CN 6855: CÁM ƠN THIÊN THẦN CỨU GIÚP CON
Nguồn: Opus Sanctorum Angelorum
Một người đàn bà kể cảm nghiệm:
Tôi đi hành hương tại làng Medjugorje. Khi tôi từ núi Krizevac đi xuống. Tôi nghe người ta cảnh cáo rằng khi xuống núi thì nguy hiểm hơn là khi trèo lên núi.
Lúc tôi leo lên núi thì tôi phải mất đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ để lên đến đỉnh núi. Nơi này có cây thánh giá lớn đứng trên đỉnh núi.
Khi tôi đi xuống núi thì đường đi gồ ghề vì toàn là đá tảng sắc nhọn. Tôi bị mất thăng bằng nên ngã xuống một bụi rặm có gai nhọn và có đá ở khắp mọi nơi.
Khoảng một giây sau khi té ngã, tôi cảm thấy dường như mình đụng phải một bức tường vô hình. Bức tường ấy đang đứng ở trước mặt của tôi. Không hiểu tại sao mà tôi lại đứng im một cách vững vàng như thế. Tôi quá sức ngạc nhiên. Lẽ ra thì tôi phải té rất nặng nề vì sức nặng của mình.
Vậy mà dường như tôi được Thiên Thần che chở nên còn đứng vững. Tôi cảm tạ Thiên Thần Bản Mệnh đã chăm sóc và bảo vệ tôi trong từng phút và từng giây của cuộc đời. Lẽ ra tôi phải bị té rất nặng nhưng lại không bị đau đớn gì cả.
Tôi cứ suy nghĩ mãi về việc này. Cảm tạ Chúa đã gửi Thiên Thần đến bảo vệ con khỏi té bể đầu và gẫy xương.
Con cám tạ Đức Mẹ Maria, Nữ Vương các Thiên Thần đã cứu con.
Con cảm tạ Thiên Thần Bản Mệnh của con với trọn trái tim khiêm cung của con. Amen.
Xin Thiên Thần Bản Mệnh hướng dẫn con tiến về miền Đất Hứa. Amen.
Kim Hà, 15/6/2024