22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 35)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 42)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 67)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 56)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 44)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 54)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 52)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 54)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 44)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 67)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY THỨ NĂM SAU LỄ TRO SỐNG LỜI CHÚA

18 Tháng Hai 20218:36 CH(Xem: 709)

16-7sLỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ NĂM SAU LỄ TRO

SỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc :

Bài đọc 1 : Đnl 30,15-20

Hãy xem, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn : hoặc được chúc phúc hoặc bị nguyền rủa.

Bài trích sách Đệ nhị luật.

15 Ông Mô-sê nói với dân rằng : “Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn : hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết, bị tai hoạ. 16 Hôm nay tôi truyền cho anh em phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi theo đường lối của Người, và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của Người, để anh em được sống, được thêm đông đúc, và Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, chúc phúc cho anh em trong miền đất anh em sắp vào chiếm hữu. 17 Nhưng nếu anh em trở lòng và không vâng nghe, lại bị lôi cuốn và sụp xuống lạy các thần khác và phụng thờ chúng, 18 thì hôm nay tôi báo cho anh em biết : chắc chắn anh em sẽ bị diệt vong, sẽ không được sống lâu trên đất mà anh em sắp sang qua sông Gio-đan để vào chiếm hữu. 19 Hôm nay, tôi lấy trời đất làm chứng cáo tội anh em : tôi đã đưa ra cho anh em chọn được sống hay phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền rủa. Anh em hãy chọn sống để anh em và dòng dõi anh em được sống, 20 nghĩa là hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, nghe tiếng Người và gắn bó với Người, vì như thế anh em sẽ được sống, sống lâu mà ở lại trên đất Đức Chúa đã thề với cha ông anh em, là ông Áp-ra-ham, ông I-xa-ác và ông Gia-cóp, rằng Người sẽ ban cho các ngài.”

Đáp ca : Tv 1,1-2.3.4 và 6 (Đ. Tv 39,5a)

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa.

1Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,
chẳng bước vào đường quân tội lỗi,
không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng,
2nhưng vui thú với lề luật Chúa,
nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày.

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa.

3Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước,
cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh,
cành lá chẳng khi nào tàn tạ.
Người như thế làm chi cũng sẽ thành.

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa.

4Ác nhân đâu được vậy :
chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay.
6Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính,
còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong.

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa.

Tung hô Tin Mừng : Mt 4,17

Chúa nói : Anh em hãy sám hối,

vì Nước Trời đã đến gần.

TIN MỪNG : Lc 9,22-25

Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

22 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ?”

SUY NIỆM-TỪ BỎ CHÍNH MÌNH

Trường Academic nổi tiếng ở Athens xưa do Plato khởi xướng là trường đại học tổng hợp đầu tiên trong lịch sử châu Âu. Trên cổng trường này, người ta đề một điều kiện: “Ai không giỏi toán thì đừng vào đây.”


Lời Chúa hôm nay nêu lên điều kiện đầu tiên cho những ai muốn trở nên môn đệ của Đức Giêsu, đó là “phải từ bỏ chính mình, vác thập giá hàng ngày”. Đòi hỏi này giúp người môn đệ thanh thoát, tự do để gắn bó hoàn toàn cuộc đời với Đức Giêsu. Đây là đòi buộc cốt yếu của ơn gọi làm môn đệ Chúa.

Mỗi Kitô hữu, khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, đều đã trở thành môn đệ của Đức Giêsu. Do đó, sống theo tiếng gọi Tin Mừng, kiên trì mến Chúa yêu người dù gian lao, đau khổ… vẫn là những đòi buộc cho mỗi Kitô hữu hôm nay, “vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Lc 6, 22a).

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)


LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống đúng với bản chất của người môn đệ, là biết từ bỏ chính mình và vác thập giá đau khổ đi theo Chúa cho đến cùng. Amen.


TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Sứ điệp video của ĐTC Phanxicô tưởng nhớ 21 vị tử đạo Copt


Hôm 15/2, để tưởng nhớ 21 tín hữu Kitô, bị khủng bố của Nhà nước Hồi giáo tự xưng giết hại năm 2015, Đức Thánh Cha đã gởi một sứ điệp video đến lễ tưởng niệm trực tuyến, với sự tham dự của nhiều vị lãnh đạo tôn giáo, trong đó có Đức Thượng phụ Chính thống Copt Tawadros và vị lãnh đạo Anh giáo, Đức Tổng giám mục Canterbury Justin Welby.


Đức Thánh Cha nói rằng: “Trong ngày này, tôi mang trong lòng về phép rửa bằng máu, 21 Kitô hữu này đã chịu phép rửa Kitô giáo bằng nước và Thánh Thần, và trong ngày đó, họ còn chịu phép rửa bằng máu. Họ là những vị thánh của chúng ta, những vị thánh của tất cả các Kitô hữu, của tất cả các hệ phái và truyền thống Kitô.”


Đức Thánh Cha ghi nhận: “Họ đi làm việc ở nước ngoài để hỗ trợ gia đình: những người đàn ông bình thường, những người cha của gia đình, những người mong ước có con cái; những người đàn ông với phẩm giá của người lao động, những người cố gắng không chỉ để có cơm bánh cho mình mà còn mang về nhà với phẩm giá của công việc. Và những người này đã làm chứng về Chúa Giêsu Kitô. Họ bị giết bởi sự tàn bạo của nhà nước Hồi giáo, họ chết khi tuyên xưng Danh của Chúa Giêsu: ‘Lạy Chúa Giêsu!’”


Đây quả thật là một thảm kịch, những người này đã để sự sống trên bãi cát; nhưng cũng đúng là bãi cát đã được chúc lành bằng máu của họ. Đức Thánh Cha thêm rằng, “còn đúng hơn nữa, từ sự đơn sơ, từ đức tin đơn sơ nhưng kiên định của họ, họ đã nhận được món quà lớn nhất mà một Kitô hữu có thể nhận được: đó là làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô đến nỗi hiến dâng mạng sống của họ.”


Đức Thánh Cha dâng lời cảm ơn Thiên Chúa đã ban những anh em dũng cảm này, và ngài cũng cảm ơn các giám mục, các linh mục của Giáo hội chị em Copt, những người đã nuôi nấng và dạy dỗ họ trưởng thành trong đức tin. Đặc biệt, Đức Thánh Cha cảm ơn những người mẹ của 21 vị tử đạo, những người mẹ đã “ươm mầm” đức tin cho họ. Những người mẹ này là mẹ của dân thánh của Thiên Chúa, những người đã thông truyền đức tin “bằng tiếng mẹ đẻ”, một thứ tiếng vượt lên trên mọi ngôn ngữ.


Để kết thúc, Đức Thánh Cha mời gọi: Hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện để tưởng nhớ 21 vị tử đạo Copt này: xin họ cầu bầu cho tất cả chúng ta trước mặt Chúa Cha.


6 năm trước, vào 15/2/2015, một video về cuộc hành hình 21 tín hữu chính thống Copt, gồm 20 người Ai-cập và 1 người Ghana, đã được phổ biến trên mạng. Họ đã bị giết bởi những kẻ khủng bố của nhà nước Hồi giáo tự xưng trong khi tuyên xưng niềm tin của mình. (CSR_1171_2021)


Văn Yên, SJ - Vatican News