18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 22)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 15)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 33)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 33)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 27)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4775: Ơn Lành từ Medjugorje #148

21 Tháng Sáu 20214:06 CH(Xem: 627)

mejCN 4775: Ơn Lành từ Medjugorje  #148

Sau đây là bài chia sẻ của Anh Hứa Nguyễn, khách hành hương đi xa nhất và chịu nhiều gian nan nhất. Anh là người duy nhất đi từ nước Úc. Nhưng Chúa Thánh Thần thương anh nhiều nên cho hai cánh tay của anh Hứa co giật liên hồi mà anh không thể làm cách nào để cho tay ngừng lại. Xin Chúa và Mẹ tiếp tục chúa lành cho anh và gia đình! (Kim Hà)


“Kính Chị Kim Hà, nếu không đi với nhóm Giờ Của Mẹ của chị, làm sao tôi có được những cảm nghiệm như dưới đây:

1. Mất máy ảnh mà tìm lại được:

Tối hôm ngày mà đoàn hành hương đi lên núi Thánh Giá, vào khoảng gần 12 giờ đêm (chỉ còn 10 phút nữa là 12:00 khuya, giờ đi ngủ và khách sạn đóng cửa) tôi mới ...phát giác là ... thất lạc cái máy chụp hình. Tôi có than thở với anh N. cùng phòng rằng:

“Chị T. vậy mà may mắn hơn anh, vì chị ấy cũng mất máy ảnh mà còn kiếm được. Chắc vì chị ấy tốt lành hơn nên Chúa và Đức Mẹ nhậm lời!!!) còn anh thì ... chắc tiêu quá. Tiếc là tiếc các hình ảnh (dữ kiện) trong máy ảnh chớ không tiếc máy ảnh lắm.”

Dù ở tại Medjugorje, mua một máy ảnh digital, dù là loại dở cũng ....hình như là không có. Cái nầy là lỗi mình bất cẩn chớ đừng đổ thừa cho Chúa và Đức Mẹ gì hết. Tuy nhiên tôi cũng cố ..."ca bài ca con cá sống vì nước" với Chúa và Đức Mẹ:

”Mẹ thấy không? Con đi một đoạn đường dài để tới đây, ghi lại bao nhiêu hình ảnh, từ Đài Bắc, USA, Ontario Canada, ...đến Medjugorje…Vậy mà giờ đây nếu con mất cái máy ảnh nầy, con sẽ buồn lắm, và như vậy chuyến hành hương của con cũng phần nào mất ý nghĩa. Vì vậy, chỉ có Mẹ, phải, chỉ có Mẹ, đem lại cái máy ảnh cho con, dù là đối với Mẹ việc nầy nhỏ nhặt quá. Con xin hứa là sẽ xoá hết những hình ảnh không tốt ...”

Và tôi tự nhủ là chỉ có phép lạ mới tìm lại được cái máy ảnh. Sáng hôm sau, tới giờ ăn sáng, chị có nhớ là tôi hỏi chị, là chị có biết ở đây có chỗ nào chứa những đồ vật thất lạc không? Chị mới hỏi tôi mất cái gì thay vì trả lời câu hỏi của tôi. Tôi bảo là cái máy ảnh. Chị lại hỏi liền là, có phải máy hiệu Kodak không? Tôi ... bàng hoàng cả người và tức khắc biết liền ...Đây là bàn tay quan phòng của Chúa và Đức Mẹ. Nói tóm lại, dù là nhỏ, nhưng với tôi đây phải được kể là phép lạ. Vì vậy ngay sau nhận lại máy ảnh, tôi cảm tạ Chúa và Đức Mẹ …. Tạ ơn và xin lỗi Chúa và Đức Mẹ.

2. Hương hoa hồng và Mình Thánh Chúa quay:

Hôm đi lên núi Thánh Giá (có 14 chặng đàng Thánh Giá), khoảng chặng thứ 10, Cha Thương có nói với tất cả rằng:

“Đức Mẹ đang cho chúng ta ngửi Hương Hoa Hồng của Thiên Đàng kìa!"

Tôi, may mắn cho con người vô vàn tội lỗi, cũng ngửi được. Còn ở đồi Đức Mẹ hiện ra, hầu như tất cả, trừ tôi, ngửi được Hương Hoa Hồng. Nhưng, tôi lại có những suy nghĩ mâu thuẫn như sau:

“Đang đi chặng đàng Thánh Giá mà ... lo ra quá trời quá đất!!! Chung quanh núi Thánh Giá có nhiều cây cối, nhiều khi Hương Hoa Hồng đó chỉ là do cây gì đó phối hợp nên cho ra mùi đó chăng?”

