25 Tháng Tư 20247:09 SA(Xem: 12)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Một người kể cảm nghiệm như sau: “Khi chúng tôi đang ở vùng Cyprus thì chúng tôi đi du lịch ở xa nên thuê xe hơi đi. Khi đi được một lúc thì chúng tôi bị lạc vào một con đường khác và bị mất phương hướng. Lúc đó khoảng 2:00 g sáng.
24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 15)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 53)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 63)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 75)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 64)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 52)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 62)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 60)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 58)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.

Mồng 2 Tết, Kính nhớ tổ tiên, ông bà và cha mẹ Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6

27 Tháng Giêng 20209:20 CH(Xem: 1476)

gieuMồng 2 Tết, Kính nhớ tổ tiên, ông bà và cha mẹ

Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6


Hôm nay là ngày mồng hai tết, một ngày còn rất thiêng liêng đối với người Việt Nam. Giáo hội đã chọn ngày rất thiêng này để nhắc nhở các tín hữu về bổn phận tôn kính tổ tiên và thảo hiếu đối với ông bà, cha mẹ, cô dì chú bác, các anh chị, và bất cứ ai làm ơn làm phúc cho mình trong cuộc đời này. Thiết nghĩ đây dịp đặc biệt thuận lợi để cháu chắt, con cái, những người thụ ân nghì về tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người đã làm ơn làm phúc cho mình. Những việc làm tốt đẹp này không phải do Giáo hội nghĩ ra và dạy con cái mình thực hiện, nhưng là Giáo hội triển khai những đòi hỏi của giới răn Chúa.


Thật thế, Lời Chúa được đọc trong thánh lễ hôm nay nói với chúng ta rất rõ về bổn phận phải tôn kính tổ tiên, phải thảo hiếu đối với ông bà cha mẹ, những người đã làm ơn làm phước cho mình. Bài đọc thứ nhất trích sách Huấn ca đòi con cháu phải ca ngợi tổ tiên, ông bà, cha mẹ vì các ngài là những bậc sinh thành, dưỡng dục con cháu nên người, nên con cái Chúa, nên anh chị em với nhau: Chúng ta hãy ca ngợi những danh nhân, cha ông của chúng ta qua các thế hệ, các ngài đạo hạnh, để lại công đức, để lại cháu con một gia tài quý báu cho đời, cho xã hội, cho dòng họ, để lại gương sáng, danh thơm tiếng tốt cho con cái noi theo.


Rồi đến bài đọc thứ hai, thánh Phaolô tông đồ đòi các tín hữu Êphêxô phải thảo hiếu đối với cha mẹ để được Thiên Chúa chúc phúc và cho sống lâu dài trên mặt đất: Hỡi những kẻ là con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: Để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Đối với thánh Phaolô, đây là điều răn thứ nhất trong các điều răn hướng về con người, và cũng là dấu chỉ của việc tôn thờ Thiên Chúa vì chính Thiên Chúa đã đặt giới răn này ngay sau ba giới răn về Chúa: Thứ bốn thảo kính cha mẹ. Không chỉ yêu cầu con cái thảo hiểu bố mẹ, thánh nhân còn nhắc nhở những bậc cha mẹ hãy sống, hãy cư xử thế nào để con cái không khiếp sợ, mà còn kính trọng cha mẹ.


Trên hết là bài Tin mừng, không phải ai khác mà là chính Chúa Giêsu đã khẳng định: Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì sẽ bị xử tử. Việc tuân giữ truyền thống của tiền nhân, những phong tục tập quán của con người không chước chuẩn cho việc thờ kính cha mẹ, thậm chí người ta không được phép lấy cớ là dâng cho Chúa, dâng cho nhà thờ tài sản này, của cải kia để chối bỏ trách nhiệm giúp đỡ cha mẹ, không được dựa vào truyền thống của tiền nhân mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Làm như thế là đã đi ngược lại với đường lối của Thiên Chúa.


Nói một cách dễ hiểu, cháu chắt, con cái phải thờ kính tổ tiên, phải thảo hiếu cha mẹ, phải thực hiện lòng biết ơn với những người làm phúc cho mình, trên hết là phải thờ phượng Thiên Chúa cho trọn bổn phận của người con thảo. Nói thế, nhiều người không khỏi thắc mắc: Tôi phải thờ kính tổ tiên thế nào, phải thảo hiếu với bố mẹ ra sao? Có nhiều hành động để thờ kính tổ tiên và bày tỏ lòng hiếu nghĩa với cha mẹ, tôi xin gợi ý một số việc làm cụ thể.

Với tổ tiên, với ông bà, cha mẹ, người làm ơn đã khuất, chúng ta nhớ làm bàn thờ, đọc kinh cầu nguyện, nhất là xin lễ cho các ngài, vì không có việc phụng vụ hay đạo đức nào giá trị cho bằng thánh lễ. Thánh lễ là hiện tại hoá mầu nhiệm cứu độ của Chúa Giêsu để ban ơn cứu độ cho nhân loại. Thường xuyên xin lễ, sốt sắng tham dự thánh lễ, chúng ta giúp tổ tiên, ông bà, cha mẹ, người thân của chúng ta đã qua đời chóng về hưởng tôn nhan Chúa.

Với ông bà, cha mẹ, người làm ơn còn sống, chúng ta cần quan tâm đến các ngài. Trước hết, chúng ta phải vâng lời các ngài với tất cả lòng kính trọng và yêu mến chân thành. Thứ đến, chúng ta phải giúp đỡ các ngài khi các ngài đau yếu, lo liệu thuốc men, chữa chạy, phục vụ các ngài. Tiếp đến, những ngày lễ tết, chúng ta thăm viếng, tặng quà cho các ngài. Đặc biệt là chúng ta tôn kính, mến yêu, thông cảm với các ngài để các ngài không cảm thấy trở thành gánh nặng vô dụng trong ánh mắt của con cháu.


Hôm nay con cháu cùng với bố mẹ, ông bà của chúng ta đến nhà thờ dâng thánh lễ tạ ơn Chúa nhân ngày bố mẹ, ông bà kỉ niệm 45, 50, 55, 60 hôn phối. Đây cũng là một việc làm đầy ý nghĩa thể hiện chữ hiếu. Lát nữa sau thánh lễ, chúng ta tặng hoa, tặng quà, dâng những lời cầu chúc tốt đẹp cho bố mẹ, ông bà, cầu nguyện cho các ngài... là những việc làm hết sức thiết thực và giá trị để bày tỏ chữ hiếu... Tuy nhiên, chúng ta không chỉ thực thi chữ hiếu trong thánh lễ này mà từng ngày trong cuộc sống để bố mẹ, ông bà chúng ta vui tươi và an tâm sống tuổi già. Đấy là điều Chúa và Giáo hội muốn chúng ta phải thực hiện.


Anh chị em thân mến,

Chúng ta phải tôn kính tổ tiên, phải thảo hiếu với bố mẹ, với ông bà, với những người làm ơn cho chúng ta bời không chỉ vì tổ tiên, ông bà, cha mẹ có công sinh thành dưỡng dục mà còn vì đó là giới răn của chính Chúa. Chúng ta phải tôn kính thảo hiếu cả khi các ngài còn sống lẫn khi các ngài đã qua đời. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta sống các bài học ấy. Amen!


Lm Giuse Nguyễn Văn Toanh