22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 16)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 20)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 59)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 49)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 38)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 46)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 46)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 48)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 40)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

Vì sao giáo dân cầu nguyện với Đức Mẹ nhiều hơn là với Chúa Giêsu

04 Tháng Mười Hai 20186:40 SA(Xem: 1319)
pheplaphiluattanVì sao giáo dân cầu nguyện với Đức Mẹ nhiều hơn là với Chúa Giêsu

Lộ Đức, Fatima… ở Pháp, ở Bồ Đào Nha cũng như ở các nơi khác trên thế giới, giáo dân, người tin hay người đi tìm một đời sống thiêng liêng lũ lượt kéo nhau về các nơi Đức Mẹ hiện ra để cầu nguyện. Vì sao đôi khi Đức Mẹ lại lôi cuốn hơn chính Chúa Giêsu Kitô?

Ngày 8 tháng 12 ở Lyon, nước Pháp, trên thềm nhà thờ Thánh Gioan, hàng trăm người chờ để đi đến Fourvière, nơi có đền thánh kính Đức Mẹ, các người cha gia đình bồng con lên vai để tránh cho con mình khỏi bị đám đông đè bẹp.

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm là một trong các lễ Đức Mẹ chính ở Lyon, lễ này mang một màu sắc đặc biệt. Các ngọn đèn nhỏ thắp trên các cửa sổ của thành phố và giáo dân kéo nhau về Fourvière. Như thường lệ hàng năm, Đức Hồng y Barbarin và các phụ tá của ngài cầm đầu cuộc rước kiệu, đi sau các chủng sinh khiêng tượng Đức Mẹ.

Nhà nguyện đường du Bac là nơi thứ ba được viếng thăm nhiều nhất ở Paris

Nếu các nhà thờ đã trống vắng thì Đức Mẹ vẫn tiếp tục kéo giáo dân về với mình. Bằng chứng là nhà nguyện Đức Mẹ ở đường du Bac (quận 7 Paris) là nơi thứ ba ở Paris được người dân đến viếng nhiều nhất, sau Viện bảo tàng Louvre và tháp Eiffel. Hàng năm Đức Mẹ Ảnh Phép Lạ thu hút 1,3 triệu tín hữu và du khách.

Một nơi thiêng liêng khác của thủ đô Paris là Nhà thờ Đức Bà Chiến thắng (quận 2 Paris) cũng được nhiều người đến thăm, nữ tu Marie-Rapheel giải thích: “Từ 7h30 sáng, giờ chúng tôi mở cửa đã có nhiều người chờ để vào bên trong, và khi chúng tôi đóng cửa lúc 7h30 tối, thì chúng tôi buộc phải mời giáo dân ra ngoài!”, xơ là một trong các nữ tu Dòng Biển Đức lo việc đón tiếp và cầu nguyện ở đây. Các ngày lễ có đến 7000 đến cầu nguyện với Đức Mẹ ở bàn thờ “nơi ẩn náu của những kẻ có tội”.

Con số 37 000 tấm bia ghi lời tạ ơn làm chứng cho lời cầu xin đã được nhận lời của giáo dân đến đây hành hương. Năm 1629 Vua Louis XIII đã xin làm các bia này. Đa số các bia có từ thế kỷ 19, nhưng không hẳn như vậy. Có những lời tạ ơn gần đây như lời tạ ơn đã có được em bé, một bà mẹ đau nặng được lành hoặc kết quả các kỳ thì: “Con đã cầu nguyện Đức Mẹ khi còn sinh viên, bây giờ là bác sĩ trẻ, con xin tạ ơn Đức Mẹ. 2007”.

Nhà nguyện đường du Bac là nơi thứ ba được viếng thăm nhiều nhất ở Paris

Đứng trước đau khổ là sự nhẹ nhàng và dịu dàng của Đức Mẹ

Vì sao ngày chúa nhật, người công giáo, người không công giáo đến các đền thờ Đức Mẹ chứ không đến nhà thờ giáo xứ mình để đi lễ? Một ngạn ngữ Phi châu tin chắc rằng: “Đến gần Tổng thống qua mẹ của ông thì dễ hơn!”. Một tư tưởng phổ biến ở Phi châu, nhưng cũng không hẳn chỉ ở Phi châu, rằng Chúa thì ở xa và vì thế không để ý đến các lo âu của nhân loại ở trần thế này. Hình ảnh Đức Mẹ biểu tượng cho lòng thương xót, còn Chúa thì cho sự công chính.

