CN 5514: HOAN HÔ CHA PADRE PIO #93
1. Ngoài cửa.
Một đêm kia vào năm 1944, các tu sĩ nghe những tiếng ồn ào từ phía dưới nhà vọng lên: "Hoan Hô Padre Pio!"
Cha Bề Trên là cha Raffaele da S. Elia a Pianisi nói với cha giữ cửa là cha Gerardo da Deliceto hãy đưa những người gây tiếng ồn kia ra ngoài và khoá cửa lại. Cha Gerardo bèn đi xuống nhà dưới. Ngài không thấy ai cả và cánh cửa vẫn được khoá đến hai lần như mọi đêm.
Ngài lên lầu để báo cáo. Cha Raffaele bối rối và đi thẳng đến phòng của cha Padre Pio để hỏi xem ngài có biết chuyện gì vừa xẩy ra không?
Với cái nhìn không có vẻ gì ngạc nhiên, Padre Pio đáp:
"Ồ, những người lính ấy đã chết trong chiến trận. Họ tới cám ơn con vì đã giải thoát cho họ."
2. Cáu chết bất thình lình.
Anh của bà Carmela Marocchino là cha Vittore da Canosa bỗng chết thình lình vào ngày 29/1/1958. Bà Carmela hỏi Padre Pio tại sao lại có cái chết bất thình lình như thế. Padre Pio luôn có lòng trắc ẩn bèn trả lời như sau:
"Bà có biết Chúa Giêsu làm gì với anh của bà không? Chúa Giêsu đi ra vườn và vườn có nhiều hoa, trong đó có một đoá hoa đẹp hơn những đoá hoa khác. Ngài bèn hái cái hoa đẹp nhất ấy."
Bà Carmela nài nỉ:
"Thưa cha, anh con có được cứu không ạ?"
“Có, nhưng chúng ta cần cầu nguyện cho ngài."
Ngày 29/7/1958, bà lại hỏi xem liệu anh bà có được cứu thoát không?
Padre Pio đáp:
"Con gái à, các linh mục có nhiều trách nhiệm hơn trước Nhan Thánh Chúa. Vậy chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện đi."
Ngày 29/12/1958 bà ta lại hỏi cha Padre Pio lần nữa về số phận của anh bà. Lần này Cha Padre Pio đáp:
"Ngài đang ở trên Thiên Đàng."
Kim Hà, 19/8/2022