18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 22)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 15)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 33)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 33)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 26)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN SỐNG LỜI CHÚA LỄ và CÁC BÀI ĐỌC Ca nhập lễ : Tv 73,20.19.22.23

12 Tháng Tám 20221:06 CH(Xem: 532)

chuathanhtheLƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

SỐNG LỜI CHÚA

LỄ và CÁC BÀI ĐỌC

Ca nhập lễ : Tv 73,20.19.22.23

Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin nhìn lại,

đừng mãi mãi bỏ rơi

mạng sống dân nghèo khổ của Ngài.

Lạy Thiên Chúa,

xin đứng lên biện hộ cho Ngài.

Xin đừng quên tiếng những ai tìm kiếm Chúa.

Bài đọc 1 : Ed 18,1-10.13b.30-32

Ta sẽ xét xử các ngươi : ai nấy theo đường lối của mình.

Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en.

1 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng : 2 Sao trong khắp đất Ít-ra-en các ngươi cứ truyền cho nhau câu ngạn ngữ này : Đời cha ăn nho xanh, đời con phải ê răng.

3 Ta lấy mạng sống Ta mà thề - sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng -, trong Ít-ra-en các ngươi sẽ không còn truyền cho nhau câu ngạn ngữ đó nữa. 4 Này, mạng sống nào cũng thuộc về Ta ; mạng sống của cha cũng như mạng sống của con đều thuộc về Ta. Ai phạm tội, kẻ ấy phải chết.

5 Người nào ăn ở công chính, thi hành điều công minh chính trực, 6 không dự tiệc trên núi, không ngước mắt nhìn các ngẫu tượng của nhà Ít-ra-en, không làm cho vợ người đồng loại ra ô uế, không gần gũi phụ nữ đang thời kỳ ô uế, 7 không bóc lột ai, trả của cầm cho người cầm của, không cướp của ai, cho kẻ đói bánh ăn, lấy áo che thân kẻ mình trần, 8 không cho vay ăn lời, không lấy lãi quá nặng, không nhúng tay vào chuyện bất công, xét xử công minh giữa người với người, 9 sống theo những quy tắc của Ta và tuân giữ các quyết định của Ta mà thể hiện lòng trung tín của mình, người ấy mới là người công chính. Chắc chắn nó sẽ được sống - sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng.

10 Nhưng nếu nó sinh ra một đứa con hung dữ, khát máu, phạm một trong những tội trên, 13b thì hỏi đứa con ấy có được sống không ? Không ! Kẻ nào làm tất cả những điều ấy, chắc chắn sẽ phải chết, máu nó sẽ đổ trên mình nó.

30 Vì thế, hỡi nhà Ít-ra-en, Ta sẽ xét xử các ngươi : ai nấy theo đường lối của mình - sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Hãy trở lại, hãy từ bỏ mọi tội phản nghịch của các ngươi, chẳng còn chướng ngại nào làm các ngươi phạm tội nữa. 31 Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới. Hỡi nhà Ít-ra-en, tại sao các ngươi lại muốn chết ? 32 Quả thật, Ta không vui thích gì về cái chết của kẻ phải chết - sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Vậy hãy trở lại và hãy sống.

Đáp ca : Tv 50,12-13.14-15.18-19 (Đ. c.12a)

Đ. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng.

12Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.
13Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

Đ. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng.

14Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ,
và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con ;
15đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,
ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

Đ. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng.

18Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,
con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
Ngài cũng không chấp nhận.
19Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,
một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

Đ. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng.

Tung hô Tin Mừng : x. Mt 11,25

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng : Mt 19,13-15

Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

13 Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. 14 Nhưng Đức Giê-su nói : “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” 15 Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó.

Ca hiệp lễ : Tv 147,12.14

Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa,

Đấng cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo.

SUY NIỆM-ĐẾN VỚI CHÚA

Trong “Đạo Kười” có câu chuyện thế này: Sau khi đã nghe thú tội của một em bé, cha xứ ra việc đền tội: “Con đọc ba kinh Kính Mừng nhé!”. “Nhưng thưa cha, cô giáo chỉ mới dạy con một kinh Kính Mừng thôi.”

