Saturday, June 21, 20258:45 PM(View: 10)
Tác giả: LM Michael Muller Những bài viết này trích từ cuốn sách The Holy Sacrifice of the Mass của LM Michael Muller. (Chuẩn Y: TGM McClosky, New York 1884) Rồi cô Nicola ngất xỉu. Cô ấy chỉ tỉnh lại khi có Chúa Giêsu Thánh Thể. Khi cô tỉnh lại thì cô được rước Mình Thánh Chúa. Khuôn mặt của cô Nicola trở nên sáng sủa như khuôn mặt...
Saturday, June 21, 20258:07 PM(View: 14)
Tác giả: LM Michael Muller Những bài viết này trích từ cuốn sách The Holy Sacrifice of the Mass của LM Michael Muller. (Chuẩn Y: TGM McClosky, New York 1884) Khi vị linh mục đến thì rất nhiều tín hữu Tin Lành rút lui vì họ đã nhìn thấy và nghe những gì mà họ muốn thấy và nghe. Còn những người khác thì vẫn ở lại đó.
Saturday, June 21, 20257:25 PM(View: 16)
Tác giả: LM Michael Muller Những bài viết này trích từ cuốn sách The Holy Sacrifice of the Mass của LM Michael Muller. (Chuẩn Y: TGM McClosky, New York 1884) Có một điều đặc biệt là ma quỷ đã dùng ông Luther, một tu sĩ bội giáo để từ chối Sự Hiện Diện Thật của Chúa. Rồi Chúa đã dùng kẻ thù là ma quỷ để chứng minh Sự Hiện Diện Thật của Chúa.
Saturday, June 21, 20256:20 PM(View: 15)
Tại vùng Lucca có nhiều cộng đoàn tu trì, trong đó có Dòng Sisters of St. Gemma, Dòng the Passionist Fathers and Sisters, Nhà Mẹ của cộng đoàn Thánh Elena, Dòng Oblates of the Holy Spirit, và có một tu viện Dòng Carthusian của các tu sĩ ẩn sĩ, người tu hành khổ hạnh, hoặc người sống ẩn dật tại vùng Farneta ở ngoại ô Lucca.
Saturday, June 21, 20252:40 PM(View: 23)
Nguồn: ‘The Prophecies and Revelations of Saint Bridget (Birgitta) of Sweden’. Sau đây là những lời mà Đức Mẹ Maria ban cho Thánh Bridget của nước Thuỵ Điển. 7 Dấu hiệu của ma quỷ: 1. Ma quỷ cho ta thấy dường như thế giới ngọt ngào còn Thiên Đàng thì không thú vị.
Saturday, June 21, 20252:37 PM(View: 17)
Hãy lắng nghe những nguồn thần hứng của Chúa Thánh Thần vì đó là những phương cách tốt nhất để được thánh hoá và nhận ơn cứu độ của Chúa.
Saturday, June 21, 20252:09 PM(View: 21)
Cảm nghiệm của một người trẻ: Tội nghiệp cho những gia đình đang có tang chế. Họ xin cha ra nghĩa địa làm nghi thức hạ huyệt trước khi chôn. Thế mà vị linh mục đã nhận lời nhưng lại từ chối vào phút cuối. Em nhận thấy rõ rằng Chúa Thánh Thần cho em nhớ ra một chuyện rất đau lòng.
Friday, June 20, 20258:04 PM(View: 29)
Có ai lại đi kể lể về các bịnh tật của mình không nhỉ? Thật ra đó là lời chia sẻ và tâm tình trước khi mình đi về với Chúa. Tôi cảm tạ Chúa từng ngày vì những hồng ân nước mắt và vui mừng. Dường như nước mắt thì nhiều hơn nụ cười
Friday, June 20, 20257:08 PM(View: 30)
From: Exorcist Diary #348: The City of Saints Tác giả: Msgr. Stephen Rossetti
Friday, June 20, 20255:52 PM(View: 26)
Có nhiều người vì đau khổ nên đi tìm những cách chữa lành mà không có Chúa. Chúng ta phải cẩn thận vì nếu không tỉnh tảo thì chúng ta có thể trở nên lầm lạc mà bị ma quỷ thao túng và dẫn đi sai đường.

CN 7155: TÔI GẶP GỠ BÀ NATUZZA EVOLO (6)

Tuesday, September 17, 20248:38 PM(View: 363)

natuzza2CN 7155: TÔI GẶP GỠ BÀ NATUZZA EVOLO (6)

https://www.linkedin.com/pulse/pino-nano-meets-natuzza-evolo-first-time-pino-nano

Tác giả Pino Nano kể:

Bà Natuzza Evolo đã có những sự kiện siêu nhiên xẩy ra cho bà. Đó là việc chữa lành, khám nghiệm theo Y Khoa với các chi tiết rõ ràng, các khăn tay mà bà  lau với máu vì bà được 5 Vết Thương Thánh Chúa Kito. Bà có những vết thương trên trán, trên tay chân của bà có đầy là máu. Bà có thể nói chuyện với người chết. Bà có thể xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới nhưng bà vẫn có mặt ở nhà vùng Calabria, nước Ý. Khi bà hiện diện thì có mùi hương thơm. Bà có nhiều người đi theo ở khắp mọi nơi. Bà có thị kiến và những cuộc nói chuyện với Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu.

