CN 5290: BÀN TAY THIÊN THẦN CỨU GIÚP
https://www.thoughtco.com/angels-prayers-and-miracles-2593039
Trong đời thường có nhiều câu chuyện kỳ lạ và gây hứng khởi đã xẩy ra. Có khi không ai giải thích được mà chỉ có thể cảm nhận đó là những phép lạ xẩy ra mà thôi. Có khi đó là lời đáp trả khi ta cầu nguyện sốt sắng. Có khi đó là sự giúp đỡ của các thiên thần bản mệnh. Những biến cố lạ thường này luôn làm cho người ta cảm thấy được an ủi và củng cố thêm đức tin. Có khi là phép lạ cứu sống. Có khi là các biến cố giúp nâng đỡ tinh thần con người.
Các phép lạ này là do Thiên Đàng cứu giúp, có khi là những biến cố kỳ diệu xẩy ra trong cuộc đời ta, có khi là những cảm nghiệm sống rất linh hoạt. Sau đây là cảm nghiệm của bà Jackie B. :
Thắng một trận banh mà không bị thương tích thì mới là chuyện lạ. Bà Jackie B. tin rằng thiên thần bản mệnh của bà đã đến cứu giúp bà trong hai trường hợp sau đây:
1. Tôi cảm thấy có sự giúp đỡ thiêng liêng. Khi tôi còn là một trẻ nhỏ thì cả thành phố của tôi thường cùng nhau đi đến một ngọn đồi gần ty bưu điện để trượt tuyết. Lúc ấy cả gia đình tôi cùng nhau trượt tuyết.
Tôi áy mê nhắm mắt lại và trượt xuống đồi. Thế rồi tôi bị quay vòng vòng trên đường xuống dốc. Tôi thấy mình đụng một ai đó nên xe trượt tuyết của tôi tự động rớt xuống cách nhanh chóng mà tôi không thể điều khiến nó được nữa. Rồi tôi thấy mình sắp đụng vào một cái hàng rào bằng sắt. Lúc đó, tôi quá bối rối nên không biết phải làm như thế nào.
Thế rồi dường như có ai đụng ở phần bụng của tôi. Tôi ngừng lại khi mà chỉ còn cách cái hàng rào khoảng nửa thước mà không đụng vào nó. Nếu đụng mạnh thì có lẽ tôi đã dập mũi rồi.
2. Lần thứ hai là khi tôi đang mừng sinh nhật của mình ở trường học. Lúc ấy, tôi đặt cái vòng đội đầu trên cái ghế ở sân chơi với các bạn trong giờ nghỉ giải lao. Thình lình có ba cậu bé chạy đụng vào người tôi. Cái sân chơi ấy có rất nhiều thứ kim loại và gỗ vụn. Thế là tôi bị họ đụng mạnh đến nỗi bay lên và đụng vào một vật gì đó mà chỉ khoảng cách vài phân là trúng đôi mắt của mình.
Rồi dường như có ai đó kéo tôi lui lại phía sau. Các thầy cô giáo nói rằng họ thấy tôi di chuyển tới và lui cùng một lúc. Khi họ vội vàng đưa tôi vào phòng y tá thì tôi bỗng nghe một giọng nói của người lạ nói với tôi rằng:
"'Con đừng lo lắng. Ta đang ở đây. Chúa không muốn có điều gì xấu xẩy ra cho người con bé bỏng của Ngài đâu."
Kim Hà, 16/6/2022