18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 8)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 22)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 23)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 21)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
12 Tháng Tư 20249:28 CH(Xem: 64)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
12 Tháng Tư 20249:57 SA(Xem: 53)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
11 Tháng Tư 20242:08 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...

CN 6195: CUỘC PHỎNG VẤN VỚI LM REEHILL

08 Tháng Sáu 20238:05 SA(Xem: 769)

cha-rehillCN 6195: CUỘC PHỎNG VẤN VỚI LM REEHILL

Nguồn: Spiritdaily.com

Chúng tôi có nói chuyện với cha Daniel Reehill. Trước đây cha là một người làm ở ngân hàng tại phố Wall Street nhưng rồi cha trở thành linh mục sau một chuyến hành hương tới Medjugorje vào năm 1998.

LM Reehill, đang phục vụ tại giáo phận Nashville. Ngài là một linh mục trừ quỷ. Ngài đối đầu với nhiều cuộc chiến thiêng liêng trong lúc ngài chuẩn bị cho việc đi tu làm linh mục. Ngài đã gặp hai trường hợp kỳ lạ xẩy ra.

Ngài kể lần đầu khi ngài mới bước ra khỏi nhà thờ Our Lady of Victory Church ở vùng Manhattan sau khi gặp gỡ với vị linh hướng tâm linh của ngài:

“Lúc ấy có một người đàn ông đẹp trai đứng nhìn tôi mãi. Tôi nghĩ thật là kỳ cục. Vì thế tôi đi về văn phòng của mình. Bất chợt, anh ta tiến đến và nắm lấy cánh tay của tôi. Ở thành phố New York, không ai làm như thế. Người đàn ông lạ mặt đó nói với tôi:

"Nào chúng ta hãy đi uống rượu đi!"


Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy có một luồng hơi lạnh đi từ trên xuống dưới cơ thể của tôi. Tôi nói to:

"Xin đứng xa tôi ra!"


Thế rồi tôi quay về hướng khác để đi về nhà của mình vì nhà tôi ở gần đó. Khi vào nhà rồi, tôi đến bên cửa và đóng cửa lại. Tôi nhìn về phía anh ta thì thấy anh ta đang cười ngặt nghẽo. Rồi anh ta rời đi. Thế là tôi chạy vội sang nhà thờ. Tôi kể cho một vị linh mục già trong giáo xứ nghe câu chuyện vừa xẩy ra. Tôi nói:

"Thưa cha, con xin kể những gì vừa xẩy ra cho con. Xin cha cho ý kiến về chuyện này ạ."


Vị linh mục già trả lời:

"Tôi nói cho cha biết, cha đang bị người ta chọc tức. Vì thế cha nên cẩn thận."

Tôi cảm thấy rất sợ vụ việc này sẽ lại xẩy ra lần nữa cho tôi.

Câu chuyện thứ hai xẩy ra tại tiểu bang Florida:


“Vài năm sau, tôi đến thành phố Miami để thăm một người bạn đã từng cùng làm chung tại ngân hàng với tôi. Cô ta chuẩn bị một buổi ăn trưa tại đây. Theo tôi nhận xét thì điều này không hợp cho các tu sinh và các linh mục. Nơi này có vẻ sang trọng vì dành riêng cho những người giầu có. Nơi này có phục vụ bia rượu để khách mời có thể uống rượu nơi bãi biển. Tôi không biết mình phải suy nghĩ như thế nào.”

Lúc đó có hai người phụ nữ đến gặp cha Reehill. Họ cùng nhìn về phía có một anh chàng ở phía xa xa. Rồi hai người phụ nữ reo lên:

"Trời ơi, anh chàng này đẹp trai quá. Anh ta đang đi về phía chúng ta!"

“Tôi nhìn về phía ấy và nhận ra đó chính là anh chàng đẹp trai mà tôi đã gặp ở bên ngoài nhà thờ của thành phố New York. Anh chàng ấy đi đến, nhìn tôi và nói rằng:

"Cha làm gì ở nơi này? Tôi nghĩ cha là linh mục mà. Đây là vùng hoạt động của tôi, cha không nên đến đây."

Đó là một bài học cho tôi: "Đây là vùng hoạt động của tôi."

“Cả hai người phụ nữ bỗng run rẩy khi nghe anh chàng kia nói chuyện với tôi. Lần đầu gặp anh chàng ấy thì tôi đã sợ rồi. Bây giờ gặp lại lần nữa thì tôi quá sợ. Tôi đã từng thấy những hiện tượng quỷ ám mà người bị ám được nâng lên cao. Rồi khuôn mặt trở nên một mặt của con thú và có nhiều điều quái dị trong những buổi trừ quỷ. Vì thế chúng ta hãy cẩn thận về vấn đề trận chiến thiêng liêng. Ma quỷ có thể tấn công chúng ta và làm cho chúng ta sợ hãi"

Có một số nhà trừ quỷ kể ra những hiện tượng ma quái một cách công khai. Một vấn đề lớn là khi được huấn luyện thì có một đề tài làm sao đối đầu với ma quỷ. Đó là một phần lớn trong mục vụ của Chúa Kito. Cha Reehill nói rằng:

"Trong tu viện, người ta không dạy môn học trừ quỷ này. Nếu mà có thì chỉ là môn học được sinh viên chọn mà thôi. Và nếu người ta không chọn thì các vị linh mục mới luôn phải đối diện với những con chó sói đang sẵn sàng chiến đấu với họ."

Kim Hà, 8/8/2023