Nguồn: Internet
1. Vào ngày 25/5/ 2024, thị nhân của Medjugorje là cô Marija, nhận được thông điệp hàng tháng từ Đức Mẹ Maria:
“Các con thân mến, trong thời kỳ hồng ân này, Mẹ đang kêu gọi các con hãy cầu nguyện với trọn trái tim. Hỡi các con nhỏ bé, hãy tạo ra những nhóm cầu nguyện và hãy khuyến khích mọi người sống tốt và sống trong niềm vui. Hỡi các con nhỏ bé, các con vẫn còn ở xa Chúa lắm. Vì lý do ấy mà các con hãy tiếp tục hoán cải và chọn con đường thánh thiện và hy vọng để rồi Chúa có thể ban bình an sung mãn cho các con.
Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ."
2. Ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra năm thứ 43r sắp đến rồi (25/6/2024). Tạ ơn Chúa!
Chúng ta có thể làm những điều đặc biệt dâng lên Đức Mẹ trong năm nay. Tôi chắc rằng tất cả chúng ta sẽ vui mừng với ý tưởng ấy. Trên hết mọi sự, tôi hy vọng rằng các bạn sẽ tích cực tham gia trong lời cầu nguyện này. Đó là vì tình yêu mà chúng ta dành cho Đức Mẹ, đó cũng là sự tạ ơn vì Mẹ đã làm rất nhiều điều cho chúng ta vốn là các con của Mẹ kể từ ngày 24/6/1981 đến nay.
Từ Thiên Đàng, chắc chắn Mẹ đã nhìn thấy tình trạng của thế giới ngày nay. Hơn lúc nào hết, Mẹ đang đi tìm chúng ta. Tại sao Mẹ lại lo âu tìm kiếm chúng ta?
Bởi vì Mẹ rất cần những tông đồ thật sự của tình yêu Mẹ. Mẹ cần những người chân thành cộng tác với công việc của Mẹ.
Đức Mẹ muốn chúng ta hối hả giúp cho các chương trình hoà bình của Mẹ.
Giờ đây có rất nhiều điều đau khổ và hận thù trên trái đất. Ai có thể tưởng tượng đươc Trái Tim Đức Mẹ phải chịu đựng đau khổ như thế nào?
Đức Mẹ đến thế gian để làm giảm đi sự thống khổ của chúng ta. Vì thế chúng ta muốn an ủi Mẹ và làm tất cả mọi sự để đem niềm vui đến cho Mẫu Tâm Mẹ. Chúng con cảm tạ Mẹ. Ave Maria!
Kim Hà, 15/6/2024