Vì thế cô Christine, 34 tuổi, vừa trở lại, cô kể con đường đến với Chúa Kitô qua Đức Mẹ của mình: “Trước đây, tôi thấy Chúa Giêsu quá xa và tôi quá rụt rè, nên đối với đứa bé chưa bao giờ đi qua thập giá như tôi, thì nói chuyện với mẹ mình dễ dàng hơn. Đôi khi tôi cầu nguyện và tôi gọi “Má ơi!”, bởi vì kêu má thì dễ hơn phải không?”

Bà Marie-Aimée, 50 tuổi, ly dị, bà ở một mình nuôi con. Bà đi tìm yên tỉnh và bình tâm trong một cuộc sống náo động, một năm bà đến Đức Mẹ Laus ở một tuần. Bà cho biết: “Nơi này thật tuyệt đẹp với cảnh trí núi non thoai thoải dịu dàng. Mẹ Maria đã chọn một nơi thật đẹp!”. Xúc động trước sự đau khổ của những người đến đây, bà Marie-Aimée nhận thấy “chúng ta tất cả đều ở trong cánh tay Mẹ và hiểu được sự dịu dàng và nhẹ nhàng của Đức Mẹ”.

duc me

Linh mục Hervé Soubias, phụ trách nhà thờ Đức Bà Chiến Thắng ở Paris, mỗi ngày đều lặp lại với giáo dân hành hương khi họ bước qua ngưỡng cửa nhà thờ: “Nếu Đức Mẹ gần anh chị em thì Chúa Giêsu cũng muốn gần anh chị em. Sự dịu dàng của Đức Mẹ chỉ là một nét phản ảnh của sự dịu dàng của Chúa Kitô. Nếu chúng ta không đặt sự việc đúng bối cảnh của nó, thì chúng ta có nguy cơ xem Mẹ Maria là một vị thần”.

Vai trò của Đức Mẹ: Hướng chúng ta về với Con Mẹ

Linh mục Hervé Soubias nhắc lại: “Dù chúng ta quay về với Mẹ dễ hơn nhưng vai trò của Mẹ là hướng chúng ta về với Chúa Kitô, con của Mẹ. Từ tiệc cưới Cana, Mẹ đã dặn chúng ta hãy làm những gì Chúa Giêsu kêu làm, Mẹ không ngừng hướng dẫn chúng ta về với Chúa Kitô. Đó là một trong các ý nghĩa của nhiều lần Đức Mẹ hiện ra. Tôi thích hình ảnh so sánh Đức Mẹ với mặt trăng. Nếu mặt trăng rọi sáng ban đêm là vì nó phản ảnh ánh sáng mặt trời, ánh sáng đến từ Thiên Chúa”.

Cũng cùng một tầng sóng gắn kết vào Đức Mẹ, cha xứ Michel-Marie Zanotti-Sorkine, họ đạo Canebière nói: “Điều đáng kể đối với Chúa Kitô là chúng ta gần với thế giới siêu nhiên, dù qua một vị thánh hay qua mẹ mình. Vì thế tôi không nghĩ giáo dân cho rằng đến với Mẹ Maria dễ hơn. Tôi nghĩ Mẹ được chú ý hơn vì Mẹ nói lên nét đẹp và sự tinh tuyền của thế giới siêu nhiên. Mẹ làm cho trí tưởng tượng của chúng ta được nuôi dưỡng”.

Cha nhấn mạnh thêm: “Tôi xem các dấu hiệu của Đức Mẹ, các lần Mẹ Maria hiện ra như ý Chúa muốn để đến với loài người mà không có cách nào khác hơn. Vì lý do này mà tôi tạ ơn: nếu ngày nay tất cả là thinh lặng của Nhà Tạm, thì đức tin chắc chắn sẽ ít vững mạnh trong lòng con người”.

Năm nơi Đức Mẹ hiện ra được viếng nhiều nhất trên thế giới:

Đức Mẹ Guadalupe, Mêhicô: 15 triệu giáo dân hành hương.
Đức Mẹ Guadalupe, Mêhicô: 15 triệu giáo dân hành hương.

Đức Mẹ Apparecida, Ba Tây: 8 triệu giáo dân hành hương.
Đức Mẹ Apparecida, Ba Tây: 8 triệu giáo dân hành hương.

Đức Mẹ Lộ Đức, Pháp: 6 triệu giáo dân hành hương.
Đức Mẹ Lộ Đức, Pháp: 6 triệu giáo dân hành hương.

Đức Mẹ Fatima, Bồ Đào Nha: 4 triệu giáo dân hành hương
Đức Mẹ Fatima, Bồ Đào Nha: 4 triệu giáo dân hành hươngĐức

Đức Mẹ Czestochowa, Ba Lan: 4 triệu giáo dân hành hương.
Mẹ Czestochowa, Ba Lan: 4 triệu giáo dân hành hương.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch