22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 30)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 36)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 64)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 53)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 42)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 51)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 48)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 51)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 43)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY THỨ SÁU TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN SỐNG LỜI CHÚA Bài đọc : Bài đọc 1 : Ep 4,1-6

23 Tháng Mười 20207:33 SA(Xem: 1164)

cg8LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
THỨ SÁU TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
SỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc :

Bài đọc 1 : Ep 4,1-6

Chỉ có một thân thể, một Chúa, một niềm tin, một phép rửa.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

1 Thưa anh em, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. 2 Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại ; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. 3 Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. 4 Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. 5 Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. 6 Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người, và trong mọi người.

Đáp ca : Tv 23,1-2.3-4ab.5-6 (Đ. x. c.6)

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài.

1Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài,
làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư.
2Nền trái đất, Người dựng trên biển cả,
đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài.

3Ai được lên núi Chúa ?
Ai được ở trong đền thánh của Người ?
4abĐó là kẻ tay sạch lòng thanh,
chẳng mê theo ngẫu tượng.

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài.

5Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành,
được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng.
6Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người,
tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài.

Tung hô Tin Mừng : x. Mt 11,25

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG : Lc 12,54-59

Cảnh sắc đất trời thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao lại không biết nhận xét ?

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

54 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng : “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay : ‘Mưa đến nơi rồi’, và xảy ra đúng như vậy. 55 Khi thấy gió nồm thổi, các người nói : ‘Trời sẽ oi bức’, và xảy ra đúng như vậy. 56 Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét ?

57 “Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải ? 58 Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. 59 Tôi bảo cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng.”

SUY NIỆM-MAU CHÓNG HÒA GIẢI

Ngày 10/5/2015, Chủ tịch Cuba, Raul Castro, đã đến thăm Tòa Thánh Vatican và đích thân cám ơn Đức Giáo hoàng Phanxicô về những nỗ lực giúp Cuba chấm dứt mối căng thẳng kéo dài gần năm thập niên với Hoa Kỳ.

Trong cuộc sống hằng ngày, không ai tránh khỏi sự xung đột với người này, người kia. Đó là chuyện bình thường. Quan trọng là cần mau chóng hòa giải với nhau, càng sớm càng tốt, để vấn đề không trở nên nghiêm trọng hơn. Cho dù vấn đề có nghiêm trọng, cũng đừng buông xuôi, trái lại hãy mau hóa giải nó, bằng cách tha thứ và làm hòa với nhau.

Nhiều người đã có kinh nghiệm rằng, vấn đề càng để lâu càng thêm nguy hại cho đôi bên. Những người trong cuộc như bị kìm hãm bởi sự nghi kỵ. Người ta chỉ được thảnh thơi khi đã tha thứ và hòa giải với nhau.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ mọi lỗi lầm của chúng con, xin cho chúng con cũng biết hết lòng tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng con. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Người công dân tốt phải đóng góp vào xã hội và làm chứng cho Tin Mừng

Đức Thánh Cha Phanxicô nói với các Kitô hữu rằng họ có bổn phận và trách nhiệm trở thành sự hiện diện sống động của Chúa, truyền cảm hứng Tin Mừng cho xã hội.

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các Kitô hữu hãy quảng đại dấn thân cho việc thăng tiến và bảo vệ phẩm giá con người trong thế giới ngày nay, làm chứng cho Thiên Chúa và ý nghĩa của cuộc sống.

Trước đoàn người hành hương qui tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô trong giờ đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã suy tư về Tin Mừng trong ngày Chúa nhật hôm nay (Mt 22, 15-21), trong đó Chúa Giêsu nêu ra những tiêu chuẩn để phân biệt giữa chính trị và tôn giáo, và đưa ra những hướng dẫn rõ ràng cho sứ mệnh của mọi tín hữu trong mọi thời đại.

