CN 6848: THÁNH VERONICA GIULIANI (1)
Nguồn; Spiritdaily.com
Nhà xuất bản đã phát hành cuốn sách nói về tiểu sử của Thánh Veronica Giuliani. Họ cho rằng bà là một trong những nhà thần bí lạ thường nhất trong lích sử của đạo Công Giáo. Thánh Veronica Giuliani sinh năm 1660 và chết năm 1727.
Bà là một nữ tu của Dòng Clara khó nghèo. Thánh Veronica có 5 Vết Thương Thánh. Bà dâng hiến những sự thống khổ mà bà phải chịu để cầu cho những người khác.
Dù bà được các vị Giáo Hoàng khen ngợi về các đức tính và ơn lạ thường của bà nhưng người ta ít biết về bà, trừ những người cùng quê hương của bà và những tu sĩ trong Dòng Capuchin.
Bà đã viết nhật ký có tên là: The Diary of St. Veronica Giuliani hay còn được gọi là;"Hãy Nói cho Mọi người về Tình Yêu đã được tìm thấy".
Thánh Giuliani có rất nhiều cảm nghiệm thần bí và có những sự khôn ngoan cũng như những nỗi đau khổ. Bà viết vào năm 1697 như sau:
“Tôi phải chiến đấu suốt đêm. Tôi cảm thấy rất đau đớn. Tôi phải trải qua 3 tiếng đồng hồ trong bóng tối. Tâm trí của tôi trở nên hỗn độn đến nỗi tôi không thể nào thờ phượng Thiên Chúa."
“Tôi có nỗi đau đớn của sự chết, một sự băng giá và ngạt thở. Đó là vì tôi đã nhìn thấy nhiều tội lỗi của nhân loại."
“Ôi lạy Chúa, con đau đớn quá. Con xin dâng mình con để chịu mọi sự tra tấn và đau đớn. Con cầu xin để Chúa không phải bị người ta xúc phạm nữa."
Đó là những lời than thở của Thánh Veronica.
Ngoài ra bà còn được nhìn thấy tuổi thơ của Chúa Giêsu nữa. Liệu tuổi thơ của bà có điều gì tương tự như tuổi thơ của Chúa Giêsu không?
Giống như Chúa Kito, Thánh Veronica đã tỏ ra thánh thiện khi bà còn rất nhỏ. Khi các bạn cùng tuổi với bà đang chơi với búp bê thì Thánh Veronica lại lập các bàn thờ nhỏ để chơi với các thánh. Khi các trẻ khác chạy theo mẹ mình thì Thánh Veronica (tên trong khai sinh là Ursula) lại luôn tôn vinh tượng Đức Mẹ Maria.
Kim Hà, 12/6/2024