18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 9)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 8)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 6)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 12)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 26)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 26)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4758: Mùi hương hoa hồng tại Medjugorje #134

13 Tháng Sáu 20213:06 CH(Xem: 660)

mem122CN 4758: Mùi hương hoa hồng tại Medjugorje #134

Đoạn đường ngoằn ngoèo uốn khúc từ Dubronik đến Medjugorje cảnh sắc thật nên thơ khiến ai cũng nhớ về cao nguyên Việtnam. Viết ký sự về Mễ-Du có lẽ dễ cho tôi hơn là chia sẻ cảm nghiệm. Đã đến Medjugorje, ai ra về không mang trong lòng những cảm nghiệm. Tuy nhiên, cảm nghiệm là một cái gì riêng tư nên ít người chịu viết ra. Tôi cũng vậy nhưng chị Kim Hà mấy lần yêu cầu nên đành vâng lời vậy.

Lậy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng, dẫn dắt con cách chia sẻ. Xin Mẹ Maria chỉ bảo con phải viết gì về đất Mẹ…Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã đưa con tới Mễ-Du, quê hương của những tâm hồn bình an; cho con được sống những ngày gần Chúa hơn. Cám ơn chị Kim Hà và anh Vĩnh đã giúp tôi có cơ hội đến Mễ-Du, dù khi đăng ký đã trên số người ấn định.

Cám ơn hai cha Khuê và Thương đã hết sức nhiệt tình linh hướng trong 2 tuần; quan tâm để ý đến từng thành viên. Chúng con đã có được 2 Thánh Lễ chữa lành hồn xác hết sức bổ ích. 

Trong thời gian tại Mễ-Du, có những anh chị đã cầu nguyện sốt sắng; có khi hy sinh quỳ cầu nguyện lâu ngoài nắng. Sự nhiệt thành đó như một thứ men lan ngấm qua tôi. Xin chân thành cám ơn.

Cám ơn các anh chị đã dâng những lời nguyện bộc phát chân thành, tha thiết; can đảm chia sẻ thật lòng những tâm tình, uẩn khúc, khổ đau khiến tôi cảm động không cầm được nước mắt. Xin Chúa chữa lành chúng ta mãi mãi.

Như chị Kim Hà đã khẳng định, đi Mễ-Du không phải để tìm dấu lạ. Bản thân tôi cũng bất xứng nên chẳng dám trông mong dấu lạ hữu hình nào.

Tôi đã được Chúa ban cho quá nhiều hồng ân như người được 10 nén bạc trong phúc âm nhưng đã không làm lời lãi cho Chúa. Trái lại tôi bội bạc còn hơn người con hoang đàng. Niềm hạnh phúc là Chúa vẫn mở rộng vòng tay và Đức Mẹ vẫn chạy theo níu kéo tôi… Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền Hồng Ân Chúa…

Hôm đi đàng Thánh Giá lên núi Krizevac, tới chặng thứ mấy tôi không nhớ, cha Thương mời gọi mọi người lại gần để hưởng “mùi hương hoa hồng”. Vâng lời cha tôi tới gần và cảm nhận một mùi hương thoảng thoảng như mùi hoa hồng tôi nhận được tại Naju (Nam Hàn) mấy năm trước.


Sau này, tại nhà trọ, tôi có hỏi cha có cảm nhận mùi hoa hồng khi cha mời gọi mọi người không? Cha xác nhận là có. Khi lên đến đỉnh núi nơi có cây Thánh Giá lớn được thánh hiến ngày 03 tháng 3 năm 1933. Tôi không để ý lúc đó là mấy giờ, mặt trời còn chói chang. Nhiều người xì xào về điềm lạ trên trời. Tôi sợ chói, dùng quyển sách hát che mắt nhìn nhưng không thấy gì lạ. Đánh bạo, tôi bỏ sách nhìn thẳng vào mặt trời.

Một hình bánh trắng, sáng, to lớn, che kín mặt trời. Xung quanh hình bánh (Thánh-Thể?) có những chùm tia hào quang phát ra tựa lửa, xoay qua xoay lại. Không rõ hình bánh quay phát hào quang hay hình bánh đứng che và mặt trời xoay toả hào quang?

Trước khi xuống núi tôi có hướng máy ảnh về tượng Thánh Giá, chụp vài tấm hình. Lúc chụp, qua ống kính, tôi không thấy gì lạ. Khi về nhà, qua màn hình computer, trong 1 tấm hình, tôi thấy Bánh Thánh đang di chuyển về Thánh Gía và Bánh Thánh ngự tại Thánh Giá trong một bức khác.


Khi xuống núi, tôi thuộc nhóm sau cùng. Gần tới chân núi tôi lại nhận được “mùi hương hoa hồng” vừa lúc chị T. vội vã đi xuống. Tôi hỏi chị:
-Xin lỗi hôm nay chị có xức nước hoa không?

Chị trả lời hơi ngạc nhiên:
-Có lúc sáng sớm, bây giờ thì còn mùi mồ hôi thôi chứ làm gì còn nước hoa!

Tuy thế trong lòng tôi vẫn hơi áy náy chưa xác quyết. Ngày hôm sau có giờ sinh hoạt tự do. Tôi lên núi Krizevac ngắm đàng Thánh Giá, cầu nguyện riêng tư. Lúc đi xuống tới chặng thứ XIII, tôi cảm nhận một mùi thơm nồng nàn, ngó xung quanh không có một ai. Mùi thơm chợt tan đi. Tôi đứng nấn ná một chút như còn tiếc, một đợt mùi hương thứ hai chợt đến. Cảm tạ Chúa, không còn nghi ngờ, tôi xuống núi.

Tại Mễ Du, tôi có cầu nguyện cách riêng cho một gia đình công giáo láng giềng từ lâu không đi lễ Chúa Nhật, khi về có tặng họ tràng hạt và khăn được làm phép tại Mễ Du. Tuần rồi, khi được mời, hai vợ chồng đó đã tham dự buổi đọc kinh cuối tuần tại khu xóm vào mỗi thứ bảy. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ

Trên chuyến xe tìm về đất Mẹ, lòng rộn ràng hoà nhịp câu kinh. Chung lời ca với trọn tâm tình. Kính chào Mẹ, chúng con vừa đến!

Tới Mễ-Du, một chiều mưa biển. Mưa hồng ân, tuôn đổ ơn trời. Trái tim con hoà nhịp tim Người Trong bình an, dâng lời chúc tụng.
Tôn kính Chúa chúng con thờ phụng. Mến yêu Mẹ lần hạt, ăn chay, Sáng Chiều Thánh Lễ mỗi ngày Leo dốc núi đi đàng Thánh Giá.
Chầu Thánh Thể, chân quỳ trên đá. Trọn xác hồn xin phó dâng Cha. Gia đình, dân tộc, quốc gia. Xin tha thứ, ban ơn đổi mới.

Xin Mẹ giúp thực tâm thống hối.
Ban bình an trên khắp muôn người.
Cho con được yêu Chúa suốt đời.
Và mến Mẹ dù không còn hơi thở!

Ân Vũ, 24/10/07-2021