Cao vời …
(10.07.2018 – Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên)
Tin Mừng: Mt 9,32-38
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu
32 Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. 33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng : “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ !” 34 Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo : “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.”
35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”
Thiên Chúa là tình yêu. Đặc tính của tình yêu là hướng đến người mình yêu, quan tâm đến người mình yêu, và làm cho họ được hạnh phúc.
Phúc âm theo thánh Mát-thêu cho thấy: Chúa Giê-su đi khắp các làng mạc, thành thị, vào trong các hội đường để rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền, tiêu trừ các bệnh tà ma quỷ ám… Những việc làm đó của Chúa Giê-su đã cho nhân loại cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa thật cao vời, vĩ đại:
“Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy,
Ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con.
Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,
Được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ” (Tv. 16,7-8)
Lạy Chúa, con không biết chắc con sẽ vượt qua được quãng đường đời của con trong ngày hôm nay hay không ? Nhưng con biết chắc rằng Chúa chính là núi đá cho con an trú và là thành lũy che chở con. Chúa chính là lá chắn của đời con và là sức mạnh của con.
Xin Chúa giúp con luôn gắn bó với Người.
Xin dạy con cách đứng vững trong Người và luôn dõi theo đường lối của Người.
Xin Chúa giúp con bước đi trong chân lý của Người chứ không phải cảm xúc của con.
Xin Chúa hãy giúp con mau mắn nắm lấy bất cứ thứ gì xảy đến với con như một cơ hội chỉ ra cho con thấy Người đang hành động trong con.
Cho dù nhiều khi con yếu đuối, thất bại, và gục ngã, thì Người vẫn yêu con vô điều kiện, lòng thương xót của Người luôn ấp ủ con, và thêm sức mạnh cho con mỗi mỗi ngày.
Con hằng mong chờ gặp Chúa mỗi ngày. Và Chúa sẽ đánh thức con mỗi sáng sớm bằng tiếng tình yêu thì thầm ngọt ngào của Người…
CÁT BIỂN
(10.07.2018 – Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên)
Tin Mừng: Mt 9,32-38
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu
32 Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. 33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng : “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ !” 34 Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo : “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.”
35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”
Thiên Chúa là tình yêu. Đặc tính của tình yêu là hướng đến người mình yêu, quan tâm đến người mình yêu, và làm cho họ được hạnh phúc.
Phúc âm theo thánh Mát-thêu cho thấy: Chúa Giê-su đi khắp các làng mạc, thành thị, vào trong các hội đường để rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền, tiêu trừ các bệnh tà ma quỷ ám… Những việc làm đó của Chúa Giê-su đã cho nhân loại cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa thật cao vời, vĩ đại:
“Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy,
Ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con.
Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,
Được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ” (Tv. 16,7-8)
Lạy Chúa, con không biết chắc con sẽ vượt qua được quãng đường đời của con trong ngày hôm nay hay không ? Nhưng con biết chắc rằng Chúa chính là núi đá cho con an trú và là thành lũy che chở con. Chúa chính là lá chắn của đời con và là sức mạnh của con.
Xin Chúa giúp con luôn gắn bó với Người.
Xin dạy con cách đứng vững trong Người và luôn dõi theo đường lối của Người.
Xin Chúa giúp con bước đi trong chân lý của Người chứ không phải cảm xúc của con.
Xin Chúa hãy giúp con mau mắn nắm lấy bất cứ thứ gì xảy đến với con như một cơ hội chỉ ra cho con thấy Người đang hành động trong con.
Cho dù nhiều khi con yếu đuối, thất bại, và gục ngã, thì Người vẫn yêu con vô điều kiện, lòng thương xót của Người luôn ấp ủ con, và thêm sức mạnh cho con mỗi mỗi ngày.
Con hằng mong chờ gặp Chúa mỗi ngày. Và Chúa sẽ đánh thức con mỗi sáng sớm bằng tiếng tình yêu thì thầm ngọt ngào của Người…
CÁT BIỂN