18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 2)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 2)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 2)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 9)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 23)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 23)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 21)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

SỐNG LỜI CHÚA LỄ VÀ CÁC BÀI ĐỌC Ca nhập lễ : x. Tv 67,8-9.20

12 Tháng Năm 20225:28 SA(Xem: 395)

12-5aSỐNG LỜI CHÚA

LỄ VÀ CÁC BÀI ĐỌC

Ca nhập lễ : x. Tv 67,8-9.20

Lạy Chúa, khi Chúa dẫn toàn dân xuất hành,

mở đường chọ họ đi và ở giữa họ,

đất đã chuyển rung, trời cũng tan chảy. Ha-lê-lui-a.

Bài đọc 1 : Cv 13,13-25

Từ dòng dõi Đa-vít, Thiên Chúa đã đưa đến cho Ít-ra-en một Đấng Cứu Độ là Đức Giê-su.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

13 Bấy giờ, từ Pa-phô, ông Phao-lô và các bạn đồng hành vượt biển đến Péc-ghê miền Pam-phy-li-a. Nhưng ông Gio-an bỏ các ông mà về Giê-ru-sa-lem. 14 Còn hai ông Phao-lô và Ba-na-ba thì rời Péc-ghê tiếp tục đi An-ti-ô-khi-a miền Pi-xi-đi-a. Ngày sa-bát, hai ông vào hội đường ngồi tham dự. 15 Sau phần đọc sách Luật và sách Các Ngôn Sứ, các trưởng hội đường cho người đến nói với hai ông : “Thưa anh em, nếu anh em muốn khuyên nhủ dân điều gì, xin cứ nói.”

16 Ông Phao-lô đứng dậy, giơ tay xin mọi người lưu ý, rồi nói :

“Thưa đồng bào Ít-ra-en và những người kính sợ Thiên Chúa, xin nghe đây : 17 Thiên Chúa của dân Ít-ra-en đã chọn cha ông chúng ta, đã làm cho dân này thành một dân lớn trong thời họ cư ngụ ở đất Ai-cập, và đã giơ cánh tay mạnh mẽ của Người mà đem họ ra khỏi đó. 18 Và trong thời gian chừng bốn mươi năm, Người đã nuôi dưỡng họ trong sa mạc. 19 Rồi Người đã tiêu diệt bảy dân tộc ở đất Ca-na-an và ban đất của chúng cho họ làm gia sản : 20 tất cả đã xảy ra trong khoảng bốn trăm năm mươi năm. Sau đó, Người ban cho họ các vị thủ lãnh cho đến thời ngôn sứ Sa-mu-en. 21 Rồi họ đòi có vua, Thiên Chúa ban cho họ ông Sa-un, con ông Kít thuộc chi tộc Ben-gia-min, trị vì bốn mươi năm.

22 Sau khi truất phế vua Sa-un, Người đã cho ông Đa-vít xuất hiện làm vua cai trị họ. Người đã làm chứng về ông rằng : Ta đã tìm được Đa-vít, con của Gie-sê, một người đẹp lòng Ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta. 23 Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Ít-ra-en một Đấng Cứu Độ là Đức Giê-su. 24 Để dọn đường cho Đức Giê-su, ông Gio-an đã rao giảng kêu gọi toàn dân Ít-ra-en chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. 25 Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gio-an đã tuyên bố : ‘Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người.’”

Đáp ca : Tv 88,2-3.21-22.25 và 27 (Đ. x. c.2a)

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

2Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng,
qua muôn ngàn thế hệ
miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài.
3Vâng con nói : “Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu,
lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời.”

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

21Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít,
đã xức dầu thánh tấn phong người ;
22Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ,
tay quyền năng củng cố vững vàng.

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

25Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín,
nhờ danh Ta, Người được thêm uy vũ.
27Người sẽ thưa với Ta : “Ngài chính là Thân Phụ,
là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ !”

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

Tung hô Tin Mừng : x. Kh 1,5ab

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, Chúa đã yêu mến chúng con, và đã lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng con. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng : Ga 13,16-20

Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

16 Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giê-su nói : “Thật, Thầy bảo thật anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. 17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em ! 18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây : Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. 19 Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. 20 Thật, Thầy bảo thật anh em : ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”

Ca hiệp lễ : Mt 28,20

Chúa nói : “Thầy ở cùng anh em

mọi ngày cho đến tận thế.” Ha-lê-lui-a.

