-NGÀY 24/6/2021 LÀ KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI LINH ĐỊA MEDJUGORJE, NUOC BOSNIA/HERZEGOVINA (1981-2021).
XIN HÃY CẦU NGUYỆN!
1. Tôi sẽ tiếp tục đăng những bài cảm nghiệm thật của những nhóm hành hương đi Medjugorje để làm chứng cho sự hiện ra của Đức Mẹ tại đó và vinh danh Mẹ. Mẹ đã thương nhân loại nên ở lại Medjugorje suốt 40 năm dài cho đến nay.
2. Vì tôi không còn sức khoẻ để tổ chức hành hương Medjugorje mà đưa mọi người đến với Đức Mẹ nhưng tôi xin có một lời khuyên rằng:
"Nếu ai có điều kiện thì xin hãy đến hành hương một lần tại đó để được hưởng phúc Thiên Đàng."
3. Có một người khách hành hương đã nói với tôi:
"Gia đình tôi siêng năng đến Medjugorje thường xuyên để được hưởng hạnh phúc Thiên đàng ngay trên thế gian. Ta Ơn Chúa và Mẹ Maria!”
4. Ở đó có hiện tượng Mặt Trời Quay xẩy ra thường xuyên. Hiện tượng Mặt Trời quay là thường xuyên xẩy ra. Các nhóm hành hương của chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều lần. Chị Huỳnh Mai chụp lại và cho tôi xem hình. Cảnh mặt trời cũng các cây là quay trông rất rõ rệt.
5. Có nhiều hiện tượng siêu nhiên lạ lùng khác, chẳng hạn như tượng Chúa Giê su Phục Sinh chẩy nước ở phần đùi của Chúa. Người ta hứng nước từ đùi Chúa đem về nhà.
6. Khi ở Medjugorje, hễ khi nào mình nói đúng theo Ý Mẹ thì lập tức có hương hoa hồng ngào ngạt bay lên. Tôi đã có cảm nghiệm ấy nhiều lần.
7. Anh Long, một nhạc sĩ VN khi ở Medjugorje, anh đàn hát mấy bản nhạc đời và nhái lời của các nhạc sĩ khác để giúp vui trong bữa ăn tối. Ngay lập tức, cái máy thâu video của anh ngừng, không làm việc nữa. Anh biết là mình có lỗi nên vội vàng xin lỗi Đức Mẹ. Sau đó thì máy làm việc lại.
8. Sau nhà thờ St. James có thánh tượng của một vị thánh người nước Croatia, đôi mắt Ngài thường chuyển động làm cho người ta cảm thấy ngài đang sống động. Cô hướng dẫn viên du lịch Ana khuyên rằng:
"Trước khi đi xưng tội thì hãy lại trước tượng ngài để cầu xin ơn hoán cải. Ngài vốn là một vị linh mục thánh thiện của nước này. Mỗi ngày ngài ngồi toà Giải tội có khi lên đến 18 tiếng đồng hồ mỗi ngày."
9. Cô Như Tâm, San Jose đi trong nhóm của chúng tôi, khi cô đang ngồi đọc kinh với cả nhóm ở chân đồi Podbrdo, cô nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra trong khi cả nhóm không thấy Mẹ.
10. Anh Hoàng, ở San Diego, khi anh vừa bước chân đến Medjugorje thì Đức Mẹ hiện ra với anh và bảo:
"Sao bây giờ con mới đến? Mẹ hằng chờ đợi con bao nhiêu lâu rồi."
Thế là anh khóc lên sung sướng.
Kim Hà ghi chép, 9/4/2021