22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 26)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 32)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 63)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 51)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 41)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 51)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 48)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 50)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 43)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

CN 6148: NGƯỜI HẤP HỐI TRỞ LẠI ĐẠO

31 Tháng Ba 20234:02 CH(Xem: 480)

15-5ssCN 6148: NGƯỜI HẤP HỐI TRỞ LẠI ĐẠO

https://www.ncregister.com

Cha Sebastian Walshe có những cảm nghiệm tuyệt diệu về việc một linh mục đi thăm những người bịnh đang hấp hối để ban các Bí Tích cuối cùng cho họ. Tôi là một người cha mẹ có vài đứa con đã rời bỏ đức tin Công Giáo. Tôi cảm thấy những câu chuyện của cha Sebastian rất hữu ích và đem lại niềm phấn khởi cho tôi. Cha Sebastian kể:

“Là một linh mục, tôi rất lạc quan khi nói chuyện với một số cha mẹ mà các con của họ mất đức tin Công Giáo và dường như không còn niềm hy vọng nào cả. Ơn lành của Chúa có thể đổ xuống trên con người trong giờ hấp hối."

“Sở dĩ tôi lạc quan vì tôi đã nhìn thấy nhiều điều kỳ diệu xẩy ra. Tôi đã từng thăm viếng nhiều người hấp hối và câu chuyện cuối đời của họ thật là phấn khởi. Người bịnh kể cho tôi nghe như sau:

"Thưa cha, con không đi nhà thờ trong suốt 40 năm trời. Con không thực hành đạo Công Giáo khi con là một thiếu niên."

"Nhưng Chúa luôn kêu gọi trong trái tim của họ. Khi họ gần chết thì ơn lành hoán cải đến với họ. Có rất nhiều lần, người ta hoàn toàn biến đổi và ăn năn thống hối."

Cha Sebastian kể câu chuyện hoán cải của người bạn thời thơ ấu của ngài là bà Cynthia. Bà đã hoán cải nhờ vào tình bạn của bà với một gia đình Công Giáo có đông con. Đó là gia đình Grimms. Mẹ của bà Cynthia chết, cha của bà đi mất tích, vì thế bà nội của bà phải nuôi dưỡng bà. Mỉa may thay, người bà nội này lại chống đối đạo Công Giáo một cách kịch liệt.

Nhưng khi người bà nội được 100 tuổi thì sức khoẻ suy yếu. Bà cụ có một giấc mơ là bà được mời tới dự một bữa tiệc nhưng bà không thể đi được.

Vì thế bà Cynthia xin cha Sebastian đến thăm người bà nội 100 tuổi của bà. Cha nói rằng những giấc mơ tái diễn có thể là điều mà bà cụ được mời gọi đến Thiên Đàng với tính cách là người Công Giáo. Nhưng bà cụ phải là người Công Giáo với Bí Tích Rửa Tội. Do đó, cha hỏi bà cụ rằng:


“Thưa bà, bà có muốn được rửa tội không?"


Bà cụ đáp:


“Vâng, con muốn rửa tội ạ."


Vài ngày sau đó, một vị linh mục ở trong một tu viện gần đó đến rửa tội và ban Bí Tích Thêm Sức cho bà cụ. Vì thế bà cụ có thể dự Thánh Lễ và rước Lễ một lần trước khi bà cụ qua đời. 

“Khi bà cụ được gia nhập đạo Công Giáo thì bà kể rằng mẹ của bà sẽ hạnh phúc về điều này."

Bà Cynthia hỏi người bà nội:

"Thưa bà, tại sao lại như vậy ạ. Bà luôn luôn là người chống đạo Công Giáo mà."

Người bà nội đáp lại:

“Bà chưa bao giờ kể cho cháu nghe rằng mẹ của bà là người Công Giáo. Còn ba của bà là người vô thần. Ba của bà cấm mẹ của bà không được theo đạo Công Giáo, cũng không được loan truyền đạo Công Giáo cho các con là thế hệ của bà."

“Thế là người phụ nữ ấy đã chết trong 40 năm. Con gái của bà (bà nội của Cynthia) cuối cùng cũng đã bước vào đức tin vào lúc được 100 tuổi."

Sau đó, ngoài người bà nội 100 tuổi thì người mẹ của bà Cynthia cũng hoán cải và được rửa tội khi hấp hối.

Một thời gian ngắn sau đó, khi cha Sebastian Walshe đến thăm gia đình Grimms family thì gia đình này vừa nói chuyện với người anh của bà Cynthia. Ông ấy ở trong bịnh viện và sắp phải qua một ca mổ vào ngày hôm sau đó. Chính ông ấy cũng muốn xin cha Sebastian Walshe đến thăm ông ở bịnh viện. Ông tâm sự rằng:

“Tôi không sống một cuộc đời tốt lành. Tôi muốn xin được rửa tội." 


Vì ông ấy có ca mổ vào ngày hôm sau, ông ta không thể được rửa tội và thêm sức. Ông ta không còn phục hồi sức khoẻ nhưng ông đã đọc giáo lý Công Giáo mà cha đưa cho ông đọc vào những ngày cuối đời của ông. Cuối cùng ông ta chết vào đúng ngày Đức Mẹ Sầu Bi.

Bà Cynthia là người phụ nữ mà chồng bà là người vô thần. Tuy nhiên bà đã làm cho mỗi người trong nhà bà trở thành người Công Giáo trước khi họ chết.

Cha  Sebastian kết luận:

“Đó là một điều tuyệt diệu. Vì thế khi tôi nghe các bậc cha mẹ phàn nàn về con cái của họ mất đức tin Công Giáo. Họ lo lắng và sợ hãi về việc các con và các cháu của họ xa lìa đức tin Công Giáo. Tôi luôn khuyên họ rằng:

"Này các bà ơi, tôi có tin tốt cho các bà. Xin các bà cứ cầu nguyện, khóc than, làm mọi sự cần phải làm, Chúa sẽ nghe lời các bà cầu nguyện. Ngài sẽ đáp lời cầu nguyện của các bà trong giờ của Ngài."

Kim Hà, 31/3/2023