Trên đây chỉ là một câu chuyện cười. Thế nhưng, nó cho chúng ta thấy tính đơn sơ của trẻ em. Tính đơn sơ đó thể hiện qua việc có nói có, không nói không. Ắt hẳn một phần vì lý do đó mà Đức Giêsu quở trách các môn đệ khi họ ngăn cấm trẻ em đến với Người. Việc Đức Giêsu mở rộng vòng tay với trẻ em cũng đồng nghĩa với việc Người mời gọi mỗi người chúng ta hãy đến bên Người với tâm tình của trẻ nhỏ.

Nói cách khác, Đức Giêsu muốn chúng ta hãy sống thật với bản thân mình, chứ đừng thêm thắt, lọc lừa, vì lẽ những chuyện đó là do ma quỷ mà ra. Mặt khác, Đức Giêsu mời gọi chúng ta đến với Người cũng có nghĩa là Người muốn chúng ta cũng phải biết mở rộng vòng tay với tha nhân, nhất là những người thiếu thốn, khó khăn, cần đến sự giúp đỡ của chúng ta.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết đến với Ngài và đến với tha nhân. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Các tín hữu Nhật Bản cầu nguyện 10 ngày cho hoà bình

Trong sứ điệp “Mười ngày cầu nguyện cho hoà bình” từ ngày 06 đến 15/8, gửi đến các tín hữu, để tưởng nhớ hai vụ nổ hạt nhân ở Hiroshima và Nagasaki, Đức Tổng Giám Mục Isao Kikuchi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản mời gọi các tín hữu “để cho sự bình an của Chúa Kitô chinh phục”, và khẳng định “hòa bình là có thể; hòa bình là một bổn phận; hòa bình là trách nhiệm đầu tiên của mọi người”.

Mở đầu sứ điệp, Đức Tổng Giám Mục nhận xét: “Trong năm nay, hòa bình đã bị chà đạp dữ dội. Phẩm giá của sự sống bị bỏ quên và việc bảo vệ sự sống đã bị gạt sang một bên. Trong mười ngày cầu nguyện cho hòa bình chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang ở giữa một cuộc khủng hoảng mới đối với sự sống”.

Chủ tịch Hội đồng Giám mục nhắc lại rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tình liên đới trong việc bảo vệ sự sống và đối phó với khủng hoảng. Lưu ý về các cuộc xung đột trên khắp hành tinh, Đức Tổng Giám mục nói ngài lo ngại khủng hoảng trở nên trầm trọng bởi chiến tranh. Đề cập đến cuộc xung đột ở Ucraina, Đức Tổng Giám Mục Kikuchi lên án “hành động bạo lực của một cường quốc đã chà đạp nỗ lực ngày càng gia tăng của cộng đồng quốc tế trong việc tìm kiếm hòa bình”, và nhắc lại “mong muốn của rất nhiều người muốn bảo vệ cuộc sống và tìm kiếm hòa bình”.

Nhắc lại với nỗi đau do chiến tranh gây ra cuộc khủng hoảng sâu sắc đối với cuộc sống của hàng ngàn người, buộc phải rời bỏ nhà cửa, chạy trốn và đối mặt với nguy hiểm, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản lưu ý: “Món quà sự sống của Thiên Chúa phải được gìn giữ từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Chúng ta, những người đang sống trong ngôi nhà chung này được kêu gọi thúc đẩy công bằng sinh thái, nghĩa là bảo vệ sự sống con người từ khi thụ thai cho đến khi qua đời, cũng như mọi dạng sống trên Trái đất”.

Đức cha kết thúc sứ điệp với lời mời gọi: “Trong mười ngày cầu nguyện cho hòa bình, chúng ta dành thời gian để suy tư và hành động vì hòa bình. Mỗi cuộc chiến đều đưa đến những hậu quả ảnh hưởng đến toàn thể gia đình nhân loại: từ đau thương và tang tóc cho đến thảm kịch của những người tị nạn, đến khủng hoảng kinh tế và lương thực. Chúng ta hãy để cho sự bình an của Chúa Kitô chinh phục. Hòa bình là có thể; hòa bình là một bổn phận; hòa bình là trách nhiệm đầu tiên của mọi người”.

Ngọc Yến - Vatican News