18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 20)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 15)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 33)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 33)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 27)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

SỐNG LỜI CHÚA Bài đọc : Ca nhập lễ : Kh 5,12

27 Tháng Tư 20234:29 CH(Xem: 243)

CGVATHANHGIASỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc :

Ca nhập lễ : Kh 5,12

Con Chiên đã bị giết

nay xứng đáng lãnh nhận

thần tính và uy quyền,

khôn ngoan cùng sức mạnh,

danh dự với vinh quang. Ha-lê-lui-a.

Bài đọc 1 : Cv 9,1-20

Người này là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt các dân ngoại.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

1 Bấy giờ, ông Sao-lô vẫn còn hằm hằm đe doạ giết các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp thượng tế 2 xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đa-mát, để nếu thấy những người theo Đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Giê-ru-sa-lem.

3 Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. 4 Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông : “Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta ?” 5 Ông nói : “Thưa Ngài, Ngài là ai ?” Người đáp : “Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ. 6 Nhưng ngươi hãy đứng dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì.” 7 Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ : họ nghe có tiếng nói, nhưng không trông thấy ai. 8 Ông Sao-lô từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Đa-mát. 9 Suốt ba ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống.

10 Bấy giờ ở Đa-mát có một môn đệ tên là Kha-na-ni-a. Trong một thị kiến, Chúa phán với ông : “Kha-na-ni-a !” Ông thưa : “Dạ, lạy Chúa, con đây.” 11 Chúa bảo ông : “Đứng lên, đi tới phố gọi là Phố Thẳng, đến nhà Giu-đa tìm một người tên là Sao-lô quê ở Tác-xô : người ấy đang cầu nguyện 12 và thấy một người tên là Kha-na-ni-a đi vào, đặt tay trên mình để làm cho mình lại thấy được.” 13 Ông Kha-na-ni-a thưa : “Lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho dân thánh Chúa tại Giê-ru-sa-lem. 14 Còn ở đây, người ấy được các thượng tế cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa.”

15 Nhưng Chúa phán với ông : “Cứ đi, vì người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Ít-ra-en. 16 Thật vậy, chính Ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh Ta.” 17 Ông Kha-na-ni-a liền đi ; ông vào nhà, đặt tay trên ông Sao-lô và nói : “Anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến đây, Người là Đức Giê-su, Đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy Thánh Thần.” 18 Lập tức có những cái gì như vảy bong ra khỏi mắt ông Sao-lô, và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa. 19 Rồi ông ăn và khoẻ lại.

Ông ở lại Đa-mát với các môn đệ mấy hôm, 20 rồi lập tức ông bắt đầu rao giảng Đức Giê-su trong các hội đường, rằng Người là Con Thiên Chúa.

Đáp ca : Tv 116,1.2 (Đ. Mc 16,15)

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin Mừng.

1Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa,
ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người !

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin Mừng.

2Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt,
lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin Mừng.

Tung hô Tin Mừng : Ga 6,56

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng : Ga 6,52-59

Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

52 Khi ấy, người Do-thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” 53 Đức Giê-su nói với họ : “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

59 Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.

Ca hiệp lễ

Đấng chịu đóng đinh trên thập giá,

từ cõi chết nay đã sống lại ;

Người cứu chuộc chúng ta. Ha-lê-lui-a.

SUY NIỆM-SỰ SỐNG

Hằng năm, vào dịp lễ vượt qua, người Do Thái giữ tục lệ ăn thịt chiên và rảy máu chiên trên bàn thờ, như những hành động của cha ông trước biến cố vượt qua Biển Đỏ năm xưa, để tạ ơn Chúa vì đã cứu thoát họ khỏi tay người Ai Cập.

