18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 12)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 12)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 8)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 14)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 27)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 27)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4634: HẠI NGƯỜI THÌ TRỜI HẠI

07 Tháng Năm 20217:25 SA(Xem: 731)

12-8

CN 4634: HẠI NGƯỜI THÌ TRỜI HẠI


Tôi đã được nghe về rất nhiều câu chuyện là người ta buôn bán với nhau rồi dùng bùa ngải hại nhau. Hãy coi chừng vì bùa sẽ quật lại kẻ đã manh tâm làm điều gian ác để ám hại người khác. Lưới trời lồng lộng không thoát được. Xin ghi lại để cho mọi người cùng đọc và suy nghĩ:

 ĐỪNG BAO GIỜ DÙNG BÙA NGẢI ĐỂ HẠI NGƯỜI KHÁC VÌ BÙA SẼ TRỞ LẠI LÀM HẠI CHÍNH NGƯỜI DÙNG BÙA.

Lm Phan Nguyễn, DCCT đã có nhiều kinh nghiệm trừ tà cho những người bị quỷ ám và bị bỏ bùa. Cha Phan kể những câu chuyện thật mà cha đã chứng kiến:

1. Có một phụ nữ ăn mặc rất hợp thời trang nhưng toàn thân của chị này đầy là ghẻ lở và bốc mùi hôi thối, không thể ngửi, không thể chịu được. Mỗi lần chị ta đến gần để chia sẻ câu chuyện nào đó thì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Chị ta thú thật là đã dùng bùa để mưu hại người khác vì ganh ghét nhau qua vấn đề làm ăn. Kết quả là bùa quay trở lại làm hại chị để rồi chị phải chịu cảnh ghẻ lở hôi thối ghê tởm này. Khốn cho chị vì chị là người Công giáo mà làm điều ác!

2. Một người đàn ông có vợ ở Mỹ nhưng lại lén về VN để kiếm đàn bà. Kết cuộc là cô bồ ở VN có thai. Khi người vợ hay tin thì nói rằng:


“Anh đem con anh về Mỹ thì tôi nuôi cho nhưng anh phải dứt khoát chấm dứt liên hệ với cô bồ.”

Anh ta về lại VN xúi cô bồ phá thai. Không hiểu cô bồ và anh làm cách nào mà cái thai ấy bị ếm ngay vào người vợ ở Mỹ. Khi bà này bị lên cơn thì đôi mắt bà trợn lên, toàn là lòng trắng trông rất đáng sợ. Bà bị thai nhi hành hạ đến phát điên, phát rồ, la hét và phá phách. Lúc bà bị hành thì bà trở nên mạnh bạo nên dù có bao nhiêu người đàn ông mạnh mẽ đều không giữ tay bà lại được.

Trong lúc ấy, người chồng tàn nhẫn của bà luôn thất nghiệp, lại ăn cắp hết tiền dành dụm của bà để đi lấy thêm một người phụ nữ khác nữa ở bên Mỹ.

Hai vị linh mục DCTT cứ đặt tay cầu nguyện xin ơn chữa lành cho người vợ tội nghiệp kia. Sau một thời gian dài, bà này đã bớt nhưng không phải là hết hẳn.

Điều hiển nhiên đau lòng là những kẻ dùng bùa hại người rồi lại bị bùa quật lại.

Ông chồng đáng xấu hổ kia đã phạm tội ngoại tình, ăn cắp tiền, phá thai chính con của mình, thế mà còn cùng nhân tình dùng cách thức ma giáo để làm hại người vợ tốt lành ở Mỹ. Ông ta mất hết lương tri và nhân tính.

Nhưng rồi những kẻ thờ quấy, xấu xa, chuyên tính chuyện hại người thì bị quả báo nhãn tiền. Đó là chưa kể họ còn chịu sự phán xét riêng trước Tòa Phán Xét Chúa, và một sự phán xét chung khi tận thế. Lúc đó, quá muộn cho linh hồn họ.

 3. Trong giáo xứ Thánh Linh của chúng tôi có một bà bị người bạn gái ếm bùa vào người. Linh hồn kẻ ấy cứ ở trong linh hồn bà này và quậy phá. Bà xin cha giải tội, cầu nguyện cho bà và giải thoát bà.

Tuy nhiên, sau nhiều năm, linh hồn ấy không thể nào ra khỏi linh hồn bà. Bà kể rằng khi bà đọc kinh Mân Côi chung với chồng thì không sao nhưng khi bà đọc kinh một mình thì bà nghe tiếng linh hồn ấy khóc thổn thức trong linh hồn bà.

 Chuyện này ai trong giáo xứ cũng biết. Chúng tôi đã từng đưa bà đến trước tượng Đức Mẹ để cầu nguyện xin Mẹ giải thoát cho bà. Sau nhiều năm bà cũng đỡ bớt nhưng chưa được giải thoát hoàn toàn.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót và giải thoát cho các linh hồn nạn nhân bị mưu hại, bị tà khí và bùa ngải hành hạ.

Xin Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu bảo vệ, giải thoát và chữa lành cho tất cả mọi người chúng con. Amen.

Kim Hà, 6/5/2017-2021