THƯ CÁM ƠN CỦA DIỄM THÁI, THÀNH VIÊN BAN PHỤC VỤ HĐ ĐA MINH THÁNH LINH
Apr 16, 2018,
Gia đình Đa Minh quý mến,
Trong tâm tình tri ân, cháu xin thay mặt gia đình xin cảm ơn gia đình Đa Minh đã vì tình yêu thương đã đến thăm viếng, phân ưu, dâng lời cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, và đưa tiễn Mẹ cháu về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong hai năm qua, gia đình Đa Minh đã đồng hành cùng cháu từ lúc Ba qua đời, rồi những lần Mẹ ra vào bệnh viện.
Sau khi Chúa gọi Ba về April 2016, Mẹ cháu đã bị phát bệnh và di căn vào phổi. Cháu còn nhớ đó là khoảng tháng 10 năm 2016. Bác sĩ lúc đó tuyên bố Mẹ chỉ có 4-5 tháng với gia đình. Cháu như sụp đỗ vì vừa mất Ba có 6 tháng. Cháu đã quyết định và kiên trì giấu bệnh trạng của Mẹ với mọi người và Mẹ cũng không biết gì. Cháu sống trong những đêm ác mộng vì cứ lo sợ Mẹ sẽ ra đi không biết ngày nào giờ nào. Và như thế để điều trị cho Mẹ.
Niềm động viên và an ủi lớn nhất là bên cháu, luôn có huynh đoàn đồng hành, và vì những lời cầu nguyện, đã giúp cháu có thêm nghị lực gánh vác chuyện của Mẹ, chuyện công việc, chuyện con, và lo lắng cho hai em.
Mẹ đã ở với cháu và gia đình được gần 2 năm thay vì chỉ 4-5 tháng như bác sĩ chẩn đoán.
Huynh đoàn đã luôn sát cánh với cháu, nâng đỡ cháu với những tấm lòng yêu mến và ôm cháu vào lòng như một đứa con của Mẹ. Ân tình này cháu mãi mãi ghi nhớ. Mặc dù giờ mồ côi Ba lẫn Mẹ, nhưng qua lời an ủi của Cha quản nhiệm hôm tang lễ “không có mồ côi vì còn có mọi ngừoi ở Thánh Linh” cũng như lời chia sẻ của chú Liêm hôm qua “có huynh đoàn bên cạnh”.. lòng cháu thật ấm áp..nổi cô đơn được lấp lại một phần.
Cháu cám ơn & yêu mọi ngừoi rất nhiều. Cháu nhờ chú Liêm chuyển Mail đến các cô chú khác trong huynh đoàn với lời cám ơn từ tận trái tim cháu đến gia đình Đa Minh!
Love & Hugs
Cháu Ngọc Diễm
Apr 16, 2018,
Gia đình Đa Minh quý mến,
Trong tâm tình tri ân, cháu xin thay mặt gia đình xin cảm ơn gia đình Đa Minh đã vì tình yêu thương đã đến thăm viếng, phân ưu, dâng lời cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, và đưa tiễn Mẹ cháu về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong hai năm qua, gia đình Đa Minh đã đồng hành cùng cháu từ lúc Ba qua đời, rồi những lần Mẹ ra vào bệnh viện.
Sau khi Chúa gọi Ba về April 2016, Mẹ cháu đã bị phát bệnh và di căn vào phổi. Cháu còn nhớ đó là khoảng tháng 10 năm 2016. Bác sĩ lúc đó tuyên bố Mẹ chỉ có 4-5 tháng với gia đình. Cháu như sụp đỗ vì vừa mất Ba có 6 tháng. Cháu đã quyết định và kiên trì giấu bệnh trạng của Mẹ với mọi người và Mẹ cũng không biết gì. Cháu sống trong những đêm ác mộng vì cứ lo sợ Mẹ sẽ ra đi không biết ngày nào giờ nào. Và như thế để điều trị cho Mẹ.
Niềm động viên và an ủi lớn nhất là bên cháu, luôn có huynh đoàn đồng hành, và vì những lời cầu nguyện, đã giúp cháu có thêm nghị lực gánh vác chuyện của Mẹ, chuyện công việc, chuyện con, và lo lắng cho hai em.
Mẹ đã ở với cháu và gia đình được gần 2 năm thay vì chỉ 4-5 tháng như bác sĩ chẩn đoán.
Huynh đoàn đã luôn sát cánh với cháu, nâng đỡ cháu với những tấm lòng yêu mến và ôm cháu vào lòng như một đứa con của Mẹ. Ân tình này cháu mãi mãi ghi nhớ. Mặc dù giờ mồ côi Ba lẫn Mẹ, nhưng qua lời an ủi của Cha quản nhiệm hôm tang lễ “không có mồ côi vì còn có mọi ngừoi ở Thánh Linh” cũng như lời chia sẻ của chú Liêm hôm qua “có huynh đoàn bên cạnh”.. lòng cháu thật ấm áp..nổi cô đơn được lấp lại một phần.
Cháu cám ơn & yêu mọi ngừoi rất nhiều. Cháu nhờ chú Liêm chuyển Mail đến các cô chú khác trong huynh đoàn với lời cám ơn từ tận trái tim cháu đến gia đình Đa Minh!
Love & Hugs
Cháu Ngọc Diễm