BỐN NGỌN NẾN TÍM HỒNG
Bốn ngọn nến tím hồng trên bàn thánh
Nhắc cho ta sám hối dọn tâm hồn
Đón mừng Chúa vào đời giữa đêm Đông
Mang thân phận con người nơi trần thế
Cây nến tím đầu tiên cho HY VỌNG
Của mong chờ ngày Chúa đến lần hai
Ngày cánh chung cho toàn thể nhân loài
Ngày hồng phúc cho một đời vĩnh cửu
Cây nến tím thứ hai là biểu tượng
Cho TÌNH YÊU Thiên Chúa với con người
Từ tạo thiên cho đến mãi muôn đời
Luôn nối kết bằng hy sinh thập giá
Nến màu hồng NIỀM VUI cho nhân loại
Của thiện nhân mong đợi Chúa sinh ra
Đưa con người về lại với Chúa Cha
Xoá nguyên tội tông truyền do cám dỗ
Nến thứ tư, AN BÌNH, mang màu tím
Là ưóc mong cho thế giới ngày nay
Mùa Giáng Sinh, mùa hạnh phúc tràn đầy
Quà cao quý Chúa trao ban cho nhân loại
Xin mến chúc bạn bè và thân quyến
Mùa Vọng đầy ơn Chúa với an bình
Cùng dọn lòng đón Chúa sắp Giáng Sinh
Đêm đông lạnh bên gia đình ấm cúng
Tại Trần (12.06.2018)
Bốn ngọn nến tím hồng trên bàn thánh
Nhắc cho ta sám hối dọn tâm hồn
Đón mừng Chúa vào đời giữa đêm Đông
Mang thân phận con người nơi trần thế
Cây nến tím đầu tiên cho HY VỌNG
Của mong chờ ngày Chúa đến lần hai
Ngày cánh chung cho toàn thể nhân loài
Ngày hồng phúc cho một đời vĩnh cửu
Cây nến tím thứ hai là biểu tượng
Cho TÌNH YÊU Thiên Chúa với con người
Từ tạo thiên cho đến mãi muôn đời
Luôn nối kết bằng hy sinh thập giá
Nến màu hồng NIỀM VUI cho nhân loại
Của thiện nhân mong đợi Chúa sinh ra
Đưa con người về lại với Chúa Cha
Xoá nguyên tội tông truyền do cám dỗ
Nến thứ tư, AN BÌNH, mang màu tím
Là ưóc mong cho thế giới ngày nay
Mùa Giáng Sinh, mùa hạnh phúc tràn đầy
Quà cao quý Chúa trao ban cho nhân loại
Xin mến chúc bạn bè và thân quyến
Mùa Vọng đầy ơn Chúa với an bình
Cùng dọn lòng đón Chúa sắp Giáng Sinh
Đêm đông lạnh bên gia đình ấm cúng
Tại Trần (12.06.2018)