SUY NIỆM-ĐÓN TIẾP THẦY

Chuyện kể lại rằng Đức Giêsu đã hiện ra với Thánh Martin thành Tours và trao lại cho ngài một mảnh áo mà ngài đã cho một người nghèo.

Chúng ta đang sống trong môi trường luôn gặp gỡ, đón tiếp và đó có thể là bạn bè, người thân, đồng nghiệp... Chúng ta đừng quên đón tiếp những người Chúa sai đến vì chúng ta. Những vị đó sẽ giúp ta đi trong đường lối Chúa, vì các ngài làm theo ý Chúa và nói những lời Chúa dạy ta.

Chúng ta cũng mang trong mình sứ mạng ngôn sứ. Ngôn sứ là người nói lời Thiên Chúa. Vậy nên, chúng ta cũng được Chúa sai đến với người khác. Chúng ta hãy đón tiếp chính Chúa nơi những người được Chúa sai đến, để khi đến với người khác chúng ta cũng được đón tiếp.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đôi mắt tinh tường, để chúng con nhận ra Chúa nơi những người Chúa đã sai đến, và thành tâm đón tiếp các ngài. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Đức Thánh Cha: Ngày nay có nhiều hình thức nô lệ mới

Hôm 07/5/2022, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tu sĩ Dòng Đức Bà Thương Xót tham dự Tổng hội với chủ đề “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 5, 2), ngài khẳng định rằng ngày nay có nhiều hình thức nô lệ mới.

Dòng Đức Bà Thương Xót được ông Peter Nolasco, một thương gia Tây Ban Nha thành lập năm 1218 với mục đích giải phóng các tù nhân Kitô bị bắt làm nô lệ. Hiện nay Dòng có hơn 700 thành viên hiện diện tại 20 quốc gia.

Trong bài nói chuyện với các tu sĩ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày nay hình thức nô lệ đã thay đổi, nhưng có nhiều nô lệ hơn so với thời gian Dòng được thành lập. Và đây chắc chắn phải là một thách đố cho các tu sĩ. Ngài nói: “Những hình thức nô lệ mới được che giấu. Ngay cả tại các thành phố lớn như Roma, Paris, London, ở đâu cũng nô lệ. Anh em hãy đi tìm kiếm họ và hỏi Chúa: Con phải làm gì?”

Với chủ đề của Tổng hội “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, hoàn cảnh ngày nay có thể so sánh với tình huống trong đoạn Tin Mừng nói về tiệc cưới Cana, ở đó Đức Mẹ nói với Chúa “Họ hết rượu rồi”. Hiện nay chúng ta có thể thấy sự thiếu hụt này, thiếu niềm hy vọng, động lực, giải pháp trong thế giới và trong Giáo hội. Trước điều này, Đức Trinh Nữ yêu cầu chúng ta lắng nghe. Chúa Giêsu đề nghị một điều mà chắc chắn không người phục vụ nào có thể nghĩ đến: đổ nước đầy vào các chum dùng cho việc thanh tẩy. Đối với những người phục vụ, Chúa không nói “điều họ chờ đợi nhưng là điều họ không bao giờ nghĩ đến”. Ở điểm này Đức Thánh Cha giải thích: “Tổng hội không phải là nơi để nói những điều đúng. Nhưng để lắng nghe với sự đơn sơ, lòng biết ơn, từ bỏ”.

Đức Thánh Cha diễn giải thêm về các chum đựng nước thanh tẩy: “Hình ảnh nảy mời gọi chúng ta trở lại tình yêu ban đầu, về với cội nguồn, phục hồi thái độ đơn sơ và tràn đầy hy vọng trong những năm đầu của đời sống thánh hiến. Những chum đã cạn phải được đổ đầy với chính niềm vui giống như chúng đã được đổ đầy trước khi tiệc cưới bắt đầu. Hãy bắt đầu lại mỗi ngày, trong mọi dự án, không mệt mỏi, nản lòng”.

Ngọc Yến - Vatican News