Sửa lối cho thẳng để Người đi
(10.12.2017 – Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B)
Lời Chúa: Is 40, 1-5.9-11; 2Pr 3, 8-14; Mc 1, 1-8
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô
2 Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng : Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. 3 Có tiếng người hô trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.
4 Đúng theo lời đó, ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. 5 Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan.
6 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. 7 Ông rao giảng rằng : “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8 Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần.”
CHUẨN BỊ TÂM HỒN ĐỂ ĐÓN CHỜ CHÚA ĐẾN
Trong bài Tin Mừng của Thánh Máccô hôm nay cho chúng ta thấy Ông Gioan “rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan”. Để chuẩn bị đón Chúa đến, có bốn điều phải làm: sám hối, thú tội, chịu phép rửa và được ơn tha tội. Hai yếu tố đầu nhấn mạnh đến việc thanh tẩy khỏi tội lỗi; hai yếu tố sau nhấn mạnh đến sự giao hòa với Thiên Chúa. Ông Gioan đã thành công rực rỡ trong nhiệm vụ: “Mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông”.
Mùa Vọng xuất hiện Gio-an
Từ trong hoang địa sẵn sàng bước ra
Gọi mời tất cả người ta
Ăn năn sám hối, bỏ tà, quy Thiên
Ông đi rao giảng khắp miền
Loan truyền Chân Lý, người liền tin theo
Gio-đan: sông nước trong veo
Phép rửa thực hiện để gieo ơn lành
Ông Gioan còn có sứ mạng rao giảng minh nhiên về Đấng đang đến. “Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần”. Rõ ràng là xét cả về quyền năng, cả về vị thế, cả về hành động, Đấng đang đến đều hơn hẳn ông Gioan, cho dù ông được Thiên Chúa sai đến và ông được đồng hóa với ngôn sứ Êlia. Như vậy, bằng việc kêu gọi dân chuẩn bị cũng như cách trang phục và ăn uống của mình, và bằng lời rao giảng minh nhiên của mình, ông Gioan đã cho ta thấy Đấng đang đến là ai. Đó là chính Đức Chúa.
Sửa đường, chỉnh lối cho nhanh
Chờ đón Chúa đến, lòng thành đợi trông
Núi đồi cho đến ruộng đồng
Hãy san cho phẳng để không gồ ghề
Lồi lõm bạt xuống chẳng nề
Quanh co khúc khuỷu đưa về thẳng ngay
Thung lũng hãy lấp cho đầy
Trời cao đất rộng sum vầy bên nhau
Thứ tha hòa giải cho mau
Yêu thương hiệp nhất tình sâu mặn mà
Khiêm nhu, chân chất, thật thà
Kiêu căng, ích kỷ đẩy xa khỏi lòng
Mùa Vọng giáo hội mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức để nhận ra tiếng kêu cầu cứu của tha nhân. Hãy yêu mến tha nhân trong tình yêu chân thành, đừng lường gạt lẫn nhau, hãy sống thật lòng với nhau. Hãy xóa đi những hố sâu của ngăn cách, nghi kỵ, hiểu lầm để sống cảm thông và tha thứ cho nhau, đừng gây chia rẽ và cũng đừng tạo nên những hố sâu của bất đồng, của oán hận hờn căm. Hãy san bằng những ngăn cách bằng một đời sống hoà hợp với nhau trong tình anh em có chung một Cha trên trời.
Hài hòa thân thiện ước mong
Cho tình huynh đệ đượm nồng thân thương
Kề vai sát cánh chung đường
Tin Mừng loan báo muôn phương rạng ngời
Đức tin tỏa sáng nơi nơi
Tâm hồn thánh thiện, cuộc đời đẹp tươi
Mùa Vọng sám hối người ơi!
Bước đi theo Chúa cao vời biết bao
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tích cực dọn đường cho Chúa đến bằng việc hoán cải, dám nhìn nhận những sai lỗi của mình và can đảm sửa sai. Xin cho chúng con biết siêng năng đến với bí tích Giải tội để lãnh nhận ơn giao hòa và biết kín múc sức mạnh nâng đỡ nơi Thánh Thể Chúa. Amen.
