22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 26)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 32)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 63)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 51)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 41)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 51)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 48)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 50)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 43)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

CN 4567: CẢM NGHIỆM CHỮA LÀNH TẠI MEDJUGORJE #26

09 Tháng Tư 202111:57 SA(Xem: 605)

mdCN 4567: CẢM NGHIỆM CHỮA LÀNH TẠI MEDJUGORJE #26

Nguồn: Medjugorje Magazine

Theo báo Medjugorje Magazine thì bà Susan được gọi là “Người Vô Địch Của Các Linh Hồn Ở Luyện Ngục”. Khi bà Susan nói về các linh hồn thì bà nói thao thao bất tuyệt. Trước khi qua đời, LM Stephen Barham nhận xét về bà Susan như sau:

“Bà luôn nhắc đến các linh hồn ở luyện ngục, đôi lúc bà ấy làm cho ta mỏi mệt nhưng rồi ai cũng trở lại để nghe bà nói tiếp. Lòng nhiệt thành của bà đã làm cho người khác bắt chước.”

Sau khi đi hành hương lần đầu tiên tại Medjugorje, Bosnia thì bà Susan lập ngay “Hội Tông Đồ”để xin lễ cho các linh hồn thánh thiện ở luyện ngục.

Vào năm 1993, bà quyên góp được khá nhiều tiền để xin các thánh lễ cho các linh hồn ở luyện ngục. Do đó, các tu viện cũng được sự giúp đỡ qua các chương trình xin lễ cầu cho các linh hồn mà bà khởi xướng.

Năm 1998, Đức Hồng Y Francis George ở Chicago đã mời bà Susan đến để nói chuyện trong ngày lễ cầu nguyện cho các linh hồn.

Đức Hồng Y George đã viết bài bình luận và sau đó bài viết ấy được đăng trên sách của bà Susan với tựa đề “Way of the Cross For the Holy Souls In Purgatory” tạm dịch là “Đi Đàng Thánh Giá Cho Các Linh Hồn Ở Luyện Ngục”. Nội dung như sau:

“Còn gì tốt hơn khi cầu nguyện cho các linh hồn đã chết bằng cách suy gẫm những giờ phút tử nạn cuối cùng của Chúa Giêsu trên trần gian này.
Con đường thánh giá cho các linh hồn ở luyện ngục là lời chỉ dẫn đẹp đẽ cho việc làm quan trọng này.”

Tháng 4 năm 1999, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã ban phép lành đặc biệt cho bà Susan và Hội Tông Đồ của bà. Bà Susan được gặp Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II hai lần, ngài đã cầm cuốn sách của bà và đưa lên cao, rồi ngài nói: “Tốt lắm!”

Từ lúc 7 tuổi, bà Susan đã có lòng sùng kính Đức Mẹ Maria. Các bạn của bà và bà luôn muốn đến hành hương Đức Mẹ Maria tại vùng Medjugorje. Bà nói:

"Đức Mẹ Maria là người bạn tốt nhất của tôi. Khi tôi nghe tin người bạn tốt nhất của tôi ở nơi nào thì tôi phải đến thăm viếng người bạn ấy ngay!”

Tuy nhiên, bà Susan không biết là liệu sức khỏe của bà có cho phép bà đi một cuộc hành hương dài như thế không vì trước đó bà bị một tai nạn xe hơi.

Lúc đi qua một đường phố ở Chicago, bà Susan bị một chiếc xe taxi đụng phải, làm cho bà bị thương trên đầu và đôi chân. Bà quyết định hỏi ý kiến của một vị bác sĩ và bác sĩ đồng ý cho bà đi hành hương.

Lúc đến hành hương Medjugorje, chuỗi tràng hạt của bà trở thành mầu vàng. Bà chứng kiến một luồng ánh sáng rực rỡ như ngôi sao của vua David. Vào một buổi sáng, bà được nhìn thấy Đức Mẹ Maria. Dù bà nhận được nhiều ơn lành tại Medjugorje nhưng chân của bà bị sưng to gấp hai lần.

Kỳ hành hương lần thứ hai, bà biết rằng mình sẽ không leo núi được. Tuy nhiên một thiếu niên trong phái đoàn hành hương cứ năn nỉ xin bà Susan hãy leo núi và bà đồng ý đi. Cuộc leo núi và xuống núi diễn ra dễ dàng hơn bà nghĩ. Mỗi bước đi, bà cảm thấy có ánh sáng chiếu soi cho bà.

Khi trở về Chicago, bà Susan nhận ra rằng những vết thương hữu hình và sự đau đớn nơi đôi chân của bà hoàn toàn biến mất. Bà vội vàng gọi bác sĩ và ông này mời bà đến ngay phòng khám của ông. Vị bác sĩ khám xét kỹ lưỡng và nói:

“Đúng là một phép lạ. Bà đã được chữa lành và chúc phúc. Nếu một vị bác sĩ nào đã nhìn thấy chân đau của bà trước đây thì họ không thể tin được điều gì đã xẩy ra cho bà.”

Bà Susan liền yêu cầu vị bác sĩ viết giấy chứng nhận cho sự chữa lành của bà thì ông ta nói:

“Khoan đã, hãy đợi thử xem sao.”

Sau đó, linh mục Slavko Barbaric ở Medjugorje đã phỏng vấn bà trên tập san GLAS MIR. Đây cũng là lần phỏng vấn cuối cùng của cha Slavko. Ngài mất ngày 24/11/2000. Sự Chúa chữa lành cho bà Susan đã được ghi chép trong hồ sơ của Medjugorje. LM Philip Pavich vốn là một linh mục của Medjugorje mà nay sinh sống tại Hoa Kỳ đã nói với bà Susan như sau:

“Bà đã được Chúa kéo dài đời sống bà, và đó là một sứ mệnh cho bà!”

Từ một người có đôi chân tàn tật nay Chúa và Đức Mẹ Maria đã ban cho bà một sứ mệnh mới, và sứ mệnh ấy ngày càng phát triển mỗi ngày một mạnh mẽ hơn, đó là việc xin lễ cho các linh hồn nơi luyện ngục. Bà Susan tâm sự:

“Hãy nhớ những lời nói của các linh hồn thánh thiện: ‘Xin Chúa chúc lành và ân thưởng cho những ai cứu chúng tôi ra khỏi sự đau đớn này.’"

"Những ai cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục thì sẽ được các ngài chúc lành và cầu nguyện cho."

"Chúng tôi hy vọng tất cả mọi người đều gia nhập các nhóm cầu nguyện và dâng một ít thì giờ mỗi ngày để cầu nguyện và xin lễ cho các linh hồn thánh thiện ở luyện ngục.”

SUY NIỆM:
Khi Chúa ban ơn chữa lành cho ai thì Chúa cũng ban một sứ mệnh mới cho người đó để rồi với sự chữa lành, người ấy sẽ dành trọn thì giờ để cầu nguyện và phục vụ tha nhân để làm vinh danh Chúa và cho phần rỗi các linh hồn.

Kim Hà, 4/9/2009-2021