18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 3)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 4)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 3)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 11)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 26)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 26)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

Muốn thay đổi vận mệnh, trước tiên phải bắt đầu từ việc này

24 Tháng Sáu 20218:51 CH(Xem: 853)

emvahoa2Muốn thay đổi vận mệnh, trước tiên phải bắt đầu từ việc này

Mỗi người đều muốn thay đổi vận mệnh của chính mình. Nhưng bạn biết không, muốn thay đổi vận mệnh, dù tham khảo nhiều phương pháp đi nữa, trước tiên phải bắt đầu từ “hiếu thuận cha mẹ”… (Điều răn thứ nhất của Đấng Tạo Hóa cho cách hành xử giữa người và người)

Rất tiếc ngày nay nhiều người chỉ tỏ lòng hiếu khi cha mẹ đã quá cố bằng việc phô trương qua một đám tang trịnh trọng, hoặc những đám giỗ, hoặc những lễ cầu hồn. Nhưng những việc làm đó chỉ là dối mình và dối người. Và rồi con cái họ cũng sẽ theo đó mà làm y như họ vậy. Đó là trồng cây nào thì ăn quả nấy.

Hiếu, chính là điều căn bản của đức hạnh. Cổ nhân có câu: “Bách thiện hiếu vi tiên”, trong trăm đức tính tốt thì hiếu đứng đầu. Người Á Đông coi hiếu thuận chính là phẩm chất quan trọng nhất, là bài học đầu tiên mà ai cũng cần phải biết.

Hiếu đạo cũng là điều mà mỗi một con người cần phải tuân thủ trước tiên, bởi đây cũng là điểm bắt đầu để người khác đánh giá, nhìn nhận một người. Tại sao lại gọi là “hiếu thuận”? Bởi vì chỉ khi có đức hiếu, người ta mới có được thuận lợi trong đời.

Ngọn nguồn của phong thủy chính là thể hiện ở việc tu tâm dưỡng tính, hiếu thuận với cha mẹ, tổ tiên. Một khi đã hiếu thuận với bề trên thì thuận lợi và may mắn tự nhiên sẽ đến.

Một người nếu không bỏ được thói quen xung đột, cãi vã với cha mẹ thì sẽ không thể thay đổi được vận mệnh của mình cho tốt lên. Một người con bất hiếu thì rất khó suy nghĩ cho người khác, và khi đó vận may sẽ khó hình thành.

Làm một người con mà ngay từ nhỏ đã hiếu thuận, không xung đột với cha mẹ anh em thì tương lai tất sẽ có tiền đồ. Bởi vì hiếu thuận với cha mẹ mỗi ngày được cổ nhân coi là tích phúc đức mỗi ngày.

Trái lại, một người hàng ngày đều xung đột với cha mẹ, không biết kiềm chế cảm xúc, đối đãi không tốt với thủ trưởng, đồng nghiệp thì công việc sẽ không thuận lợi. Thậm chí cả đời suy sụp liên tục, ở vào những thời khắc quan trọng thường sẽ gặp thất bại.

Hiếu thuận mang đến phúc báo không ngờ

Hiếu thuận cha mẹ không cần những thứ cao sang, chỉ cần có lòng, cho dù đồ phụng dưỡng không nhiều nhưng phúc đức đó cũng cao hơn rất nhiều so với việc chúng ta phụng dưỡng nhiều vị cao tăng.

Đây là lời nói thật, không phải ví von, bởi vì phúc báo từ hiếu thuận phụng dưỡng mẹ cha là phúc báo hiện tiền, phúc đức rất lớn, dù cho số mệnh phải chịu vất vả cũng không thể chặn được phúc báo lớn như thế này.

Thật tâm hiếu thuận, phụng dưỡng cha mẹ dù chỉ là một ngày, cũng sẽ xuất hiện sự thay đổi bất ngờ trong cuộc sống.

Ngọn nguồn của phong thủy chính là thể hiện ở việc tu tâm dưỡng tính, hiếu thuận với cha mẹ, tổ tiên.

Nếu có thể hiếu thuận phụng dưỡng cha mẹ một tháng, làm cha mẹ vui lòng, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng có rất nhiều chuyện phiền não đều tự động hóa giải.

Nếu một năm không mâu thuẫn, không chống đối cha mẹ, thì thậm chí có thể xóa bỏ hoàn toàn những khó nạn trong 30 năm. Sau này những gì chúng ta còn thiếu cũng sẽ từ từ bù đắp lại, dù không thuận lợi cũng sẽ dần dần trở nên suôn sẻ.

Bất kể là muốn tích phúc đức lớn hay là muốn được nhận lấy phúc báo trong hiện tại, ví dụ như gặp được nhân duyên tốt, công việc thuận lợi, của cải đầy đủ, thi cử đỗ đạt, thậm chí là mọi thứ của cuộc sống hiện tại đều thuận buồm xuôi gió… chỉ cần không mâu thuẫn, chống đối với cha mẹ, sắc mặt dịu dàng và tươi cười với cha mẹ, nói những lời nhẹ nhàng thì những phúc đức mà chúng ta tích cóp nhất định đem đến sự thay đổi trong cuộc đời chúng ta.

