CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM B (24/12/2017)
NGÔI LỜI NHẬP THỂ LÀM NGƯỜI
“ Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.
Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao.
Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người
ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.
Người sẽ trị vị nhà Gia-cóp đến muôn đời,
và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."
I. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA (1,26-38):
(26) Bà Ê-li-sa-bet có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-rien đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, (27) gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. (28) Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." (29) Nghe lời ấy Bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có ý nghĩa gì? (30) Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. (31) Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. (32) Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. (33) Người sẽ trị vị nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận." (34) Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xẩy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" (35) Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. (36) Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. (37) Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." (38) Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA (1,26-38):
2.1 Chân dung Đức Giê-su con Bà Ma-ri-a:
Những lời sứ thần Thiên Chúa nói với Đức Ma-ri-a cho chúng ta một bức chân dung hoành tráng về con trẻ Giê-su mà Thiên Chúa muốn Đức Ma-ri-a đón nhận để cưu mang và hạ thế:
”Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vị nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
2.2 Phép mầu của Thiên Chúa trong sự kiện Ngôi Lời nhập thể làm người
Đức Ma-ri-a có lý khi nêu thắc mắc với sứ thần: "Việc ấy sẽ xẩy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"
Và chúng ta cũng thắc mắc như thế. Nhiều người khác cũng thắc mắc như thế.
Vì đó là thắc mắc chính đáng nên sứ thần không thể không giải đáp:
"Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.”
III. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA (1,26-38):
3.1 Tôi chiêm ngắm dung nhan Đức Giê-su Con Thiên Chúa
Bài Phúc Âm hôm nay không phải để chúng ta tìm hiểu mà là để chúng ta chiêm ngắm Đức Giê-su Con Thiên Chúa. Đường lối, kế họach của Thiên Chúa đều vượt xa tầm hiểu biết của tô. Lịch sử cứu độ của Thiên Chúa và lịch sử Ít-ra-en đều ờ ngoài tầm hiểu biết của tôi. Vì thế việc tôi cần làm là đón nhận trong hân hoan và cảm tạ Thiên Chúa!
3.2 Tôi bái phục mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể làm người
Nếu bài Phúc Âm hôm nay giúp tôi chiêm ngắm chân dung Đức Giê-su Con Thiên Chúa thì cũng giúp tôi bái phục và ngưỡng mộ mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Mầu nhiệm ấy vô cùng huyền nhiệm, vượt xa khả năng trí tuệ của tôi. Tôi chỉ cần cúi mình khuất phục trước quyền năng vô biên và tình thương vô bờ bến của Thiên Chúa!
IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA (1,26-38):
Lạy Thiên Chúa là Cha siêu việt và quyền năng, con bái phục trước những kỳ công Cha đã thực hiện nơi Đức Giê-su Ki-tô Con Cha.
Cùng với Đức Ma-ri-a và Thánh Cả Giu-se, con xin dâng lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Cha.
Xin Cha ban bình an và ân sủng của Cha cho con, để con sống hạnh phúc trong thế giới yêu thương và huyền nhiệm của Cha.
Con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Ki-tô, Con Cha, Chúa chúng con. Amen
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Sài-gòn ngày 19 tháng 12 năm 2017
NGÔI LỜI NHẬP THỂ LÀM NGƯỜI
“ Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.
Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao.
Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người
ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.
Người sẽ trị vị nhà Gia-cóp đến muôn đời,
và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."
I. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA (1,26-38):
(26) Bà Ê-li-sa-bet có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-rien đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, (27) gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. (28) Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." (29) Nghe lời ấy Bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có ý nghĩa gì? (30) Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. (31) Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. (32) Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. (33) Người sẽ trị vị nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận." (34) Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xẩy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" (35) Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. (36) Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. (37) Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." (38) Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA (1,26-38):
2.1 Chân dung Đức Giê-su con Bà Ma-ri-a:
Những lời sứ thần Thiên Chúa nói với Đức Ma-ri-a cho chúng ta một bức chân dung hoành tráng về con trẻ Giê-su mà Thiên Chúa muốn Đức Ma-ri-a đón nhận để cưu mang và hạ thế:
”Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vị nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
2.2 Phép mầu của Thiên Chúa trong sự kiện Ngôi Lời nhập thể làm người
Đức Ma-ri-a có lý khi nêu thắc mắc với sứ thần: "Việc ấy sẽ xẩy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"
Và chúng ta cũng thắc mắc như thế. Nhiều người khác cũng thắc mắc như thế.
Vì đó là thắc mắc chính đáng nên sứ thần không thể không giải đáp:
"Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.”
III. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA (1,26-38):
3.1 Tôi chiêm ngắm dung nhan Đức Giê-su Con Thiên Chúa
Bài Phúc Âm hôm nay không phải để chúng ta tìm hiểu mà là để chúng ta chiêm ngắm Đức Giê-su Con Thiên Chúa. Đường lối, kế họach của Thiên Chúa đều vượt xa tầm hiểu biết của tô. Lịch sử cứu độ của Thiên Chúa và lịch sử Ít-ra-en đều ờ ngoài tầm hiểu biết của tôi. Vì thế việc tôi cần làm là đón nhận trong hân hoan và cảm tạ Thiên Chúa!
3.2 Tôi bái phục mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể làm người
Nếu bài Phúc Âm hôm nay giúp tôi chiêm ngắm chân dung Đức Giê-su Con Thiên Chúa thì cũng giúp tôi bái phục và ngưỡng mộ mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Mầu nhiệm ấy vô cùng huyền nhiệm, vượt xa khả năng trí tuệ của tôi. Tôi chỉ cần cúi mình khuất phục trước quyền năng vô biên và tình thương vô bờ bến của Thiên Chúa!
IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA (1,26-38):
Lạy Thiên Chúa là Cha siêu việt và quyền năng, con bái phục trước những kỳ công Cha đã thực hiện nơi Đức Giê-su Ki-tô Con Cha.
Cùng với Đức Ma-ri-a và Thánh Cả Giu-se, con xin dâng lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Cha.
Xin Cha ban bình an và ân sủng của Cha cho con, để con sống hạnh phúc trong thế giới yêu thương và huyền nhiệm của Cha.
Con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Ki-tô, Con Cha, Chúa chúng con. Amen
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Sài-gòn ngày 19 tháng 12 năm 2017