Hôm nay, Đức Giêsu nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời.” Chúng ta chỉ có thể hiểu được câu nói này khi đặt trong truyền thống dân Do Thái và nhất là qua biến cố Vượt Qua của Chúa Giêsu. Trong thời Cựu Ước, thịt và máu là biểu tượng của sự sống mà chỉ Thiên Chúa mới có quyền ban cho ai tùy ý. Đến thời Tân Ước, Đức Giêsu dạy: “Chính Thầy là sự sống” (Ga 14,6).

Thật vậy, Thiên Chúa đã trao ban Đức Giêsu, là sự sống, cho nhân loại. Sự trao ban này được thấy rõ nơi Bữa Tiệc Ly, khi Đức Giêsu nói: “Này là Mình Thầy”, “này là Máu Thầy”, và qua hiến tế của Người trên thánh giá. Vậy ai tin và đón nhận Đức Giêsu thì sẽ được sống muôn đời. Việc tin và đón nhận này được cụ thể hóa khi chúng ta lãnh nhận Thánh Thể trong Thánh lễ.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Cha, Cha đã ban sự sống của Cha là Đức Giêsu Kitô cho chúng con. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng với ơn ban tuyệt hảo này. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Gần gũi với những người dễ bị tổn thương là phong cách của Chúa

Sáng ngày 26/4/2023, Đức Thánh Cha đã tiếp phái đoàn “Catholic Extension Society”, một hiệp hội đến từ Hoa Kỳ. Ngài khen ngợi hoạt động của Hiệp hội dành cho những người nghèo và những người dễ bị tổn thương, đồng thời nhắc lại rằng “gần gũi với những người dễ bị tổn thương là phong cách của Chúa”.

Hiệp hội “Catholic Extension Society” đã hỗ trợ rất nhiều cho việc tái thiết đảo Porto Rico bị thiệt hại nặng nề do những trận bão và động đất trong những năm vừa qua. Vì thế, trong bài nói chuyện với các thành viên do Đức Hồng Y Blasé Cupich của Chicago dẫn đầu, Đức Thánh Cha cám ơn hoạt động bác ái này của Hiệp hội, và nhấn mạnh rằng khi trở thành tiếng nói cho những người thường không có tiếng nói, họ làm chứng cho phẩm giá mà Thiên Chúa ban cho mỗi người, đồng thời nhắc lại rằng ngày nay việc quan tâm đến các nạn nhân của văn hóa vứt bỏ là trung tâm hoạt động mục vụ của Giáo Hội. Bằng cách này, tiếng nói của họ có thể được lắng nghe và đem lại lợi ích cho toàn xã hội.

Theo Đức Thánh Cha, lắng nghe những kinh nghiệm và quan điểm của tất cả mọi người, đặc biệt những người bên lề xã hội, làm phong phú thêm đời sống và thừa tác vụ của Giáo hội. Bởi vì Giáo hội giống như một tấm thảm lớn, được tạo thành từ nhiều sợi chỉ là các dân tộc, ngôn ngữ và văn hóa khác nhau, nhưng được dệt trong sự hiệp nhất nhờ Chúa Thánh Thần.

Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha còn chúc mừng sơ Norma Pimentel, thành viên của Hiệp hội, đã được trao giải thưởng “Tinh thần Phanxicô”, vì những dấn thân mà nữ tu này đã thực hiện dành cho những người đến biên giới phía nam Hoa Kỳ.

Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của Hiệp hội tiếp tục hoạt động theo cách của Chúa. Nghĩa là không bao giờ xa cách hay thờ ơ, nhưng theo phong cách của Chúa là gần gũi, nhân ái và dịu dàng. Ngài hy vọng sự phục vụ của họ luôn phản ánh những phẩm chất này, để mọi người nhận thấy Chúa đến gần cuộc sống con người, động lòng trắc ẩn với những hoàn cảnh khó khăn. Như thế, Giáo hội biết ơn mọi biểu hiện bác ái huynh đệ và sự quan tâm đối với những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, để lòng thương xót yêu thương của Chúa trở nên hữu hình và cơ cấu xã hội được củng cố và đổi mới.

Ngọc Yến - Vatican News