Nữ Vương Thiên Đàng
Mẹ Ma-ri-a sẵn sàng Xin Vâng với lời đề nghị của Thiên Chúa để Ngôi Hai Thiên Chúa tượng thai trong cung lòng mẹ.
Từ đó, Mẹ đã trở nên mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa khi nói lời Xin Vâng đầy tín thác đó. Và cũng từ đó, Ngôi Hai Thiên Chúa đã hiện diện trong cung lòng của mẹ, và hiện diện trong suốt cuộc đời của mẹ. “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37).
Mẹ Ma-ri-a được Chúa cho lên trời cả hồn lẫn xác để làm Nữ vương thiên đàng, Nữ vương các thánh. Mẹ thi hành tước vị Nữ vương ấy trong đặc ân làm mẹ của cả nhân loại, và là mẹ của mọi Ki-tô hữu. Mẹ luôn đồng hành với những thăng trầm trong cuộc sống của con cái Mẹ bằng những lần hiện ra để cứu giúp con cái mình gặp gian nguy, khốn cùng; Mẹ hiện ra nhắc nhở dạy bảo con cái sửa đổi đời sống…
Lạy Mẹ Ma-ri-a,
Lạy Nữ vương thiên đàng, xin đồng hành với con trong mọi nẻo đường con đi, xin Mẹ giúp con sống xứng đáng làm con cái Chúa mọi ngày trong suốt đời con. Amen.
CÁT BIỂN-