HOÀI THANH
(10.12.2017 – Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B)
Lời Chúa: Is 40, 1-5.9-11; 2Pr 3, 8-14; Mc 1, 1-8
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô
2 Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng : Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. 3 Có tiếng người hô trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.
4 Đúng theo lời đó, ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. 5 Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan.
6 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. 7 Ông rao giảng rằng : “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8 Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần.”
CHUẨN BỊ TÂM HỒN ĐỂ ĐÓN CHỜ CHÚA ĐẾN
Trong bài Tin Mừng của Thánh Máccô hôm nay cho chúng ta thấy Ông Gioan “rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan”. Để chuẩn bị đón Chúa đến, có bốn điều phải làm: sám hối, thú tội, chịu phép rửa và được ơn tha tội. Hai yếu tố đầu nhấn mạnh đến việc thanh tẩy khỏi tội lỗi; hai yếu tố sau nhấn mạnh đến sự giao hòa với Thiên Chúa. Ông Gioan đã thành công rực rỡ trong nhiệm vụ: “Mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông”.
Mùa Vọng xuất hiện Gio-an
Từ trong hoang địa sẵn sàng bước ra
Gọi mời tất cả người ta
Ăn năn sám hối, bỏ tà, quy Thiên
Ông đi rao giảng khắp miền
Loan truyền Chân Lý, người liền tin theo
Gio-đan: sông nước trong veo
Phép rửa thực hiện để gieo ơn lành
Ông Gioan còn có sứ mạng rao giảng minh nhiên về Đấng đang đến. “Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần”. Rõ ràng là xét cả về quyền năng, cả về vị thế, cả về hành động, Đấng đang đến đều hơn hẳn ông Gioan, cho dù ông được Thiên Chúa sai đến và ông được đồng hóa với ngôn sứ Êlia. Như vậy, bằng việc kêu gọi dân chuẩn bị cũng như cách trang phục và ăn uống của mình, và bằng lời rao giảng minh nhiên của mình, ông Gioan đã cho ta thấy Đấng đang đến là ai. Đó là chính Đức Chúa.
Sửa đường, chỉnh lối cho nhanh
Chờ đón Chúa đến, lòng thành đợi trông
Núi đồi cho đến ruộng đồng
Hãy san cho phẳng để không gồ ghề
Lồi lõm bạt xuống chẳng nề
Quanh co khúc khuỷu đưa về thẳng ngay
Thung lũng hãy lấp cho đầy
Trời cao đất rộng sum vầy bên nhau
Thứ tha hòa giải cho mau
Yêu thương hiệp nhất tình sâu mặn mà
Khiêm nhu, chân chất, thật thà
Kiêu căng, ích kỷ đẩy xa khỏi lòng
Mùa Vọng giáo hội mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức để nhận ra tiếng kêu cầu cứu của tha nhân. Hãy yêu mến tha nhân trong tình yêu chân thành, đừng lường gạt lẫn nhau, hãy sống thật lòng với nhau. Hãy xóa đi những hố sâu của ngăn cách, nghi kỵ, hiểu lầm để sống cảm thông và tha thứ cho nhau, đừng gây chia rẽ và cũng đừng tạo nên những hố sâu của bất đồng, của oán hận hờn căm. Hãy san bằng những ngăn cách bằng một đời sống hoà hợp với nhau trong tình anh em có chung một Cha trên trời.
Hài hòa thân thiện ước mong
Cho tình huynh đệ đượm nồng thân thương
Kề vai sát cánh chung đường
Tin Mừng loan báo muôn phương rạng ngời
Đức tin tỏa sáng nơi nơi
Tâm hồn thánh thiện, cuộc đời đẹp tươi
Mùa Vọng sám hối người ơi!
Bước đi theo Chúa cao vời biết bao
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tích cực dọn đường cho Chúa đến bằng việc hoán cải, dám nhìn nhận những sai lỗi của mình và can đảm sửa sai. Xin cho chúng con biết siêng năng đến với bí tích Giải tội để lãnh nhận ơn giao hòa và biết kín múc sức mạnh nâng đỡ nơi Thánh Thể Chúa. Amen.
HOÀI THANH