Người hiếu thuận sẽ có trời đất bảo hộ, quỷ thần tôn kính, những thứ ác thứ xấu khó mà tiếp cận. Người hiếu thuận cha mẹ, dù gặp ‘hung’ cũng hóa ‘cát’, gặp khó nạn cũng được hóa giải.

Rất nhiều người có cuộc sống suôn sẻ, thường là vì từ bé không mâu thuẫn với cha mẹ, những người như vậy mỗi ngày đều không ngừng thừa hưởng những lời chúc phúc từ cha mẹ tổ tiên, người khác không sánh nổi phúc đức sâu dày ấy.

Phụng dưỡng cha mẹ chính là cách nhanh nhất để thay đổi vận mệnh

Cung kính cha mẹ, làm cha mẹ vui lòng, có gì tốt đều đem ra phụng dưỡng. Đây chính là cách nhanh nhất để thay đổi vận mệnh. Vì bạn tôn trọng người lớn, tự nhiên sẽ được mọi người kính trọng, nhận được sự yêu quý.

Dù cho chúng ta biểu đạt sự hiếu thuận của mình như thế nào, nếu như không thật sự phụng dưỡng cha mẹ thì người ấy tuyệt đối cả đời vất vả. Ngay khi có ý niệm muốn phụng dưỡng cha mẹ, chúng ta cần phải hành động cụ thể.

Trẻ con đi học phải dùng tiền, mua nhà mua xe phải tiêu tiền, những thứ này không thể trở thành cái cớ. Nếu không khi chúng ta già đi, những đứa con cũng sẽ không chăm sóc chúng ta, đây gọi là “nòi nào giống ấy”.

Vì thế, muốn thay đổi số mệnh thì phải bắt đầu từ việc hiếu thuận phụng dưỡng cha mẹ. Nếu không làm được, chúng ta không thể cải thiện số mệnh, thậm chí còn tổn phúc.

Cha mẹ cả đời vô tư phó xuất, chỉ cần chúng ta biết báo đáp, dù chỉ là một ánh mắt nhẫn nại, một câu nói trấn an hay là một chút quà nhỏ, đều khiến bọn họ vui vẻ không ngừng, dư vị vô tận.

Một số cách ấm áp để hiếu thuận với cha mẹ

1. Nhớ ngày sinh nhật của cha mẹ, ngày sinh nhật nên tặng quà hoặc lời chúc cho cha mẹ.

2. Thường xuyên về nhà thăm, nếu không làm được thì ít nhất một tuần cũng nên gọi điện hai lần trở lên!

3. Mỗi năm dắt cha mẹ đi du lịch một lần.

4. Thường xuyên chụp ảnh cha mẹ, đặc biệt là khi có bạn trai hoặc khi kết hôn sinh con.

5. Hãy trả lời tin nhắn cha mẹ thật chân thành, không nên biểu hiện khó chịu khi nghe cha mẹ luyên thuyên trong điện thoại.

6. Thường xuyên nói với cha mẹ tâm trạng của mình, về cuộc sống, công việc hay lý tưởng.

7. Đồ ăn cần phải làm nóng và mềm, vì người lớn tuổi dạ dày rất yếu, không dễ tiêu hóa.

8. Giúp cha mẹ chuẩn bị đồ giữ ấm, bọn họ luôn nghĩ cho chúng ta mà quên đi bản thân mình.

9. Học một ít bài tập dưỡng sinh để dạy cho cha mẹ.

10. Rảnh rỗi thì nên đấm lưng, cắt móng tay cho cha mẹ, những thứ này đều là chuyện mà cha mẹ từng làm cho chúng ta.

11. Phải biết cha mẹ thích ăn gì, tự tay làm một hai món cho họ.

12. Giải quyết những vấn đề ăn mặc sinh hoạt cơ bản của cha mẹ, có điều kiện thì hãy chuẩn bị cho cha mẹ tiền tiêu vặt, tự tay giúp cha mẹ lựa chọn ra một hai bộ đồ mới, để bọn họ thoải mái tươm tất.

13. Ghi hình, lắng nghe câu chuyện của cha mẹ, ghi nhớ những nụ cười hôm nay, giữ lại ký ức ấm áp cho bản thân.

14. Nếu cha mẹ có bệnh, phải biết tận tình là một, công việc là hai, dốc lòng chăm sóc, không được phát sinh sự chán ghét.

15. Vào ngày lễ quan trọng hay ngày nghỉ, phải ở bên cạnh bọn họ, những chuyện quyết định quan trọng phải để bọn họ biết.

16. Lắng nghe lời phàn nàn của họ và giúp họ giải quyết những khúc mắc.

17. Không được huơ tay múa chân với cha mẹ, không mâu thuẫn và tuyệt đối không được mắng chửi cha mẹ.

Cha mẹ còn, đời người còn nơi lui tới, cha mẹ mất đời người chỉ sót lại lối về. Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời không gì bằng “con muốn nuôi mà cha mẹ chẳng đợi”. Hiếu thuận với cha mẹ là chuyện lớn của kẻ làm con, đừng chờ, cũng không thể đợi!

Nhật Hạ biên dịch