Wednesday, January 15, 20258:16 PM(View: 49)
Nguồn: https://abcnews.go.com/ Căn nhà của ông Ivan và bà Robyn Migel đã không bị lửa thiêu rụi. Ông bà đã sinh sống tại vùng Altadena trong suốt 25 năm, nhưng tuần qua, ngọn lửa the Eaton Fire đã đến viếng căn nhà yêu quý của ông bà. Ông bà Migel nói rằng một tượng Thiên Thần bằng sứ thì vẫn còn đứng sừng sững ở ngoài vườn của họ mà không bị nứt.
Tuesday, January 14, 20257:35 PM(View: 73)
Nguồn: Queen Of Peace Theo bản tin Angelus News thì:
Tuesday, January 14, 20257:00 PM(View: 68)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Thông điệp của Đức Mẹ Mỹ Quốc, Our Lady of America năm 1957: "Các con thân mến, nếu các con làm theo ý của Mẹ và cải thiện đời sống, nếu không thì Chúa sẽ cần phải thanh tẩy các con trong lửa của sự trừng phạt mà chưa ai nói tới. Các con phải chuẩn bị để nhận lãnh ơn lành bình an lớn lao của Chúa. Nếu các con không chuẩn bị tâm hồn...
Tuesday, January 14, 20256:40 PM(View: 63)
Mấy năm trước đây, một bé gái 5 tuổi được đưa vào viện mồ côi. Mấy ngày trước đó, bố mẹ của em đã cãi vã với nhau, rồi bố em đã bắn chết mẹ em, rồi quay súng lại mà tự vẫn. Tất cả xảy ra trước sự chứng kiến của em. Đến ngày Chúa Nhật sau đó, em được đưa đến Nhà thờ Công Giáo để tham dự thánh lễ và sau đó, dự lớp Giáo lý. Vì sợ cô giáo không hiểu hoàn cảnh của em,
Monday, January 13, 20259:34 PM(View: 53)
Nguồn: Spirit of Medjugorje Bà June Klins kể một cảm nghiệm của cha linh hướng Ray Donohue như sau: “Vào ngày 5 tháng 2 hàng năm, chúng ta mừng ngày lễ Thánh Agatha. Bà là một vị thánh đồng trinh và là vị thánh tử đạo. Vì thế chúng ta hãy cầu nguyện xin bà Thánh bảo vệ chúng ta khỏi nạn lửa cháy.
Monday, January 13, 20256:21 AM(View: 65)
Nguồn: Spiritdaily.com Hãy chúc lành cho ngôi nhà của mình vào dịp Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa 2025. Theo truyền thống thì vào Ngày Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa thì người Công Giáo chúc phúc cho căn nhà của mình bằng cách viết tắt các chữ C, M và B cùng với năm mới (2025) ở trên nơi cao của các cánh cửa chính của nhà mình.
Monday, January 13, 20255:55 AM(View: 56)
Gần đây, qua những vụ cháy lớn ở thành phố Los Angeles thì người ta nói nhiều về những lời cầu nguyện truyền thống về sự chúc lành cho các ngôi nhà bằng lời chúc lành Epiphany. (Chúa Giêsu chịu phép rửa)
Sunday, January 12, 20255:46 PM(View: 59)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện của ông Ernest Shackleton về hiện tượng Người Thứ Ba đã gây nguồn cảm hứng cho thi sĩ T. S. Eliot.
Sunday, January 12, 20255:03 PM(View: 53)
Nguồn: Spiritdaily.com Lịch sử cho thấy khi người ta ở trong một hoàn cảnh khó khăn nhất thì người ta thường có cảm tưởng là có một sự hiện diện vô hình đã dẫn dắt họ tới với sự an toàn...
Saturday, January 11, 20259:47 PM(View: 70)
Suốt gần một tuần nay, vợ chồng tôi hồi hộp theo dõi những cảnh hoả hoạn và những câu chuyện mất nhà, mất mạng của các cư dân thành phố Los Angeles. Lúc này khi tôi đang viết bài này thì gió Santa Ana vẫn còn thổi mạnh. Gió rít lên qua những cánh cửa đóng kính của nhà tôi. Tôi đã thấy những cảnh hoả hoạn xẩy ra hầu như hàng năm nhưng năm nay,

CN 6579: TRÁI TIM TINH TUYỀN

Wednesday, December 6, 202312:39 PM(View: 273)

heart6CN 6579: TRÁI TIM TINH TUYỀN

https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle

Bà June Klins viết:

Ngày 15/11/2014, đài MaryTv.tv chiếu một buổi cầu nguyện để cầu cho hoà bình tại Medjugorje. Buổi cầu nguyện ấy có sự hiện diện của thị nhân Ivan Dragicevic và Đức Hồng Y Cristoph Schoenborn tại nhà thờ St. Stephen Cathedral ở thủ đô Vienna, nước Áo. Có một trong những người lên làm chứng là cô Ania Goledzinowska, 23 tuổi. Cô vốn là một người mẫu và tài tử ở nước Ý. Các bạn có thể xem lại ở www.marytv.tv.

Cô Ania bắt đầu buổi chia sẻ cảm nghiệm bằng cách kể rằng cô được sinh ra trong một gia đình rất nghèo ở nước Ba Lan. Ba của cô là người nghiện rượu. Khi cô được 10 tuổi thì ba của cô chết. Từ đó mẹ của cô mang nhiều người đàn ông khác nhau vào trong nhà. Một trong những người đàn ông đó đã lợi dụng thân xác của cô. Khi cô Ania kể cho người mẹ nghe thì mẹ cô không chịu tin cô.

Điều này làm cho cô Ania rất buồn. Cô lại càng nhớ thương người cha của mình. Sau đó, cô rời khỏi nhà và trường howjc. Cô sống lang thang trên đường phố. Tuy nhiên cô không vui vẻ khi sống trên đường phố. Cô kể:

"Khi tôi được 13 tuổi thì tôi muốn tự tử."


Khi cô được 16 tuổi thì cô Ania rời nước Ba Lan để đến nước Ý mà tìm hạnh phúc. Người ta hứa sẽ cho cô một công việc là làm người mẫu, dù là cô chưa đủ tuổi. Rồi người ta lấy đi thẻ thông hành và các giấy tờ, tài liệu của cô. Họ muốn cô làm gái điếm. Điều may mắn là cô trốn thoát nhưng cô không trở lại nước Ba Lan.

Dần dà, cô Ania bắt đầu làm việc như là người mẫu cho đài TV ở nước Ý và cho các công ty người mẫu. Cô bắt đầu sống cuộc đời như ý của cô muốn  nhưng sao mà cô không cảm thấy hạnh phúc. Cô nói:

"Tôi ghét mọi người. Tôi ghét nước Ba Lan. Tôi ghét gia đình tôi."

Ngày kia, có một người bạn mời cô cùng đi hành hương Medjugorje. Cô đã từng nghe nói về Medjugorje trước đó nhưng mà cô không hề tin. Tuy nhiên cô cũng chấp nhận đi. Khi cô đến nơi ấy thì cô Ania được hiện diện trong ngày mùng 2 hàng tháng. Đó là khi mà Đức Mẹ hiện ra với thị nhân Mirjana. Rồi cô leo lên đồi Hiện Ra Apparition Hill. Cô tâm sự:

"Tôi ở đó mà không thấy gì cả, cũng không cảm thấy điều gì khác lạ. Tôi nghĩ người ta nói dối về hiện tượng Đức Mẹ hiện ra tại nơi này. Chắc là người ta muốn kiếm tiền và làm tiền."

Nhưng bạn của cô bầy tỏ:


"Ania, bạn không hiểu đâu, nhưng rồi trái tim của bạn sẽ thay đổi."

Khi cô Ania và người bạn đang chuẩn bị leo lên Núi Thánh Giá thì người bạn nói với cô rằng:

"Ania, hãy nghĩ đến Chúa Giêsu. Hãy nghĩ đến Đồi Calvary."

Ania cãi lại:

"Tôi có quá nhiều sự khó khăn, tại sao tôi lại phải nghĩ đến Chúa Giêsu và những nỗi khó khăn của Ngài?"

Dù cô không thích leo núi nhưng cô vẫn leo. Khi cả hai đến chặng đàng Thánh Giá thứ 3 thì cô Ania bảo:

"Tôi không thể leo lên thêm được nữa rồi."

Ngay lúc đó, cô nghe một tiếng nói vang lên. Cô Ania mô tả rằng tiếng nói không có gì đặc biệt. Đó là tiếng nói luôn nói với mỗi người chúng ta khi chúng ta được sinh ra. Nhưng trong cuộc đời hôm này thi chúng ta không còn nghe tiếng nói ấy nữa."

Tiếng nói cất lên:

"Ania, nếu con không leo núi thì con sẽ không hiểu lý do tại sao con lại đến nơi này."

Cô Ania cảm thấy lòng thật là bình an. Rồi cô nhìn thấy có toàn là những người phụ nữ gìa nua leo núi. Cô nghĩ thầm nếu như họ già như thế mà họ còn leo núi được, thì mình sẽ leo núi được thôi. Khi cô leo lên đến đỉnh núi thì cô nhìn thấy một cây Thánh Giá mầu trắng. Cô bèn quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện:

"Tôi không nghĩ là mình đang cầu nguyện. Bởi vì từ khi tôi được 5 tuổi, tôi không hề biết cách cầu nguyện. Có một tiếng nói từ trong tim của tôi vang lên. Rồi tiếng nói bảo tôi: 

"Ania, con phải tha thứ."


Bỗng dưng tôi bật lên tiếng nói:


"Xin tha thứ cho con."


"Những lời nói tuy đơn sơ như thế mà rất là khó nói và khó phát âm. Khi tôi nói xong thì tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hẳn đi."

Khi cô Ania trở về nước Ý thì cô bắt đầu thay đổi cuộc sống. Hai năm sau đó, cô trở lại Medjugorje và sống trong một cộng đoàn tu trì của Đức Mẹ cùng với các nữ tu. Các bạn cũ của cô hỏi:

"Anita, bạn làm gì ở nơi này?"


Cô Ania trả lời:


"Tôi không làm gì cả nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi đang cầu nguyện. Tôi đang ăn thịt gà và khoai tây. Vậy mà tôi cảm thấy vui vẻ. Cuộc sống ở Medjugorje làm cho tôi thay đổi hoàn toàn."

Các bạn tôi bảo:


"Bạn thật là điên khùng!"


Nhưng Ania nói rằng cô ấy đã tìm thấy những điều quan trọng mà không ai có thể mua được bằng tiền. Tuy nhiên các bạn của cô không thể hiểu nổi.


Kim Hà, 6/12/2023