18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 9)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 8)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 6)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 12)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 26)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 26)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CHA THÁNH GIOAN VIANEY TRỪ QUỶ NHƯ THẾ NÀO ?

24 Tháng Năm 20187:19 SA(Xem: 1684)
g

CHA THÁNH GIOAN VIANEY TRỪ QUỶ NHƯ THẾ NÀO ?
CHA THÁNH GIOAN VIANEY TRỪ QUỶ NHƯ THẾ NÀO ? "Không có Chúa thì không có gì cả ..Lạy Chúa Giesu nếu sánh với Chúa mọi sự chỉ là số 0." (Nhật Ký Lòng Chúa Thương Xót) *SỰ VÔ GIÁ CỦA THÁNH LỄ “Thánh lễ là công việc thánh thiện nhất, thần linh nhất của Đạo Kitô giáo.” Một vị thánh tu rừng kia than thở: “Lạy Chúa, trên rừng này có bao nhiêu ngọn lá, con xin được có bao nhiêu miệng lưỡi để ca ngợi Chúa.” Vị thánh tu rừng này liền được Chúa soi sáng cho biết: “Con chỉ cần đi dự một Thánh Lễ mà thôi, con sẽ ca ngợi Cha hơn tất cả những gì con ao ước như thế.” Thánh Vianê dạy: “Tất cả mọi công việc lành của loài người hiệp lại, cũng không thể nào đem ra so sánh được với Thánh Lễ vì những công việc lành là những công việc của loài người, còn Thánh Lễ là công việc của Thiên Chúa”. Và ngài còn dạy tiếp: “Sự tử đạo cũng không thể nào sánh được với Thánh Lễ vì tử đạo là việc con người hy sinh mạng sống mình cho Thiên Chúa, còn Thánh Lễ là chính Thiên Chúa hy sinh mạng sống của Con Một mình cho loài người”. Trên bàn thờ hiện nay, cũng như trên Thập Giá ngày xưa, chính cũng một Chúa Giêsu cầu nguyện thay cho chúng ta. Muốn được Thiên Chúa Cha nhậm lời, chúng ta phải lấy Danh Chúa Giêsu mà cầu nguyện, như Chúa Giêsu đã từng nhấn mạnh: “Tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân Danh Thầy, thì Chúa Cha sẽ ban cho anh em” (Ga 15,16). Nhưng trong Thánh Lễ, không những chúng ta cầu nguyện nhân Danh Chúa Giêsu, mà chính Chúa Giêsu đứng ra cầu nguyện cho chúng ta và với chúng ta: “Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi chúc tụng và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, cùng với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen!” Thánh Lễ là kho tàng quý báu nhất trên trần gian này đối với người Công Giáo. Sách Gương Phước dạy: “Khi linh mục dâng Thánh Lễ, Thiên Chúa được tôn vinh, các thiên thần được vui mừng, Giáo Hội được xây dựng, người sống được Chúa ban ơn đầy tràn, người chết được Chúa cho nghỉ an, còn chính linh mục thì được tham dự vào tất cả mọi sự tốt lành.” Thánh Anphongsô dạy: “Chính Thiên Chúa toàn năng vô cùng cũng không thể nào thực hiện được trong thế gian này một công việc nào cao cả hơn là việc cử hành một Thánh Lễ”. Vì thế, trên trần gian này, đối với người công giáo chúng ta, không gì quý trọng cho bằng Thánh Lễ. Đang sống trên đời này, người Công Giáo chúng ta hãy quý trọng Thánh Lễ trên hết. Thánh Gioan Kim Khẩu quả quyết: “Người nào đi dự Thánh Lễ sốt sắng, thì thành công trong mọi sự, thành công ngay trong chính ngày hôm đó.” Và ngài còn thêm: “Điều nào chúng ta không xin được trong khi dự Thánh Lễ, chúng ta khó mà xin được lúc khác.” Trong đời mình, chúng ta hãy đặt việc đi dự Thánh Lễ Misa lên hàng ưu tiên, trước tất cả các việc lành khác, vì theo thánh Bênađô: “Người ta được nhiều công phúc khi dự lễ sốt sắng, hơn khi người ta bố thí tất cả của cải mình có cho người nghèo, và hơn đi hành hương trên khắp thế giới.” Thánh Lễ có giá trị vô song, có giá trị vô cùng!