Monday, January 13, 20259:34 PM(View: 14)
Nguồn: Spirit of Medjugorje Bà June Klins kể một cảm nghiệm của cha linh hướng Ray Donohue như sau: “Vào ngày 5 tháng 2 hàng năm, chúng ta mừng ngày lễ Thánh Agatha. Bà là một vị thánh đồng trinh và là vị thánh tử đạo. Vì thế chúng ta hãy cầu nguyện xin bà Thánh bảo vệ chúng ta khỏi nạn lửa cháy.
Monday, January 13, 20256:21 AM(View: 31)
Nguồn: Spiritdaily.com Hãy chúc lành cho ngôi nhà của mình vào dịp Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa 2025. Theo truyền thống thì vào Ngày Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa thì người Công Giáo chúc phúc cho căn nhà của mình bằng cách viết tắt các chữ C, M và B cùng với năm mới (2025) ở trên nơi cao của các cánh cửa chính của nhà mình.
Monday, January 13, 20255:55 AM(View: 25)
Gần đây, qua những vụ cháy lớn ở thành phố Los Angeles thì người ta nói nhiều về những lời cầu nguyện truyền thống về sự chúc lành cho các ngôi nhà bằng lời chúc lành Epiphany. (Chúa Giêsu chịu phép rửa)
Sunday, January 12, 20255:46 PM(View: 33)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện của ông Ernest Shackleton về hiện tượng Người Thứ Ba đã gây nguồn cảm hứng cho thi sĩ T. S. Eliot.
Sunday, January 12, 20255:03 PM(View: 30)
Nguồn: Spiritdaily.com Lịch sử cho thấy khi người ta ở trong một hoàn cảnh khó khăn nhất thì người ta thường có cảm tưởng là có một sự hiện diện vô hình đã dẫn dắt họ tới với sự an toàn...
Saturday, January 11, 20259:47 PM(View: 50)
Suốt gần một tuần nay, vợ chồng tôi hồi hộp theo dõi những cảnh hoả hoạn và những câu chuyện mất nhà, mất mạng của các cư dân thành phố Los Angeles. Lúc này khi tôi đang viết bài này thì gió Santa Ana vẫn còn thổi mạnh. Gió rít lên qua những cánh cửa đóng kính của nhà tôi. Tôi đã thấy những cảnh hoả hoạn xẩy ra hầu như hàng năm nhưng năm nay,
Saturday, January 11, 20259:28 PM(View: 55)
Gần một tuần nay có loại gió mà người ta gọi là Devil Wind hay là Santa Ana Wind. Loại gió này thổi rất mạnh mỗi năm ở vùng miền Nam California.
Saturday, January 11, 20252:40 PM(View: 36)
Cũng như thân sinh, các anh chị em của mình, Kosh Dahal là giáo sĩ hindu ở Kathmandu. Ông ở đẳng cấp cao trong xã hội. Công ăn việc làm của ông thịnh vượng. Nhưng tâm hồn của ông không được bình an.
Thursday, January 9, 20258:48 PM(View: 49)
Nguồn: Spiritdaily.com Một trong những điều bí mật xẩy ra ở linh địa Fatima đã cho thấy rằng chính Đức Mẹ Maria đã dập tắt ngọn lửa mà Thiên Thần được lệnh ném xuống thế gian.
Thursday, January 9, 20258:30 PM(View: 59)
Nguồn: Spiritdaily.com

Ở Cùng Chúa

Wednesday, January 10, 20241:51 PM(View: 200)

1-3Ở Cùng Chúa

Năm 2024 có lẽ do kinh tế đi xuống nên việc mua sắm, giao dịch cũng chậm lại. Trước đây nghề quảng cáo cũng hái ra tiền. Người mua đa phần dựa vào uy tín người quảng cáo để mua. Dẫn đến tình trạng mua hàng rồi không sử dụng được. Có khi chỉ là trò lừa đảo bằng hình thức quảng cáo sai sự thật. Giờ đây kinh tế xuống cấp nên người mua cân nhắc hơn, họ phải kiểm tra hàng trước khi mua và có khi còn phải đến tận nơi sản xuất để xem cụ thể mới dám mua.

Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay tường thuật hai môn đệ Anrê và Gioan được thánh Gioan Tiền hô quảng cáo về Chúa Giê-su: "Đây là Chiên Thiên Chúa" (Ga.1:36). Anrê và Gioan liền đi theo Đức Giêsu để tìm hiểu. Haiông đi theo sau nhưng lại không dám mở lời. Đức Giêsu thấy sự đơn sơ của họ nên Ngài đã hỏi: “Các anh tìm gì thế?”. Có lẽ Chúa Giê-su cũng từng hỏi nhiều người đi theo Chúa “Các anh tìm gì”? Vì Chúa biết những người đi theo Chúa không hẳn là cùng mục đích. Có người vì danh vọng, có người vì tiền, có người cũng chân thành theo Chúa. 

Câu hỏi “Các anh tìm gì thế ?’ là câu hỏi bắt hai ông phải trở lại với lòng mình, phải ý thức về nỗi khát khao hy vọng trong lòng mình. Tôi đang tìm kiếm điều gì? Tiền bạc, tiếng tăm, danh vọng, thỏa mãn? Hay tôi đang tìm một “ai đó” cho đời tôi một hướng đi?

Họ đáp: “Thầy ở đâu ?”. Họ không trả lời câu hỏi của Chúa Giê-su mà họ chỉ muốn đi đến tận nơi ở của Chúa để hiểu rõ hơn về Đấng mà thánh Gioan đã giới thiệu là “Chiên Thiên Chúa”. Đến nhà một người là đi vào thế giới người đó. Ở lại nhà một người là đi vào sự thân mật riêng tư để có thể đồng cảm chia sẻ với nhau. Chúa Giê-su đã đáp ứng nguyện vọng của họ. “|Hãy đến mà xem”. Họ đã đến xem và đã ở lại. Từ đó họ trở thành những tông đồ gắn bó cùng Chúa suốt hành trình ba năm rao giảng tin mừng. Từ việc ở với Chúa, nghe Chúa nói, thấy việc Chúa làm giúp họ xác tín hơn để nói lên rằng: "Chúng tôi đã thấy Đấng Mêsia".(Ga.1:41)

Các môn đệ đã tin vào Chúa không chỉ nghe, không chỉ thấy mà còn là cảm nghiệm về Chúa khi được sống thân mật với Chúa. Đây cũng chủ đề mục vụ của Giáo Phận năm nay là muốn hiệp hành cùng Giáo Hội, cùng nhau thì phải biết nghe và thực hành lời Chúa, đồng thời còn phải có những giây phút ở với Chúa qua việc Chầu Thánh Thể và kết hiệp với Chúa Giê-su Thánh Thể nhiều hơn nữa. Từ đó ta mới có thể xác tín hơn về niềm tin của mình vào Đấng Cứu Chuộc trần gian.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy nhìn lại hành trình đức tin của ta. Nhiều lúc ta tưởng đi lễ là đáp lại tiếng Chúa mời gọi nên ta cố gắng chu toàn. Ta coi việc đi lễ như là cách trả nợ cho Chúa, vì Chúa cho sống, cho nhiều ơn lành nên đi lễ để tạ ơn.

Nhiều lúc ta tưởng mình tham gia các hội đoàn trong xứ, ta chăm chỉ đọc kinh, quét dọn, phục vụ để trả nợ Chúa, vì thời gian là của Chúa nên phải làm gì đó cho Chúa.

Nhiều lúc ta tưởng những người đi tu là dâng hiến đời mình tiếp nối công việc của Chúa, trao ban bí tich, rao giảng lời Chúa vì Chúa muốn nên Chúa chọn.

Đọc bài phúc âm hôm nay thì hình như ta đang thiếu phần cốt lõi mà Chúa luôn để dành sẵn cho chúng ta, chính là “ở với Chúa”. Chúa muốn ta thực sự gặp gỡ Người, tiếp xúc thân mật với Người, sống thân thiết với Người trong tình con thảo. Chúa không muốn chúng ta làm công việc của Chúa hay làm cho Chúa mà là đến với Chúa. Hãy trao vào tay Chúa những lao nhọc của mình. Hãy trao vào tay Chúa những dự định của mình. Hãy phó thác đời chúng ta cho Chúa. Chính nhờ những lần đến với tiếp Chúa , tâm sự với Chúa đã có biết bao người được thay đổi đời sống. Anre và Simon đã ở với Chúa và sẵn sàng đi theo Chúa. Gia Kêu và Maria Madalena đã mời Chúa vào nhà mình để từ đó họ thay đổi cách sống nên tốt hơn.

Ước gì chúng ta luôn biết dành thời giờ cầu nguyện với Chúa để nhờ Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta bước đi con đường theo ý Chúa muốn. Amen.

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

https://www.youtube.com/watch?v=wH19uVdE90g