CN 4949: CHẾT MÀ KHÔNG CÓ CÁC BÍ TÍCH THÁNH
Sau đây là hai câu chuyện thật mà cả hai người đàn ông này vốn là người Công giáo. Họ đã có vợ con nhưng họ đều bỏ vợ con để sống với người vợ sau là người ngoại giáo. Hậu quả là khi chết, họ đã không nhận được các Bí Tích Thánh cuối đời. Thật là đau khổ và đáng xót thương!
1. Ông A. là một người trí thức khoa bảng và công việc làm rất tốt. Ông bỏ vợ con và sống với một người phụ nữ khác. Khi ông bịnh nặng, bà vợ sau của ông nhét vào tai ông một cái máy nghe để phải nghe lời tụng kinh của các thầy Chùa suốt cả ngày và đêm.
Đến khi ông chết thì tang lễ của ông được cử hành theo nghi thức Phật giáo. Ông không có cơ hội được xưng tội, xức Dầu Thánh và chịu Mình Thánh Chúa.
2. Ông B. lấy vợ và sinh ra 4 người con gái. Rồi ông lấy cớ là vì không có con trai nên ông bỏ vợ. Ông sống với một người phụ nữ ngoại giáo và có thêm một con gái và một con trai. Ngày ông qua đời, người vợ hai làm tang lễ theo nghi thức Phật giáo.
Vợ cả của ông thương xót ông nên xin lễ và xin lời cầu nguyện cho ông. Xin Chúa tha phần phạt cho ông. Amen.
"Sự đau đớn nhất của đời người là khi chết, người ta phải nhận cái chết đời đời, mất Chúa và mất Thiên Đàng."
Lạy Chúa, xin tha phần phạt cho những người bỏ Chúa, để họ có cơ may được ơn hoán cải và trở lại với Chúa trong ngày sau hết. Amen.
Kim Hà, 22/10/2021