Từ ngày Tết đến nay là đúng 7 ngày. Gia đình tôi bận rộn mừng đón Tết, sum họp bên nhau, đùa chơi, thử thời vận và đi tham dự các tang lễ mà cầu cho những người chết và an ủi gia đình họ.
Nguồn: Spiritdaily.com Xin mọi người yên tâm vì Chúa không bao giờ cạn hết cá. Chúa có muôn triệu ơn lành và Ngài sẵn sàng ban phát cho những kẻ kính sợ và tin tưởng nơi Ngài.
Nguồn: Spiritdaily.com Chúa luôn để dành ơn phúc cho tất cả chúng ta. có thể Ngài đang đợi chờ chúng ta để: "Thả lưới ở bên phải của chiếc thuyền." Đó là phía mà Chúa bảo các môn đệ của Ngài, theo Tin Mừng Thánh Gioan 21.
Đêm Giao Thừa đến thì lòng tôi nôn nao nên không ngủ được. Tôi đợi đúng 12 giờ khuya, khi phảo nổ tưng bừng thì ra phòng làm việc, rước tượng Chúa Giêsu Lòng Thương Xót, Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse rồi đi từ phòng làm việc đi ra cửa chính.
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Thiên thần bản mệnh của tôi đã đến và ban cho tôi một dấu hiệu của niềm hy vọng “Vợ chồng tôi gặp rất nhiều sự khó khăn trong hôn nhân. Tôi cảm thấy thất vọng, không thể giải quyết những vấn đề nan giải, không được chồng tôn trọng, không được chồng lắng nghe.
Hôm nay là ngày 30 Tết, ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần. Tôi muốn nhân dịp này để xả xui những gì không tốt của năm Nhâm Dần. Sáng ngày 5/1/2023, tôi ra sân lượm rác thì mới phát giác ra là có kẻ trộm ăn cắp hai cay hoa Mai rất lớn của tôi.
Nguồn: Spiritdaily.com Một vị linh mục người Uganda là LM Yozefu Ssemakula, được thụ phong linh mục năm 1993. Ngài đã viết một tác phẩm có tên là: Healing of Families Ministry – Spiritual Healing Of Families Through Prayer. Tạm dịch là Mục Vụ Chữa Lanh Gia Tộc, Chữa lành Gia Tộc qua lời cầu nguyện.
Nguồn: Spiritdaily.com Một vị linh mục người Uganda là LM Yozefu Ssemakula, được thụ phong linh mục năm 1993. Ngài đã viết một tác phẩm có tên là: Healing of Families Ministry – Spiritual Healing Of Families Through Prayer. Chúng tôi tạm dịch là Mục Vụ Chữa Lanh Gia Tộc, Chữa lành Gia Tộc qua lời cầu nguyện.
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Tháng 2 năm 1973, một người tên là Dr. Bernard Beitman bỗng dưng bị ho sặc sụa và bị nghẹt cổ. Ông ta không thể thở nổi mà cũng không thể nuốt được. Điều lạ là ông ta không ăn, cũng không uống mà tự nhiên bị cơn bịnh này.
Sau đây là cảm nghiệm của gia đình chị Jennifer Bộ Nguyễn. Chị kể về việc Đức Mẹ ban con cho hai vợ chồng người con trai của chị. Cặp vợ chồng này đang ở tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ:
Đây là cháu nội của em cháu được 5 tháng tuổi. Bố mẹ bé lấy nhau 11 năm mà không có con. Họ cũng đã đi bác sĩ nhưng không có con được.
Cách đây 2 năm, bố mẹ cháu đến cầu nguyện với Đức Mẹ ở Long Beach. Các cháu cầu nguyện để nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria xin Chúa ban cho có con.
Do đó, Chúa đã ban cho gia đình em có thêm một cháu nội gái. Đây là đứa cháu thứ 10 của gia đình em. Ông nội đang ôm cháu. Gia đình chúng con xin cúi đầu Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria.
Con dâu em đã đi bác sĩ 2 lần để thụ tinh nhân tạo. Tổng chi phí hết $80,000.00 (Tám mươi ngàn đô) mà không thành công.
Dịp Lễ Thanksgiving 2020 vợ chồng cháu về thăm bố mẹ. Em hỏi con dâu rằng:
"Con có muốn có con không?"
Con dâu em trả lời:
"Dạ, con muốn lắm mà không được mẹ ơi."
Em bảo:
"Vậy hai vợ chồng con hãy đến cầu nguyện với Đức Mẹ ở Long Beach để xin Mẹ ban cho một người con."
Thế rồi các cháu chỉ một lần đến xin Mẹ ban con vì các cháu ở xa, tận tiểu bang Virginia. Thế mà chỉ 5 tháng sau thì cháu có bầu. Nay sanh ra một bé gái được 6 tháng tuổi.
Khi vợ chồng em sang Virginia thăm cháu nội mới biết là vợ chồng có đi bác sĩ để thụ tinh nhân tạo mà không được. Thế mà Đức Mẹ đã ban cho có con. Chúng con xin cúi đầu Tạ ơn Chúa và Tạ Ơn Mẹ. Amen.
We use cookies to help us understand ease of use and relevance of content. This ensures that we can give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies for this purpose.