CN 6717: LỜI KHUYÊN CỦA THỊ NHÂN VICKA (1)
Nguồn: Mysticpost
Cô thị nhân Vicka của làng Medjugorje nói rằng có nhiều người cầu nguyện không đúng cách. Thị Nhân Vicka được mọi người trên thế giới yêu thích vì cô luôn có tâm tình tích cực và thân thiện. Có luôn mỉm cười với các khách hành hương và không bao giờ tỏ ra tức giận, thờ ơ hay lạnh lùng.
Cô Vicka đem niềm vui đến cho những ai đã từng gặp gỡ cô. Có một điều lạ lùng là cô Vicka bị nhiều bịnh tật trong nhiều năm nay. Cô chịu nhiều đau khổ vì thể xác luôn đau đớn. Mặc dù bị bịnh nhiều nhưng cô Vicka luôn chào mừng các khách hành hương với nụ cười tươi sáng. Nụ cười rực rõ dường như được Thiên Đàng ban cho cô.
Cô Vicka là người thân thiện và tốt lành, vì thế chúng ta cần lắng nghe những lời mà cô ấy nói về việc cầu nguyện và chịu nỗi thống khổ.
Sau đây là những lời mà cô Vicka nói:
“Có nhiều lần, khi chúng ta gặp phải thánh giá, đó là sự khó khăn thì chúng ta có thể dâng lên Chúa. Chúng ta đừng cầu nguyện như sau:
"Lạy Chúa, xin Chúa lấy cây thánh giá ra khỏi đôi vai của con vì nó nặng nề quá. Con không vác nổi nữa. Tại sao Chúa lại ban cho con cây thánh giá này mà Chúa không ban cho những người khác ạ?"
Đó không phải là cách cầu nguyện đúng đắn. Đức Mẹ bảo rằng:
"Các con hãy cầu nguyện như sau:
"Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về cây thánh giá này. Con cảm tạ Chúa đã ban món quà lớn lao này cho con."
“Vì chỉ có một số ít người hiểu được giá trị của cây thánh giá và giá trị lớn lao của nó và họ dâng lời cảm tạ Chúa Giêsu. Chúng ta có thể học được nhiều điều qua món quà thánh giá. Lúc này chúng ta phải hiểu trong thâm tâm rằng Chúa Giêsu rất thương yêu chúng ta. Vì thế chúng ta nên đi bên cạnh Chúa với tình yêu lớn mạnh. Chúng ta nên cố gắng hiệp thông với Ngài trong Cuộc Khổ Nạn của Ngài."
"Thiên Đàng mong rằng chúng ta cần phải hy sinh. Vậy hãy cùng đi đàng thánh giá với Chúa. Khi mùa Phục Sinh đến thì Chúa sống lại và chúng ta sẽ cùng sống lại với Chúa Giêsu. Lúc ấy chúng ta được tự do và được giải thoát khỏi chính mình và khỏi mọi điều dính bén. Đó là một điều đẹp đẽ vì chúng ta sẽ có thể sống với tình yêu của Chúa và cuộc Phục Sinh của Ngài."
“Mỗi một cây thánh giá đều có một lý do. Chúa không bao giờ gửi thánh giá đến mà không có ý nghĩa nào đi kèm theo đó. Chính Ngài biết rằng lúc nào thì Ngài sẽ cất đi cây thánh giá đó. Trong những lúc chịu đau khổ, chúng ta hãy cảm tạ Chúa Giêsu về món quà ấy. Hãy thưa với Chúa rằng:
‘Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa còn món quà nào khác thì con xin sẵn sàng. Lúc này đây, con xin Chúa ban cho con sức mạnh của Chúa. Như thế thì con sẽ có thêm can đảm để vác thánh giá của con và cùng đồng hành với Chúa."
“Tôi nhớ rằng Đức Mẹ đã từng nói với tôi về sự đau khổ như sau:
‘Nếu con hiểu được giá trị lớn lao của sự đau khổ!"
Đó là một điều vĩ đại. Tất cả còn tuỳ thuộc nơi chúng ta vì sau đó chúng ta có thể sẵn sàng chịu đau khổ hay không?
LỜI CẦU NGUYỆN KHI GẶP KHÓ KHĂN
Lạy Chúa của tình yêu và lòng thương xót, xin Chúa giúp đỡ con trong lúc con đang gặp thử thách và lo âu. Xin Chúa làm nhẹ bớt những gánh nặng của con. Xin Chúa củng cố đức tin của con, gia tăng lòng tín thác và tin tưởng của con đối với sự chăm sóc, quan phòng và lòng trắc ẩn của Chúa.
Lạy Chúa, xin ban cho con ơn cam đảm cần thiết để con đối phó với những sự khó khăn trước mặt con, vì con biết rằng với sự trợ giúp của Chúa thì các phép lạ xuất hiện và cuộc sống con được tái tạo. Amen.
Lạy Chúa, con xin Chúa ban những ơn chữa lành cho con. Xin Chúa bao bọc con với sự an ủi thánh thiện của Chúa. Xin ban cho con sức khỏe tâm trí và thể xác. Xin ban cho con một trái tim đầy ơn trông cậy và bình an. Amen.
Lạy Chúa Giêsu dịu hiền, chúng con nài xin những ơn lành để yêu mến Chúa hàng ngày và yêu mến Chúa luôn mãi. Amen.
Nguồn: Prayers from the Catholic Church
Kim Hà, 1/4/2024