VỀ ĐỨC GIÁO HOÀNG TRONG NGÀY BAN ƠN LÀNH
Một người đàn ông 83 tuổi, không có một phần phổi, khập khiễng, có vấn đề về hông, cầu nguyện trong cơn mưa trong một quảng trường hoàn toàn trống rỗng, giúp mang theo cân nặng của cả một nhân loại.
Thậm chí bị nhiều người xúc phạm, rõ ràng xuống, cho chúng ta một ví dụ đẹp về tình yêu và hy vọng, tin tưởng Chúa Giêsu, và khóc với Chúa vì chúng ta... Chúa không cô đơn, quảng trường trống rỗng, nhưng đồng thời quá đầy đủ , bởi vì trái tim và những lời cầu nguyện của chúng ta đã được quay trở lại đó. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày này: Ngày 27 tháng 27 năm 2020.
Ở một đất nước bị hoang vu bởi virus với hàng ngàn người chết, giữa quá nhiều nỗi đau, một cảnh mang lại hy vọng và ánh sáng, trước những cây thập giá vi diệu đã cứu Rome khỏi bệnh dịch, trong năm 1522. (Một LM)
Đức Giáo hoàng Francis thân yêu và may mắn của chúng ta muôn năm...
Tôi chắc chắn rằng Chúa rất khoan dung sẽ nghe tiếng khóc của người dân của mình cho cuối đại dịch. (bà Karina)