CN 5294: CHÚA LUÔN TRỌN TÌNH THƯƠNG
Hôm nay, ngày Father's Day, 19/6/2022, tôi cầu nguyện sốt sắng cho tất cả những người cha tinh thần và những người cha gia đình trên toàn thế giới.
Tôi đặc biệt cầu cho những người cha tinh thần, Đức Giáo Hoàng Phanxico, các Giám Mục và các linh mục, nhất là các linh mục đã và đang giúp đỡ gia đình chúng tôi về phần tâm linh bằng lời cầu nguyện, gương sáng và sự hướng dẫn tinh thần và đạo đức.
Tôi cầu nguyện cho các người cha gia đình để họ tiếp tục làm trọn nhiệm vụ quan trọng của một gia trưởng: yêu thương và chăm sóc cho gia đình.
Tôi cũng đặc biệt cầu cho những người cha thiếu bổn phận, đã ly dị và không ngó ngàng đến các con của mình.
Trong một xã hội tân tiến thì có những người cha vắng mặt rất nhiều. Có khi họ bỏ lơ các con cho người vợ cũ của mình phải nuôi nấng và chăm sóc.
Vì thế mà gánh nặng của cuộc sống đè nặng trên đôi vai của người mẹ và cũng là người vợ.
Tôi cũng cầu nguyện cho các linh hồn người cha đang còn ở luyện ngục để đền tội về những sự thiếu sót và lỗi lầm của họ trong cuộc đời dương thế.
Tôi cũng nhớ đến ba tôi vào những giờ phút cuối cùng của ông. Lúc cuối đời, ba tôi ngã bịnh nặng phải vào chữa trị ở bịnh viện. Ngay lập tức tôi gọi điện thoại mời một vị linh mục quen đến bịnh viện để giải tội và ban các Bí Tích Thánh cuối cùng cho ba tôi.
Tôi nhớ lúc ấy đôi bàn tay của ba tôi rất lạnh. Ông run rẩy. May là tôi có đôi găng tay để mang vào đôi tay của ông. Tôi cầu nguyện liên lỉ cho ba tôi. Rồi tôi nói nhỏ với ông khi ở trong phòng cấp cứu:
"Ba ơi, sắp đến giờ ba ra trình diện trước Toà Phán Xét của Chúa rồi. Xin ba chuẩn bị linh hồn thật kỹ để xưng thú tội lỗi, để được Chúa tha thứ mọi lỗi lầm. Cả gia đình mình đã cầu nguyện suốt mấy mươi năm cho ba đó."
Thế rồi tôi gặp cha và trình bầy trước với cha về vấn đề của ba tôi để ngài biết rõ mà hướng dẫn ba tôi vào giờ phút cuối cùng.
Sau đó, tôi như trút gánh nặng vì vị linh mục đã giải tội xong mà còn cho ba tôi rước lễ sau 60 năm ba tôi xa rời Chúa.
Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau lại có vị linh mục người Mễ vào bịnh viện thăm các bịnh nhân, ngài lại chúc phúc cho ba tôi lần nữa.
Vợ chồng tôi rất mừng vì sau bao nhiêu năm ba tôi xa rời Chúa, cuối cùng thì Chúa cũng đã hướng dẫn cho ba tôi trở về cội nguồn Công Giáo.
Ba tôi mất ngày 23/6/2011, trong dịp Lễ Father's Day và trước ngày sinh nhật của ông 2 ngày (25/6/1928).
Đó là một hồng ân lớn lao mà Chúa ban cho gia đình tôi. Cuối cùng, tôi cũng đã đưa quan tài ba tôi vào nhà thờ. Tang Lễ của ba tôi lại do Đức Ông Phan Văn Hiền, từ Roma sang và cử hành Thánh Lễ một cách trang trọng.
Ba tôi đã thực sự trở về trong sự quan phòng và tha thứ của Thiên Chúa tối cao vào giờ cuối của cuộc đời.
Lạy Chúa là Cha Toàn Năng vinh hiển, con xin tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương! Amen.
Xin cả nhà thương cầu nguyện cho linh hồn Dominico Phạm được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen. Xin cám ơn cả nhà!
Kim Hà, 19/6/2022