Dù ngay sau đó tôi cố gạt bỏ tư tưởng ... thiếu đức tin đó đi. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn thưa với hai Cha và các Ông Bà Anh Chị là, trong khoảng 3 chặng đàng Thánh Giá đó, lúc được ngửi Hương thơm Hoa Hồng. Mỗi khi tôi nghĩ tốt về một người nào đó là Đức Mẹ cho ngửi mùi thơm hoa hồng đậm đặc.

Ngoài ra, khác với hầu hết mọi người, ở chặng thứ 14, tôi chỉ thấy mặt trời hình Mình Thánh Chúa. Tuy nhiên, có một viền sáng bao chung quanh, cứ quay qua tay mặt, rồi lại quay qua tay trái,…chậm rãi nhưng liên tục. Chớ tôi không được diễm phúc thấy Đức Mẹ, thấy Chúa, hoặc thấy cửa Thiên Đàng, hoặc mặt trời nhảy,… như một số đông các Ông Bà Anh Chị Em khác.

Vậy mà tôi cũng còn cứng lòng tin, khi xuống núi, tôi nhìn lại mặt trời, thì ... rõ ràng mặt trời chói chang (như bình thường), và không nhìn thấy được và chẳng có viền sáng nào bao chung quanh và quay qua quay lại như tôi đã thấy khi ở trên núi Thánh Giá!

Đến ngày tự do (ngày thứ tư 3 tháng 10 năm 2007) tôi lại dùng ngày nầy để ...đi lên núi Thánh Giá lần nữa, hy vọng được nếm lại hương vị của Hương Hoa Hồng của Thiên Đàng, hay là nhìn thấy thêm gì khác không.

Lần sau nầy ở chặng đàng Thánh Giá thứ 10, đúng ra cả 14 chặng đàng, tôi KHÔNG còn nghe mùi thơm Hoa Hồng nữa. Ai biểu cứng lòng tin, đó là cái giá tôi phải trả, và cùng là một chứng cớ là lần trước, mùi thơm Hoa Hồng KHÔNG do cây cối như tôi đã nghĩ. Lần nầy tôi chỉ nghe được có một chút xíu khi đang ở trên Thánh Giá, sau chặng thứ 15. Hiện tượng mặt trời vẫn như lần trước. Hình Mình Thánh Chúa, có viền sáng bao quanh, quay qua rồi lại quay lại, chậm rãi, liên tục...

Nhưng lần lên núi Thánh Giá sau nầy, tôi có nhiều thời gian hơn để cầu nguyện và ...phó thác, cầu xin Chúa hơn, xin dâng cả gia đình, dòng họ xa gần, bạn bè quen biết xa gần cho Chúa và Đức Mẹ, xin các Ngài thương che chở, phù hộ và ban những ơn lành cần thiết, trong mỗi giây phút của cuộc đời, và nhất là trong giờ lâm tử.

3. Đem Chúa đến cho người khác:


Trong ngày Thánh Lễ chữa lành (thứ sáu ngày 5 tháng 10) sau khi được Cha Thương đặt tay, tôi ngã xuống và thấy TAY TRÁI chuyển động mà tôi không làm sao kiểm soát được. Tôi còn tỉnh táo và có thưa với Chúa:

“Chúa ơi con không hiểu.”


Thì liền ngay sau đó, tôi nhớ lại là tay trái dẫn về TIM, biểu tượng của tình yêu thương, mà Thiên Chúa là Tình Yêu. Rồi thôi, tôi cố đứng dậy tạ ơn Chúa.

Sau đó thấy có vài người lên xin ơn lần thứ hai, tôi cũng ... đành bon chen làm luôn vòng hai, đâu có sao? Sau khi được Cha Khuê đặt tay, tôi ngã xuống và TAY MẶT được chuyển động liên tục. Tôi cũng thưa với Chúa:

-”Con không hiểu Chúa ơi!”


Thì tức khắc Chúa cho tôi tự hiểu là, đem Chúa là Tình Yêu, là TIM, từ TAY TRÁI đến cho người khác, TAY MẶT.


Thông điệp nầy đối với tôi không dễ chút nào vì thường thì thương người mà thương mình, chuyện đó quá dễ dàng, còn phải thương người mà họ cứ liên tục tìm đủ mọi cách có thể để hạ nhục, làm hại,...thì khó lắm Chúa ơi. Nhưng với sức con, chắc chắn con không làm được, chỉ có với lòng trông cậy vào Chúa và Đức Mẹ, còn thì kết quả là của Chúa.

Ngoài ra, chị trưởng đoàn cũng bảo là Chúa và Đức Mẹ Maria bảo anh phải phục vụ bằng tay viết… bài cho Chương Trình Giờ Của Mẹ đó. Muôn đời tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria!

Úc Châu, 22/10/07-2021
Hứa Nguyễn