18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 27)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 37)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 30)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên SỐNG LỜI CHÚA Bài đọc (năm lẻ) : Rm 8,26-30

29 Tháng Mười 20198:31 CH(Xem: 1309)

houston2LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên
SỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc (năm lẻ) : Rm 8,26-30

Mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa.

Lời Chúa trong thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

Thưa anh em, có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải ; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa.

Chúng ta biết rằng : Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi ; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính ; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang.

TIN MỪNG : Lc 13,22-30

Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người : “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không ?” Người bảo họ : “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.

“Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói : ‘Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào !’, thì ông sẽ bảo anh em : ‘Các anh đấy ư ? Ta không biết các anh từ đâu đến !’ Bấy giờ anh em mới nói : ‘Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.’ Nhưng ông sẽ đáp lại : ‘Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính !’

“Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.

“Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.”

SUY NIỆM-VÀO NƯỚC TRỜI NGANG QUA CỬA HẸP

Cố linh mục Tanila Hoàng Đắc Ánh, O.P. kể rằng có một người Hồi giáo, làm nghề đổi tiền ở Giêrusalem, khen người Công giáo sống tốt lành. Nhưng ông không theo đạo Công giáo vì không được phép lấy nhiều vợ như đạo Hồi.

Cửa vào thiên đàng rất hẹp. Có lần Đức Giêsu nói nó hẹp như lỗ kim. Bởi vậy, nếu muốn qua cửa hẹp đó chúng ta phải chiến đấu, phải trở nên bé nhỏ. Nhưng điều này không dễ. Thánh Phaolô dạy chúng ta phải cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn.

Chính Thánh Thần sẽ giúp chúng ta từ bỏ ý riêng để chỉ hành động theo thánh ý Thiên Chúa. Quả vậy, ở đâu chúng ta từ bỏ ý riêng thì ở đó cửa thiên đàng sẽ rộng mở. Ở đâu chúng ta làm theo ý Chúa, ở đó có Nước Trời.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết từ bỏ chính mình, trở nên bé nhỏ trong việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa, hầu có thể bước qua cửa hẹp để hưởng hạnh phúc muôn đời cùng Ngài trên Nước Trời. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

ĐTC Phanxicô: “Tôi có thể làm điều gì tốt cho Tin Mừng?”

Đức Thánh Cha nói tiếp: “Trong Thượng Hội đồng chúng tôi đã tự hỏi, mong muốn mở ra những con đường mới để loan báo Tin Mừng. Và trên hết, chúng tôi cảm thấy sự cần thiết, như người thu thuế trong Tin mừng hôm nay (xem Lc 18,13-14), đặt mình trước Chúa, đặt Chúa lại ở trung tâm, ở cấp độ cá nhân và Giáo hội, bởi vì chúng ta chỉ loan báo những gì mình sống.

Vào lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật 27.10.2019, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa để chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin với hàng chục ngàn tín hữu.

Trong bài huấn dụ, Liên kết với Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazon mới kết thúc với Thánh lễ được cử hành trong đền thờ thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng điểm xuất phát cho hành trình của Thượng hội đồng chính là lời cầu nguyện của người nghèo; những lời nguyện vọng lên các tầng mây, bởi vì Thiên Chúa lắng nghe lời kẻ bị áp bức (Hc 35,21.16).

Đừng tiếp tục dửng dưng

Đức Thánh nói: “Lời kêu gào của người nghèo cùng với tiếng kêu của trái đất từ miền Amazon vọng đến chúng ta. Sau ba tuần lễ này, chúng ta không thể giả vờ không nghe thấy tiếng kêu này. Tiếng kêu của những người nghèo, cùng với tiếng kêu của những người tham dự Thượng Hội đồng cũng như những người bên ngoài – các mục tử, người trẻ, khoa học gia – thúc đẩy chúng ta đừng tiếp tục dửng dưng. Chúng ta thường nghe câu nói “muộn còn hơn quá trễ”: nó không thể tiếp tục chỉ là một khẩu hiệu”.

