18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 9)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 8)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 6)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 12)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 26)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 26)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

Đức Mẹ Núi Bổng, Miền Bắc

04 Tháng Chín 20227:01 CH(Xem: 522)

mecon2Đức Mẹ Núi Bổng, Miền Bắc

“Ai về Yên Dũng An Tràng.
Có núi Đức Mẹ, có làng Tân An.”

Hai câu thơ trên chỉ gợi ý cho các bạn tìm đến một địa danh nổi tiếng linh thiêng: Đức Mẹ Núi Bổng! Tương truyền rằng : có một trăm con Phượng hoàng bay về đậu trên một trăm ngọn núi. Nhưng Phượng Hoàng Mẹ đã đến đậu tại núi Bổng này.

Từ đó, nơi đây trở thành vùng đất linh thiêng. Vị Linh Mục Fx Nguyễn văn Lựu (Nguyễn Huy Liệu), được lệnh về nhận xứ An Trang, Ngài đã được ơn linh úng để đặt Đức Trinh Nữ Maria, ban ơn phúc lành cho nhân loại trên đỉnh núi này, và từ đấy, địa danh Đức Mẹ Núi Bổng có từ đây. “Ave Maria! Chúng con
Kính chào Mẹ!”

Vừa đến chân núi, chúng ta đã thấy xuất hiện ngôi thánh đường nguy nga và tháp chuông cao vút, mầu xám tro, nổi bật trên nền trời trong xanh, có những đám mây trắng quyện bay chung quanh tháp chuông như khói lam chiều lơ lửng trên vách núi...Tiến lên chút nữa, chúng ta được chiêm ngắm Đức Maria Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa oai phong ngự trên đỉnh núi cao. Đưa đôi tay Từ Mẫu, sẵn sàng ban ơn cho những ai đến kêu cầu Mẹ!

Khi đứng dưới chân tượng đài, ngước mắt chiêm ngăm Mẹ và cầu xin Mẹ, chuyển cầu cùng Chúa Giêsu con yêu dấu của Mẹ cho chúng con những ơn lành hồn xác… Chúng ta được thấy những đám mây trăng, bay lơ lửng trên Vương Niệm của Mẹ, nhất là những đám mây trắng này tung bay trên bầu trời trong xanh như những cánh Phượng Hoàng bay về tôn vinh Mẹ Núi Bổng.

Thế rồi vị Linh Mục chánh xứ, sẽ đưa các bạn đi tham quan quanh núi, bằng chiếc xe “đặc biệt” của Ngài, do chính Ngài lái và hướng dẫn chúng ta, siêu đẳng như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Có những con đường quanh co uốn lượn trên sười núi và hai bên trồng tùng bách xanh tươi, được Ngài thiết lập 15 chặng đường Thánh Giá của Chúa Giêsu.

Chặng 15 là Chúa Phục Sinh uy nghiêm rức rỡ giữa bầu trời. Rồi đến tượng Chúa Giêsu chơi với thiếu nhi, thật vui tươi, sống động. Nhưng đặc biệt nhất, trong phần đất linh thiêng này có phần mộ của một vị Sư Phật Giáo, quí danh của ngài là Sư Đốm, biệt danh là Ma Gà, do chính vị Linh Mục chánh xứ xây và lập mộ… Ngạc nhiên chưa?

Nghe đồn rằng, Mộ Sư Đốm ở ngôi chùa bỏ hoang dưới chân núi Bổng, không ai chăm sóc, ngài quậy phá dân làng chung quanh…Nên vị Linh Mục chánh Xứ tốt bụng nơi đây, đã xin phép chính quyền, bốc mộ, đưa Ngài lên núi chôn cất và lập bia mộ cho ngài. Hằng ngày có nhang khói nghi ngút…

Chính nghĩa cử cao đẹp không phân biệt tôn giáo này đã nẩy sinh lòng trắc ẩn nơi những vị khách thăm viếng nơi đây. Họ xin phép cha xứ cho họ được xây một kim tĩnh gần ngôi mộ của nhà Sư, dành sẵn cho chính cha Xứ sau này. Tuyệt chưa?


Cảm nghĩ riêng của chúng con: cha chính xứ An Tràng đã, đang và sẽ thi hành công cuộc truyền giáo cho các tôn giáo bạn tại nơi đây và cho các du khách không phân biệt tôn giáo kính viếng Đức Mẹ Núi Bổng.

Trong tinh thần hiệp hành của Giáo Hội. Xin Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria Trinh Nữ Vương chúc lành cho cha Xứ Fx Nguyễn Huy Liệu và toàn thể giáo dân xứ An Tràng.

ST