17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 20)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 22)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 18)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
12 Tháng Tư 20249:28 CH(Xem: 64)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
12 Tháng Tư 20249:57 SA(Xem: 53)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
11 Tháng Tư 20242:08 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...
11 Tháng Tư 20241:43 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz đang cư ngụ tại miền Nam của thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona và đã bắt đầu nghe và nhìn thấy Đức Mẹ vào năm 1988.

CN 4826: ĐỨC MẸ MARIA DẬY BẢO BÁC SĨ JOHN BRUCHALSKI #186

19 Tháng Bảy 20217:05 CH(Xem: 750)

mehienramarch2020CN 4826: ĐỨC MẸ MARIA DẬY BẢO BÁC SĨ JOHN BRUCHALSKI #186

Nguồn: Aleteia.org

Bác sĩ John không xây một nhà nguyện nhưng sau đó, ông xây một nơi tốt nhất để vinh danh Đức Mẹ Maria.

Khoảng 25 năm về trước tức là năm 1990, trong lúc còn thực tập về Y Khoa, bác sĩ John Bruchalski, MD phổ biến cho những người khác về các dụng cụ ngừa thai và phá thai. Ông còn cấy trứng của phụ nữ và tinh trùng của đàn ông vào trong các ống nghiệm và để dành trong tủ lạnh tại trung tâm Jones Institute for Reproductive Medicine.

Ngay lúc đó Đức Mẹ Maria đã can thiệp trong cuộc sống của ông không phải chỉ là một lần mà là ba lần. Cuối cùng ông nghe theo thông điệp của Mẹ, ông lập một trung tâm y tế lấy tên là The Tepeyac Family Center tại vùng Fairfax, biểu bang Virginia. Trung tâm này đã được  thành lập 21 năm vì Đức Mẹ Maria mời gọi bác sĩ John hãy làm.

Bác Sĩ John chia sẻ cảm nghiệm tuyệt diệu của ông với một người bạn và cũng là bịnh nhân của ông là bà Susan Wills.  


SW: Xin bác sĩ vui lòng mô tả lần gặp gỡ đầu tiên của ông với Đức Mẹ Guadalupe? Lúc đó bác sĩ có sùng đạo không ạ?


JB: Mùa hè năm 1987, trong lúc tôi thực tập Y Khoa và ở nội trú thì có một người bạn mời tôi đi với anh ta đến thành phố Mexico City.

Chúng tôi đi với tính cách là khách du lịch. Sau một ngày dài, chúng tôi đến viếng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Guadalupe.  Lúc đó Thánh Lễ vừa bắt đầu. Tôi đứng đàng sau mọi người nhìn Thánh Lễ diễn ra.


Thánh Lễ vừa dứt thì tôi nghe có một giọng nói phụ nữ vang lên, một giọng nói đầy tình yêu đang nói chuyện với tôi:

“Tại sao con làm cho Mẹ đau đớn?”


Đó là lời Đức Mẹ Maria nói với tôi cách trực tiếp và xuyên thấu tim tôi. Tôi bèn nhìn chung quanh nhưng không thấy có ai đứng gần mà nói tiếng Anh cả.

Dĩ nhiên, tôi bị sốc bởi cảm nghiệm ấy, nhưng tôi lại để tư tưởng ấy ra đàng sau tâm trí tôi. Tôi chẳng muốn nghĩ về điều đó, hoặc về những gì mà Mẹ muốn ám chỉ.


Lúc đó, Đức Mẹ Guadalupe được tín thác với tước hiệu Quan Thầy Các Thai Nhi nhưng tôi không quan tâm gì cả.


Lúc ấy tôi không sùng đạo. Tôi quên ngay việc Đức Mẹ Maria nói với tôi. Tôi vốn lớn lên trong một gia đình người Ba Lan. Tất cả mọi người trong gia đình tôi đều có lòng tôn kính Đức Mẹ Maria.


Cha mẹ  tôi đã từng thánh hiến tôi cho Đức Mẹ Đen Częstochowa. Tôi được học trường Công giáo, đã từng làm chú giúp lễ và học tại Đai Học Dòng Tên. Cũng tại Đại học này mà tôi mất đức tin.


Trong khi học Y Khoa và thực tập Y Khoa, tôi quên đi những gì mà giáo lý Công giáo dạy. Tôi nghĩ việc ngừa thai và phá thai sẽ giải phóng phụ nữ khỏi bận bịu vì có con. Việc ngừa thai và phá thai được xem như giải thoát con người khỏi sự nghèo khổ.


Tôi bắt đầu với việc kế hoạch hóa gia đình. Tôi nhớ trước thập niên 1980 thì giáo hội Công giáo đơn độc trong việc chống ngừa thai và phá thai này.


Hỏi: Việc gặp gỡ Đức Mẹ Maria để lại một ấn tượng gì trong cuộc đời của ông?


JB: Tôi muốn nói rằng cuộc gặp gỡ ấy thay đổi tâm hồn tôi nhưng thực sự thì chưa. Tôi bắt đầu đến dự nhưng buổi sinh hoạt tại nhà thờ  Assembly of God. Tại đó có một trung tâm giúp các bà mẹ bị khủng hoảng khi có thai và tôi tình nguyện giúp họ.


Lúc đó tôi không muốn nói gì về cuộc gặp gỡ với Đức Mẹ Maria nên tôi làm thinh. Sau một năm thực tập Y Khoa về Sản Phụ Khoa, tôi làm việc cho một Y viện công cộng ở Portsmouth, tiểu bang Virginia. Tôi vẫn tiếp tục tặng những vật dụng ngừa thai và phá thai cho mọi người khi họ cần.

Trong năm thứ hai, tôi làm việc tại trung tâm Jones Institute for Reproductive Medicine, để chế tạo ra những ống nghiệm chứa phôi thai, và tạo ra một em bé người Mỹ đầu tiên được sinh ra từ ống nghiệm.

Sau đó, những phôi thai còn lại trong các ống nghiệm thì bị vứt bỏ bởi vì họ chưa có phương tiện làm đông đá các phôi thai và để dành những phôi thai còn dư. Chúng tôi nghĩ rằng mình đang giúp đỡ cho những cặp vợ chồng hiếm hoi có con. Và lương tâm yên ổn. 

Kim Hà, 18/7/2015-3083-2021