Bước đi cùng nhau

Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích từ ngữ Sinodo trong tiếng Ý, tiếng Việt tạm dịch là Thượng Hội đồng Giám mục. Đó là bước đi cùng nhau, được củng cố bởi sự can đảm và niềm an ủi từ Chúa. Ngài nói: “Chúng tôi đã bước đi và nhìn vào mắt nhau và lắng nghe nhau, với sự chân thành, không dấu diếm những khó khăn, cảm nghiệm nét đẹp của việc tiến bước trong hiệp nhất, để phục vụ.

“Tôi có thể làm điều gì tốt cho Tin Mừng?”

Lời thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai hôm nay khích lệ chúng ta: “Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin Mừng” (câu 17). Đây là mong ước cuối cùng của thánh Phaolô: đó là Tin Mừng được loan báo cho mọi dân tộc. Điều này là điều trên hết và có giá trị hơn tất cả. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tự hỏi: “Tôi có thể làm điều gì tốt cho Tin Mừng?”

Đặt mình trước Chúa, đặt Chúa lại ở trung tâm

Đức Thánh Cha nói tiếp: “Trong Thượng Hội đồng chúng tôi đã tự hỏi, mong muốn mở ra những con đường mới để loan báo Tin Mừng. Và trên hết, chúng tôi cảm thấy sự cần thiết, như người thu thuế trong Tin mừng hôm nay (xem Lc 18,13-14), đặt mình trước Chúa, đặt Chúa lại ở trung tâm, ở cấp độ cá nhân và Giáo hội, bởi vì chúng ta chỉ loan báo những gì mình sống.

Rời bỏ bến bờ an toàn để ra khơi thả lưới

Và để sống vì Chúa Giêsu, để sống vì Tin Mừng thì cần phải đi ra khỏi chính mình. Khi đó chúng ta cảm thấy được khuyến khích ra khơi, rời bỏ bến bờ thoải mái của các bến cảng an toàn của mình để đi vào chỗ nước sâu: không phải trong vùng nước đầm lầy của ý thức hệ, mà là trong vùng biển rộng mở, nơi Chúa Thánh Linh mời gọi chúng ta thả lưới. Ra khơi là để cho chúng ta bị thách thức bởi tính mới lạ của nó, là đáp lại lời mời gọi ra khỏi chính mình và các kế hoạch của mình để Tin Mừng có thể tỏa sáng ở trung tâm với phong cách của nó: nghèo triệt để, truyền giáo trong mục vụ, hiệp thông”.

Mẹ Maria - Nữ Vương của miền Amazon

Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện với Đức Trinh nữ Maria, được tôn kính và yêu quý như Nữ Vương của miền Amazon, để hành trình sắp đến không được thực hiện với sự chiếm đoạt nhưng hội nhập văn hóa: với sự can đảm khiêm nhường của người mẹ trở thành người bảo vệ các con nhỏ của mình, bảo vệ những người bị áp bức. Chúng ta phó thác cho Mẹ, Đấng đã chăm sóc Chúa Giêsu trong sự nghèo khó ở Nazareth, những người con nghèo khổ nhất và ngôi nhà chung của chúng ta. Mẹ là người nữ hy vọng, khẩn cầu để Chúa Thánh Thần xuống trên chúng ta, với sự sáng tạo ngọt ngào đổi mới mọi sự.

Cầu nguyện cho Libăng

Sau khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nhắc đến dân tộc Libăng, nhất là những người trẻ, trong những ngày qua đã kêu than trước những khó khăn xã hội và chính trị tại nước này. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tìm kiếm những giải pháp đúng đắn trên con đường đối thoại và ngài cầu xin Đức Mẹ maria, Nữ vương của Libăng, để với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, nước này tiếp tục là nơi chung sống hòa bình và tôn trọng phẩm giá và tự do của mỗi người, vì thiện ích của vùng Trung đông.

Lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho việc truyền giáo và cho hòa bình

Đức Thánh Cha cũng nhắc Chúa nhật này là Chúa nhật cuối tháng Mười, tháng truyền giáo và cũng là tháng Mân Côi. Ngài tái mời gọi lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho việc truyền giáo của Giáo hội ngày nay, đặc biệt cho các nhà truyền giáo nam nữ đang gặp nhiều khó khăn. Đồng thời ngài cũng mời gọi đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình.

Hồng Thủy - https://www.vaticannews.va