Hãy nên như trẻ nhỏ
Ngày 02.10: Lễ Nhớ Các Thiên Thần Hộ Thủ
Tin Mừng: Mt 18,1-5.10
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu
1 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” 2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và nói : “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.
5 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.
10 “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này ; quả thật, Thầy nói cho anh em biết : các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”
Hãy nên như trẻ nhỏ
Vẫn với tư tưởng trần thế, ưa thích địa vị, ăn trên ngồi trốc, nên các môn đệ hôm nay đã hỏi Chúa: “Thưa Thầy ai là người làm lớn nhất trong Nước Trời?”. Thật là khôn ngoan, Chúa Giêsu đã không trả lời trực tiếp câu hỏi, mà lại đưa ra tiêu chuẩn cho ai muốn vào Nước Trời. Tiêu chuẩn vừa rõ ràng mà cũng thật cao xa: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. Vậy trẻ nhỏ là mẫu vừa là tối thiểu vừa là người lớn nhất: “Ai tự hạ coi như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời”. Vậy trẻ nhỏ là người thế nào?
Trẻ nhỏ đơn sơ thật thà, chẳng có mưu mô gian dối. Người ta có câu “Đi thì hỏi già, về nhà thì hỏi trẻ”. Có gì chúng nói ra hết.
Trẻ nhỏ nghèo khó chẳng có tài sản gì là của riêng, chẳng có phô trương tự đắc gì cho mình mà chỉ cậy dựa ở cha mẹ.
Trẻ nhỏ chúng yêu thương nhau chẳng mấy khi giận ghét hận thù, mà họa có xảy ra xích mích chúng rất dễ làm hòa.
Trẻ nhỏ nếu có bị cha mẹ đánh phạt chúng vẫn một mực cậy trông, vâng nghe, yêu mến, chẳng giám xa lìa…
Hôm nay Chúa còn dạy các môn đệ: “Ai đón tiếp một em nhỏ như em này vì danh Thầy là đón tiếp chính Thầy”. Chúa đã đồng hóa các em nhỏ với chính mình Chúa. Vì các em nghèo khó, yêu thương thánh thiện trong trắng như tờ giấy mới. Mỗi người bề trên của chúng phải có bổn phận viết vào đó những điều tốt lành vì chúng là xã hội, giáo hội tương lai.
Cuối cùng Chúa nhắc nhở: “Chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này”. Vì dù là bậc người nào cũng đều là người được Thiên Chúa yêu thương tạo dựng, là hình ảnh của Thiên Chúa hằng sống. Mỗi người đều được Chúa xếp đặt cho một vị trí ở đời này thật mầu nhiệm mà ta không thể hiểu hết được.
Giờ đây mỗi người hãy so đo, xem mình đã giống trẻ nhỏ được mức nào những điều đáng quý mà Chúa muốn ta? Có vậy ta mới có thể được vào Nước Chúa. Nơi ấy mọi người đều được tràn trề yêu thương hạnh phúc. Ở đó sẽ chỉ thấy toàn “kẻ nhất” chứ không còn loại nào khác nữa.
Một lần được nghe cha Linh hướng Liên huynh Thức Hóa tâm sự: “Ngày nay hội đoàn ở giáo xứ có nhiều lắm. Nhưng tôi chú tâm nhất là huynh đoàn giáo dân Đa Minh và thiếu nhi Thánh Thể. Một hội là gương mẫu cho đời sống đạo, một hội gieo mầm cho tương lai”. Tôi nghe tâm đắc với định hướng của cha.
Lạy Chúa! Xin cho con luôn ý thức lời Chúa dạy là phải nên như trẻ nhỏ. Phải có tâm hồn và đời sống giống như chúng, đồng thời yêu mến và làm gương lành cho chúng nữa. Có như vậy con mới đáng được vào Nước Chúa. Amen.
Gs. Ngọc Năng