyền và tổ tiên chúng con, vì chúng con đã đắc tội với Ngài. 9 Chúa Thượng là Thiên Chúa chúng con có lòng xót thương và hay tha thứ, vì chúng con đã phản nghịch cùng Ngài. 10 Chúng con đã không nghe tiếng của Đức Chúa là Thiên Chúa chúng con, để sống theo các luật lệ Ngài đã ban cho chúng con nhờ các tôi tớ Ngài là các vị ngôn sứ.

Đáp ca : Tv 78,8.9.11 và 13 (Đ. Tv 102,10a)

Đ. Lạy Chúa, Chúa không cứ tội chúng con mà xét xử.

8Tội tiền nhân, xin Chúa đừng nhớ mãi
mà trừng phạt chúng con.
Xin dủ lòng thương mau đến giúp,
vì chúng con đã khổ quá nhiều.

Đ. Lạy Chúa, Chúa không cứ tội chúng con mà xét xử.

9Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con,
xin Ngài thương phù trợ, để danh Ngài rạng rỡ.
Xin giải thoát chúng con, và thứ tha tội lỗi,
vì danh dự của Ngài.

Đ. Lạy Chúa, Chúa không cứ tội chúng con mà xét xử.

11Ước gì tiếng tù nhân rên siết vọng lên thấu tai Ngài.
Xin giơ tay hùng mạnh cứu sống những người mang án tử.
13Phần chúng con là dân của Ngài, đoàn chiên Ngài chăn dắt,
chúng con sẽ tạ ơn Ngài mãi mãi
và dâng lời ca tụng đến muôn thuở muôn đời.

Đ. Lạy Chúa, Chúa không cứ tội chúng con mà xét xử.

Tung hô Tin Mừng : x. Ga 6,63c.68c

Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời.

TIN MỪNG : Lc 6,36-38

Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

36 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”

SUY NIỆM-ĐỪNG XÉT ĐOÁN

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ trong bài giảng Thánh Lễ tại nhà nguyện Mácta vào ngày 3/4/2017 như sau: “Cả chúng ta nữa, chúng ta có xét đoán người khác không? Tâm hồn chúng ta có bị ra hư hỏng không? Hãy dừng lại! Đừng xét đoán! Hãy bắt chước Chúa Giêsu là Đấng luôn có cái nhìn đầy tình thương mến.”

Tin Mừng hôm nay đã nhắc cho ta biết trong mối tương quan thường ngày giữa con người với nhau lại chính là thước đo mà Chúa dùng để đánh giá tương quan của họ với chính Chúa. Ai tha cho người sẽ được Chúa tha, ai xét đoán sẽ bị Chúa xét đoán như vậy.

Xét đoán sẽ hủy hoại tâm hồn chúng ta vì nó làm chúng ta không còn đủ không gian để nhìn thấy sự tốt đẹp của Thiên Chúa nơi tha nhân. Ngược lại, sự tha thứ và khả năng đón nhận người khác như chính con người của họ lại đem đến cho tâm hồn bình an và hạnh phúc, bởi đó là lúc chúng ta luôn có Chúa ngự trị trong lòng mình.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin giúp con biết cảm nghiệm tình yêu của Chúa đã dành cho con để từ đó con sẽ biết tha thứ và đón nhận anh chị em mình như Chúa đã làm với con. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Các Giáo hội sống Mùa Chay

Dưới ánh sáng sứ điệp Mùa Chay của Đức Thánh Cha, các Giáo hội địa phương đã đưa ra các chỉ dẫn và hoạt động cụ thể cho Mùa Chay thánh năm 2022

Mùa Chay 2022 đã bắt đầu được hơn một tuần với Thánh lễ và nghi thức xức tro hôm thứ Tư 02/3 vừa qua. Để giúp các tín hữu sống Mùa Chay, Toà Thánh đã cho công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô với chủ đề “Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu chúng ta không sờn lòng. Vậy bao lâu còn cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Gl 6,9-10a).

Dưới ánh sáng của sứ điệp, các Giáo hội địa phương đã đưa ra các chỉ dẫn và hoạt động cụ thể cho Mùa Chay thánh năm này.

Giáo hội Trung Quốc

Trước hết là Giáo hội Trung Quốc. Trong thư mục vụ “Sống Mùa Chay bằng cầu nguyện, chay tịnh và bác ái”, Đức Tổng Giám mục Giuse Lý Sơn của Tổng Giáo phận Bắc Kinh nhắc các tín hữu nhớ rằng Mùa Chay là thời gian để canh tân tương quan với Chúa, với chính mình và với người khác. Trong khi thế giới đang cố gắng vượt qua khủng hoảng nghiêm trọng của đại dịch và các hậu quả tiêu cực của nó, “chúng ta càng cần hơn nữa sức mạnh của đức tin”. Do đó, Đức Tổng Giám mục khuyến khích tất cả các gia đình cùng nhau cầu nguyện, bởi vì như Đức Thánh Cha đã dạy chúng ta trong Thông điệp Amoris Laetitia - Niềm vui của Tình yêu, khi “gia đình cùng nhau cầu nguyện thì sẽ hiệp nhất” .

Tiếp đến, Đức Tổng Giám mục mời gọi các tín hữu thực hành thói quen “mỗi ngày đọc một đoạn Tin Mừng”, và “luôn mang Kinh Thánh theo trong túi hoặc trong điện thoại”. Và về việc chay tịnh, ngài lưu ý không chỉ dừng lại ở mức độ tuân giữ theo giáo luật hay nhịn ăn vì sức khoẻ, nhưng chay tịnh phải mang lại ý nghĩa “dành chỗ trong tâm hồn cho Thiên Chúa để ân sủng và sức mạnh của Người lấp đầy, và để chúng ta có thể kiểm soát cái tôi ích kỷ, tránh tội lỗi và thực hành bác ái”. Và bác ái này bắt đầu từ gia đình, mở rộng hướng đến người lân cận, cộng đoàn và xã hội, như thế tất cả tiếp tục tiến trình hiệp hành cùng với Giáo hội hoàn vũ.

Cuối cùng, Đức Tổng Giám mục Giuse Lý Sơn nhấn mạnh đến sự dấn thân trong mùa phụng vụ này, đó là “đồng hành với các dự tòng, giúp họ sống thánh, theo hình ảnh Chúa Giêsu, như thế niềm vui của chúng ta sẽ nên trọn vẹn”.

Giáo hội Nigeria

Tại Nigeria, một quốc gia vẫn đang xảy ra những cuộc xung đột. Vì thế trong sứ điệp Mùa Chay, các Giám mục mời gọi mọi người “Xây dựng hoà bình qua sự tha thứ và giáo dục hỗ tương”.

Đức Tổng Giám mục Matthew Man-Oso Ndagoso của Tổng Giáo phận Kaduna, thuộc phía bắc Nigeria, nơi phát sinh phong trào Boko Haram, tình hình hiện vẫn đang bất ổn và giáo dục phương tây bị cấm, lưu ý rằng: “Thay vì tranh giành quyền lực, các nhà lãnh đạo ở đây phải ưu tiên giáo dục”. Ngài tố cáo: “Cuộc nổi dậy của Boko Haram bắt nguồn đơn giản từ sự thiếu giáo dục”.

Đức cha Peter Ebere Okpaleke, Giám mục của Ekwulobia, phía đông nam đất nước cho biết tình hình bạo lực cũng đang gia tăng ở đây. Ngài nói: “Sự hung hăng và hăm doạ đang trở thành lối sống và một kỹ thuật để sống còn. Tuy nhiên, trọng tâm ơn gọi Kitô phải là một nền văn minh tình thương, như thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định. Vì thế, chúng ta cần phải nhìn lại thái độ của chúng ta đối với bạo lực. Chúng ta phải hướng đến sự hoà giải, tôn trọng lẫn nhau, liên đới với người khác. Một sự hoán cải bắt đầu được thể hiện qua cách nói, bởi vì lời nói là cửa sổ của tâm hồn”.

Cùng với tư tưởng này, trong buổi phát sóng đầu tiên cho những suy tư Mùa Chay với tựa đề “Một hành trình trở về”, Đức Tổng Giám mục lfred Adewale Martins của Lagos, đã mời gọi các chính trị gia thống hối, và yêu cầu các quan chức tham nhũng và những người phạm tội bắt cóc hãy ăn năn.

Giáo hội Uganda

Uganda là một quốc gia cũng đang trong tình trạng xung đột, vì thế tinh thần sống Mùa Chay mà các vị chủ chăn mời gọi các tín hữu là sự hoà giải. Trong một Thánh lễ, Đức cha Francis Aquirinus Kibira của Giáo phận Kasese đã nhắc nhở các tín hữu về vai trò của họ như là kênh truyền lòng thương xót Chúa và bảo vệ những người mà họ coi như kẻ thù. Đức cha mời gọi những người theo Chúa Kitô giúp những người phạm tội nhìn nhận tội đã phạm, trong khi chính mình tránh phán xét nhưng trở thành ánh sáng cho người khác.

Ngài cũng mời gọi mọi người sẵn sàng đối diện với sự bách hại ngay cả khi họ đang làm điều tốt. Bởi vì chính Chúa Giêsu, mặc dù bị chống đối nhưng không bao giờ từ bỏ sứ vụ cứu nhân loại.

Đức cha Kibira còn cảnh báo các tín hữu không được trả thù. Trái lại hãy mang những gánh nặng đến với Chúa trong cầu nguyện.

Giáo hội Malaysia

Vì nhằm mục đích chăm sóc sự sống và thụ tạo, chương trình sống Mùa Chay của Giáo hội Malaysia không chỉ giới hạn trong 40 ngày nhưng được kéo dài trong 3 năm (2022-2024).

Tập trung suy tư về chủ đề “Chúng ta cùng nhau canh tân và tái xây dựng”, Giáo phận Penang hướng đến mục tiêu cho Mùa Chay năm 2022 là “khôi phục niềm hy vọng những ai cảm thấy thất vọng, trở nên muối và ánh sáng cho tất cả mọi người và làm sống lại sự trong lành của Mẹ Trái đất”.

Đức cha Sebastian Francis của Giáo phận Penang nói: “Trong hai năm đại dịch qua, tất cả chúng ta đã thực hiện một hành trình đặc biệt, một hành trình với những do dự nhưng cũng được năng động bởi đức tin sâu sắc. Chúng ta đã trải qua những điều tốt nhất cũng như những điều tồi tệ. Tuy nhiên, chúng ta đã cùng nhau vượt qua những tình huống khó khăn nhất và đã chứng tỏ rằng chúng ta kiên cường”.

Theo Đức cha, hành trình Mùa Chay 2022 phải là thời gian canh tân chính mình, tái sắp xếp mọi sự theo trật tự, theo đúng thứ tự ưu tiên. Ngài nói: “Chúng ta phải canh tân chính mình, gia đình, cộng đoàn và môi trường. Vì vậy, chúng ta phải tập trung vào ba thực tại: gia đình, cộng đoàn và môi trường. Chúng ta thực hiện điều này bằng cách tập trung vào Chúa Giêsu và hiểu kế hoạch của Người dành cho chúng ta. Như thế, chúng ta có thể giúp những người ở xung quanh chúng ta canh tân. Chúng ta làm điều này qua việc dành thời gian cho cầu nguyện, chay tịnh, và bác ái”.

Đề cập đến môi trường, Đức cha giải thích: “Nhiều người đã mất tất cả và cảm thấy tuyệt vọng. Chúng ta, môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta phải là những tác nhân của hy vọng và bình an. Chúng ta cũng phải là những người quản lý cho Mẹ Trái đất. Do đó, chúng ta phải gìn giữ môi trường của chúng ta. Quá nhiều thứ đã bị mất và bị ô nhiễm, nhưng nhờ ơn Chúa, và nhờ thời gian giãn cách xã hội môi trường phát triển mạnh mẽ. Giờ đây, chúng ta có trách nhiệm duy trì sự tự do và vẻ đẹp cho tất cả công trình sáng tạo của Chúa”.

