22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 10)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 13)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 58)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 48)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 36)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 46)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 45)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 47)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 40)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

Thư gởi Chị Têrêsa Hài Đồng Giêsu

25 Tháng Chín 201812:31 CH(Xem: 1404)
teresa3Thư gởi Chị Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Chị Teresa thân mến,

Được ở gần cộng đoàn những người em của Chị khá lâu, nên em từng gặp gỡ định kỳ và mến phục Chị. Nhưng khi có dịp thăm nhà Chị, em cảm thấy càng gần gũi với Chị như một người chị hơn là một vị thánh Tiến sĩ. Do đó, nhân dịp sinh nhật của Chị, em muốn bày tỏ vài tâm tư cùng Chị, một người chị mà hương thơm thánh thiện hòa quyện với chất người của đời thường. Em nghĩ Chị có thể thuyết phục người trẻ hôm nay ý thức rằng thánh thiện không phải là « đặc ân » dành riêng cho giới tu sĩ – linh mục, nhưng thuộc về mọi người, và ở trong tầm tay của người trẻ chúng em. Chính vì thế mà trong dịp gặp gỡ giới trẻ quốc tế tháng 8 năm 1997, Đức Gioan Phaolô II đã từng viết về chị : người trẻ này có nhiều sứ điệp để nói với giới trẻ.

Đi dạo trong mảnh vườn, nơi chị thỉnh ý bố để theo tiếng gọi của Cha gia nhập gia đình Cát Minh khiến em cảm nhận về sự dằn co và nỗi ray rứt để « Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời ». Không dễ dàng chút nào cho một người « con cưng » xa lià cha già, nhất là khi mẹ đã từ trần từ thưở ấu thơ, phải không Chị ? Em liên tưởng đến những bạn trẻ đang phân vân khi đối diện với một gia cảnh được tiên nghiệm sẽ khó khăn hơn vì vắng bóng mình và một tiếng gọi nội tâm giục giã mình dấn thân vào một đại gia đình rộng mở hơn. Chọn giữa tình và lý thì tương đối đỡ vất vả, nhưng khi phải lấy một quyết định liên quan đến tình và nghiã thì quả là nan giải. Em nghĩ Chị biết cách giúp họ, đồng thời em cũng thấy bóng dáng Thánh giá nơi những người trong cuộc. Hoa Hồng nào mà không có gai ! Tuy nhiên, Anh Giêsu đã từng đội mão gai.

Rồi khi đã thực hiện được « bước ngoặt » của tuổi xuân này, với sự hổ trợ của bố là bác Martin, Chị ôm ấp một hoài bão lớn hơn : đến sống tại đan viện Cát Minh Sàigòn để cầu nguyện cho công cuộc loan báo Phúc Âm tại quê hương chúng em. Ước vọng này thật chính đáng, như bao ước vọng thích đáng của người trẻ hôm nay. Nhưng… bệnh tật cũng như bao hạn chế về khả năng, gia đình, kinh tế…khiến cho ước mơ không thể trở thành hiện thực. Trong tình trạng này, một số bạn trẻ đã thất vọng, buông trôi hoặc đánh mất đi nhuệ khí thanh niên (các bạn ấy thường dùng từ « mất lửa »). Nhưng Chị thì không hề « ngã lòng trông cậy » hoặc có thái độ tiêu cực, mà đã phó thác hoàn toàn trong vòng tay Cha quan phòng, vì Chị xác tín rằng : « Trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối của Ta cũng vượt trên đường lối các con bấy nhiêu » (Is 55,9). Cha biết Chị em mình cần gì trước cả khi chúng ta xin và Cha luôn âm thầm quan tâm đến con cái mình. Em tin rằng nhờ sống những xác tín ấy, Chị đã thực hiện được nguyện vọng của mình một cách diệu kỳ hơn lòng mong ước. Chị cầu nguyện, hy sinh cho các nhà truyền giáo. Chị rất tâm đầu ý hợp với thánh linh mục Théophane Vénard (tên Việt Nam là Ven), tử đạo tại đất nước chúng em ngày 2/2/1861, người cũng quan niệm đời mình như hoa hồng tươi thắm trong vườn hoa Giáo Hội như Chị. Dù không rời đan viện, Chị đã trở thành bổn mạng các xứ truyền giáo. Chị loan báo Tin Mừng bằng niềm vui sống thường nhật. Chị giúp cho người trẻ hiểu rằng những việc nhỏ bé hằng ngày được làm với cả tâm huyết và lòng mến có ảnh hưởng mãnh liệt và mang lại kết quả dồi dào cho tương lai. Đồng thời, Chị cũng chứng tỏ cho chúng em thấy rằng Cha không bao giờ bỏ rơi ước vọng của tuổi trẻ, nhưng điều hướng và thăng hoa ước vọng ấy về hạnh phúc thật.

Được hòa vào không gian mà gia đình Chị đã sống tại Buissonnets - Lisieux và quan sát những hiện vật từng tiếp xúc với Chị : từ góc hang đá đơn sơ do đôi tay nhỏ bé Chị làm đến những món đồ chơi thời thơ ấu của Chị như búp bê, chiếc nôi, con thuyền Phó thác…, em nhận ra nét hồn nhiên của tuổi thơ Chị trải qua trong mái ấm gia đình, nền tảng của sự thánh thiện tăng trưởng theo tuổi đời của Chị. Quả thực, tinh thần siêu nhiên mà Chị thủ đắc không hề loại trừ tính khí tự nhiên. Bầu khí gia đình đã giúp Chị nên thánh ấy, ngày nay nhiều người trẻ đang khát khao mà không tìm được. Xin Chị tìm cho các Anh Chị Em này một « mái ấm », một điểm tựa tinh thần hay một tình bạn chân thành, để bù đắp phần nào sự thiệt thòi tình cảm và tâm linh này.

Mồ côi mẹ từ 4 tuổi, Chị đã biết đặt tin tưởng vào Mẹ của Anh Giêsu cũng là Mẹ của chúng ta. Trong lúc bị cơn bệnh dày vò, Chị đã hướng ánh nhìn thiết tha về Mẹ Maria và đã tìm được sự trợ lực đầy tình mẫu tử. Từ góc độ của chị trên giường bệnh, em nhìn hình ảnh Mẹ và khám phá ra nụ cười chan chứa hy vọng, yêu thương của Mẹ. Em như thấm thía hơn lời ca quen thuộc đối với Kitô hữu Việt Nam : « Kià ai thiếu vỗ về người mẹ, tháng ngày trôi lặng lẽ, cô liêu ; Về đây Mẹ sẽ thương yêu, về đây Mẹ sẽ ban nhiều ơn thiêng…Kià ai cô quả, không hy vọng, kiếp trần gian lạc lõng hôm mai ; Về đây san sẻ yên vui, về đây đau đớn chôn vùi mồ quên». Em mong Chị đưa dẫn đến Mẹ những ai đang cạn kiệt niềm hy vọng để sống, để yêu thương, để bắt đầu lại cuộc đời mới.

Thưa Chị, trong năm đại gia đình Hội Thánh hướng về Chúa Cha, em xin được cùng Chị cảm tạ Cha vì bao tặng phẩm yêu thương Cha ban cho Hội Thánh Chị và đoàn em. Đồng thời, em hiệp thông với Chị tiếp tục cầu nguyện cho ngày càng có thêm nhiều người cảm nghiệm được tình Phụ Tử của Cha, để cùng nhau bước sang một thế kỷ mới trong tin yêu và hy vọng.

Toulouse, ngày 1 tháng 10 năm 1999
Người em Việt Nam của Chị
nguồn: Hãy ở lại, NXB Phương Đông, 2010, tr. 103-107