18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 15)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 13)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 9)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 15)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 31)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 29)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 57)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CÂU CHUYỆN VỀ BỨC TRANH LÒNG THƯƠNG XÓT

06 Tháng Tư 20222:20 CH(Xem: 1314)
ltxc2CÂU CHUYỆN VỀ BỨC TRANH LÒNG THƯƠNG XÓT

Chúa Nhật 2 Phục Sinh cũng là Chúa Nhật Lòng thương xót. Nhân cơ hội này, chúng ta cùng tìm hiểu về bức Chân Dung Lòng Thương Xót được họa sỹ Eugeniusz Kazimirowski vẽ trong bí mật theo sự giám sát của thánh Faustina và chân phước Michal Sopocko. Bức vẽ hiện ở Lithuanian, thủ đô của Vilnius.
- Thánh nữ Maria Faustina Kowalska sinh 1905, nữ tu dòng Sisters of Our Lady of Mercy. Nữ tu người Balan đã bắt đầu dự án cho bức chân dung này sau khi đón nhận thông điệp về lòng thương xót của Chúa trong năm 1930.

Nhà thờ, nơi đặt bức chân dung, mở cửa 24/7, đồng thời khắp nơi trên thế giới có thể truy cập qua webcam hầu mọi người có thể được biết về lòng thương xót theo như điều Đức Giê-su đã nói với thánh Faustina.

Dưới đây là một vài chi tiết liên quan đến bức chân dung này.

- Trong suốt 6 tháng, cứ 2 lần trong tuần thánh Faustina tới gặp gỡ vị họa sỹ tại nơi cư ngụ của cha linh hướng của chị, chân phước Sopocko, khi đó ngài sống ở tu viện Visitation vì ngài là tuyên úy ở đó. Tất cả công việc này được thực hiện trong bí mật vì người ta không thể tin được rằng Đức Giê-su đã hiện ra với chị và thực sự muốn chị vẽ bức chân dung ấy. Tuy nhiên, trước tiên thánh Faustina đã khẳng quyết với vị họa sỹ này rằng thực sự Thiên Chúa muốn như thế. Thánh Faustina đã luôn được đồng hành tới phòng vẽ này khi thì bởi vị cha xứ, lúc bởi một nữ tu đáng tin cậy khác.

Ngày nay, phòng vẽ này được trang hoàng thành một ngôi nhà nguyện.

Các nữ tu của dòng đã được cha Sopocko sáng lập vẫn tiếp tục sống trong ngôi nhà này và chăm sóc Thánh đường Lòng thương xót ở Vilnius.
Đức Giê-su đã nói với chị Faustina về bức chân dung này rằng “bất cứ ai tới sẽ nhận được lòng thương xót”.

Điểm sáng nhất của bức vẽ là nơi trái tim. Vầng sáng trên đầu biểu thị sự hiện diện của Chúa Cha. Tay phải thì không giơ cao như bức vẽ ở Krakow, nhưng đưa ra phía trước: đó là cử chỉ chúc lành của Thiên Chúa.

Lần đầu tiên bức chân dung này được trưng bày để các tín hữu tôn kính là vào dịp Ngân khánh Chiến thắng (1933-1934). Bức vẽ được trưng bày tại nhà nguyện Madonna Porta dell’ Aurora và được người Lithuanian tôn kính đến nỗi Soviet không dám đóng cửa nơi này.

Trong ngày đó, cha Sopocko đã có một bài giảng về Lòng thương xót như Thiên Chúa đã yêu cầu và chị Faustina đã hết sức vui mừng.

Trong suốt thời gian bị Soviet xâm chiếm, bức vẽ được giấu ở Belarus. Sau này, sau khi bức tường Berlin sụp đổ, ĐHY Audrys Bakis (Tổng Giám mục Vilnius, bây giờ đã nghỉ hưu) đã trả lại bức vẽ và đặt tại nhà thờ Chúa Ba Ngôi, nơi mà cha Sopocko là một linh mục, và ngôi nhà thờ cũng được phục hồi.
Vào ngày Lễ Lòng thương xót 18.04.2004, ĐHY Audrys Juozas Backis, Tổng Giám mục Vilnius, đã tái thánh hiến nhà thờ Chúa Ba Ngôi ở Vilnius thành Thánh đường Lòng Thương Xót.

Cùng lúc đó, ngài chỉ định cho các nữ tu dòng Sisters of Merciful Jesus chăm sóc việc thờ phượng ở đây. Vào tháng 9.2015, lần đầu tiên bức chân dung Lòng thương xót được đặt vào thánh đường này. Bức chân dung đã mang đến nhiều “phép lạ” cho đời sống của nhiều người.

Năm 2000 tại Đền thánh Phê-rô, Vatican, ĐTC Gio-an Phao-lô II đã phong thánh cho nữ tu Faustina và tuyên bố ngày Lễ kính Lòng thương xót. ĐTC Phanxicô, Đức Giáo hoàng của lòng thương xót, đã luôn đề cập đến lòng thương xót dưới nhiều cách thức khác nhau.

Năm 2014, ĐTC Phanxicô đã phong thánh cho Đức Gio-an Phao-lô II (mất vào tháng 04.2005) cũng vào Chúa Nhật lòng thương xót ngày 27 tháng 04.
Năm 2015, ĐTC Phanxicô cử hành thánh lễ tại Vương cung thánh đường thánh Phê-rô vào sáng Chúa nhật với Đức thượng phụ Giáo hội công giáo Armenian – Nerses Bedros XIX, với sự hiện diện của Đức Karekin II và Đức Aram I. Trong thánh lễ này, ĐTC tuyên bố thánh Gregory of Narek là Tiến sỹ Hội thánh.

Trong suốt Năm Thánh Lòng Thương Xót, ĐTC đã cử hành lễ Chúa Nhật lòng thương xót, và tổ chức giờ cầu nguyện đêm trong suốt năm sau đó.

Chuyển ngữ: Hùng Dinh