“Chúng ta cùng nhau bước đi trong một Giáo hội hiệp hành. Đó là một nỗ lực hợp tác. Mọi người thuộc mọi chủng tộc, tôn giáo, ngôn ngữ, thành phần kinh tế. Chúng ta sẽ làm việc cùng nhau. Đã đến lúc gạt sự khác biệt sang một bên và cùng nhau tiến bước. Điều này phải bắt đầu từ chúng ta. Trong Mùa Chay này, chúng ta là nhịp tim của Chúa Giêsu Kitô”.

Đức cha kết luận, hành trình Mùa Chay là “cơ hội cho công lý, bác ái và hoà bình, cầu nguyện cho sự thay đổi bằng những tấm lòng khiêm tốn và biết ơn”.

Giáo hội Brazil

Đại diện cho các Giáo hội vùng châu Mỹ Latinh là Giáo hội Brazil. Chủ đề Mùa Chay của Giáo hội “Tình huynh đệ và Giáo dục”, với khẩu hiệu Kinh Thánh “Khôn ngoan trong lời ăn tiếng nói và dịu hiền khi dạy dỗ bảo ban” (Cn 31, 26). Chủ đề này là một phần của Chiến dịch Huynh đệ của Giáo hội.

Đây là lần thứ ba chủ đề giáo dục được đề cập trong Mùa Chay. Hội đồng Giám mục quyết định như thế vì theo các Giám mục, hơn bao giờ hết, với tình hình thực tế hiện nay được đánh dấu bởi đại dịch và nhiều xung đột, khoảng cách và sự phân cực, thì việc thúc đẩy một tình huynh đệ và một nền giáo dục tốt là điều rất cần thiết.

Chủ tịch Hội đồng Giám mục giải thích trong phần giới thiệu tài liệu Chiến dịch Huynh đệ rằng: đây là một chiến dịch, thay vì đào sâu một khía cạnh cụ thể của vấn đề giáo dục, chiến dịch sẽ phản ánh những nền tảng của hoạt động giáo dục theo quan điểm của Công giáo. Theo đó, giáo dục không chỉ được hiểu với một hoạt động mang tính học thuật, với việc truyền tải nội dung hoặc chuẩn bị kỹ thuật cho thế giới việc làm, nhưng còn là một quá trình liên quan đến một “cộng đoàn” mở rộng tới gia đình, Giáo hội, quốc gia và xã hội.

Chiến dịch Huynh đệ là một cử chỉ cụ thể Lạc quyên Liên đới, được tổ chức vào Chúa nhật Lễ Lá tại các cộng đoàn trên khắp Brazil. Số tiền quyên góp này được dành cho các Quỹ Liên đới Quốc gia và Giáo phận, hỗ trợ các dự án xã hội liên quan đến chủ đề của chiến dịch. Trong năm 2021, 80 dự án đã được hỗ trợ nhờ chiến dịch này.

Chiến dịch Huynh đệ 2022 được lấy cảm hứng từ Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu, do Đức Thánh Cha đề xuất. Trong sứ điệp gửi đến Chiến dịch trong tuần qua, Đức Thánh Cha cầu chúc các tín hữu sống Mùa Chay như là cơ hội để “hoán cải thực sự” và những hạt giống gieo trên con đường này sẽ sinh hoa trái một cách cụ thể nhằm hỗ trợ một nền giáo dục toàn diện và chất lượng. Về chủ đề của Chiến dịch Huynh đệ năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải suy tư về tương quan giữa Tình huynh đệ và Giáo dục, nền tảng cho việc nâng cao toàn diện con người, tránh văn hóa vứt bỏ - đặt những người dễ bị tổn thương sang bên lề xã hội, và thức tỉnh tầm quan trọng của việc quan tâm đến thụ tạo.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Khi nhìn vào xã hội ngày nay, chúng ta có thể thấy rất rõ tính cấp thiết của việc áp dụng các hành động biến đổi trong lĩnh vực giáo dục để có một nền giáo dục thúc đẩy tình huynh đệ phổ quát và chủ nghĩa nhân văn toàn diện”.

Ngọc Yến - Vatican News