ĐTC nói: Bài Tin mừng “cho chúng ta thấy Chúa Giêsu phản bác cái thói đạo đức giả của những kẻ thù của Ngài.” Đầu tiên, họ khen ngợi Ngài nhưng sau đó họ ngấm ngầm giăng lưới cho Chúa sa vào để làm giảm uy tín của Chúa trước dân chúng bằng cách hỏi xem có phải nộp thuế cho Vua Cêsar hay không”.

Chúng ta được biết thời gian đó, ở Palestine, Đế chế La Mã đang thống trị nước Palestine, nên có nhiều khúc mắc… sung khắc giữa tôn giáo và đế quốc!

Tách biệt lĩnh vực chính trị và tôn giáo

Đức Thánh Cha giảng giải rằng Chúa Giêsu biết những người đặt câu hỏi muốn gài bẫy Chúa bằng cách đòi buộc Chúa phải trả lời “có” hoặc “không” và trả lời thế nào cũng bị phản bác! Nếu Chúa trả lời “có”, Ngài sẽ bị dân Do Thái gán cho là phản quốc và nếu trả lời “không”, thì Chúa sẽ bị đế quốc cho là chống đối... Chúa Giêsu đã không mắc mưu họ, câu trả lời của Chúa rất rõ ràng: “Hãy trả cho Cêsar những gì thuộc về Cêsar, và trả cho Chúa những gì thuộc về Chúa”.

Với câu trả lời này, ĐTC giải thích: “Chúa Giêsu đặt Ngài lên trên sự tranh cãi,” thừa nhận rằng sự nộp cho Cêsar phải được trả, nhưng nhắc lại rằng “mỗi người mang trong mình một hình ảnh khác, hình ảnh của Thiên Chúa, nên họ cần trả cho Chúa những gì thuộc về Chúa, và chỉ với Chúa mà mỗi người chúng ta mắc nợ về sự hiện diện sự sống của mình. "

ĐTC nói: “Với câu trả lời này Chúa Giêsu, không chỉ nêu ra tiêu chuẩn để phân biệt giữa lãnh vực chính trị và tôn giáo; mà những hướng dẫn rõ ràng ấy còn là nguyên lý sống cho tất cả các tín hữu trong mọi thời đại, ngay cả cho chúng ta ngày nay”.

Đức Thánh Cha nói tiếp: nghĩa vụ của mọi người công dân là phải nộp thuế và tuân thủ luật pháp của nhà nước. “Đồng thời, cần phải khẳng định quyền ưu việt dành cho Thiên Chúa trong đời sống con người và trong lịch sử, tôn trọng quyền của Thiên Chúa trên tất cả những gì thuộc về Ngài”.

Sứ mệnh của Giáo hội và của các Kitô hữu

ĐTC Phanxicô tiếp tục giải thích rằng sứ mệnh của Giáo hội và của các Kitô hữu là rao giảng về Thiên Chúa và làm chứng về Ngài cho mọi người trong thời đại chúng ta.

ĐTC nói, nhờ Bí tích Rửa tội, tất cả chúng ta đều được kêu gọi “trở nên một hiện diện sống động trong xã hội, truyền cảm hứng cho xã hội qua Tin Mừng và sự soi động của Chúa Thánh Thần.”

Do đó, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy dấn thân với lòng khiêm nhường và can đảm, và “đóng góp phần mình vào việc xây dựng nền văn minh tình yêu, nơi mà công lý và tình huynh đệ ngự trị”.

Các tín hữu phải là những công dân thành thục và xây dựng

Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận bằng khẩn cầu Đức Mẹ "giúp tất cả chúng ta thoát khỏi mọi thói đạo đức giả, để trở nên những công dân lương thiện và biết xây dựng. Xin Mẹ nâng đỡ chúng ta, những môn đệ của Chúa Kitô, trong sứ mệnh minh chứng rằng “Thiên Chúa là trung tâm và ý nghĩa của cuộc sống con người”.

Thanh Quảng sdb - www.vietcatholic.net