1. "Khi tôi bắt đầu cuộc nói chuyện với bà Natuzza thì bà nói:


“Tôi gặp Thiên Thần bản mệnh của anh."


2. "Thưa bà Natuzza, xin bà mô tả về chính bà được không ạ?"

“Tôi xin nói sự thật vì tôi là một phụ nữ nghèo khó. Một con sâu bọ."

3. "Nhưng người ta nói rằng bà có quyền phép làm các phép lạ ạ."

“Họ có thể nói nhiều điều về tôi nhưng mà nói rằng tôi làm phép lạ thì đó là sự sai lầm. Trong cuộc đời của tôi, tôi chưa hề làm một phép lạ nào cả."

4. "Thưa bà, có hàng ngàn người đến đây từ khắp nơi trên thế giới. Họ nói rằng họ nhận được phép lạ từ bà."

“Sự thật thì tôi chưa hề làm phép lạ. Tôi chỉ cầu nguyện cho hàng ngàn người gặp những bi kịch trong cuộc sống. Người ta đến gặp tôi từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều khi họ là những người đau khổ nhất. Nhưng điều mà tôi có thể làm được là cầu nguyện cho họ. Tôi cầu xin Chúa ban lòng thương xót của Ngài cho họ. Xin Chúa thương xót chúc phúc cho họ thoát khỏi mọi bi kịch và đau khổ. Tôi cầu xin Chúa bởi vì Chúa muốn tôi phải cầu nguyện cho những người khác. Đó là lý do mà tôi ở đây để giúp đỡ cho mọi người.”

5. "Có nhiều người đến gặp bà lần đầu mà bà đã giải thoát và cho họ một sự giải thích về căn bịnh của họ dù bà chưa hề biết gì về họ. Làm cách nào mà bà biết được bịnh tình của họ ạ?"

“Đó không phải từ tôi mà từ Thiên Thần Bản Mệnh. Tất cả chúng ta đều có thiên thần bản mệnh ở với chúng ta. Ngài nói những điều ấy cho những ai đến thăm tôi."

6. "Thưa bà Natuzza, đôi khi bà dùng những từ ngữ chuyên môn của giới Y Khoa mà các bác sĩ thường dùng. Vậy có phải là những điều đặc biệt phi thường không ạ?"

“Vâng, nhưng đó là những điều mà Thiên Thần Bản Mệnh của tôi đề nghị tôi nói như thế. Đôi khi tôi phải lập lại những điều mà tôi không hiểu."

7. "Nhưng tại sao bà nói rằng Thiên Thần Bản Mệnh của bà đề nghị bà làm như thế ạ?"

“Bởi vì sự thật xẩy ra như vậy. Đằng sau mỗi người chúng ta là một Thiên Thần Bản Mệnh. Ngài cùng sống với chúng ta. Ngài đi theo chúng ta. Ngài hiểu biết mọi sự về chúng ta. Khi có người đến với tôi thì Thiên Thần Bản Mệnh của họ đề nghị mọi điều về người ấy. Tôi chỉ là lập lại mọi sự mà thôi."

8. "Tôi nghe nói rằng có một vị linh mục mặc thường phục đến gặp bà mà bà nhận ra ngài là linh mục phải không ạ?"

“Vâng, tôi nhớ rõ câu chuyện này. Khi tôi tiếp đón vị linh mục ở trong nhà tôi thì tôi xin hôn đôi bàn tay của ngài. Tôi nhớ rằng ngài rất ngạc nhiên. Ngài hỏi tôi rằng liệu có ai nói trước cho tôi biết rằng ngài là linh mục không. Tôi thưa với ngài rằng tôi được nhìn thấy Thiên Thần Bản Mệnh của ngài ở phía bên trái của ngài. Đó là lý do mà tôi nhận ra ngài là linh mục ngay. Còn những người thường thì có Thiên Thần Bản Mệnh của họ ở bên phải của họ. Lúc đầu thì ngài kinh ngạc, rồi ngài bảo tôi là sở dĩ ngài mặc thường phục là vì ngài muốn nói chuyện một cách tự do hơn về một số chuyện."

9. "Thưa bà Natuzza, liệu bà có nhớ ngày đầu tiên mà Đức Mẹ Maria hiện ra với bà không ạ?"

“Làm sao mà tôi quên được? Tôi nhớ lúc ấy tôi chỉ là một đứa trẻ thôi. Sau ngày đầu tiên thì Đức Mẹ hiện ra với tôi cách thường xuyên hơn. Mỗi lần như thế thì Mẹ nói vài điều với tôi. Sau đó thì những chuyện này xẩy ra đúng như lời Đức Mẹ tiên báo."

10. "Xin bà kể về những chuyện mà Đức Mẹ hiện ra với bà ạ."

“Vâng, Mẹ và tôi nói về những gì xẩy ra cho tôi trong ngày hôm ấy. Tôi kể cho Mẹ nghe về những người đã đến thăm tôi. Tôi cảm tạ Đức Mẹ về sức mạnh mà Chúa ban cho tôi hàng ngày. Mỗi ngày thì tôi gặp ít nhất là 300 người trong căn nhà nhỏ này. Chúa đã thương giúp đỡ tôi để tôi có thể giúp những người khác. Rồi tôi kể những cảm nghiệm đáng thương của những người mà tôi gặp gỡ cho Đức Mẹ nghe. Có hàng ngàn gia đình chịu nhiều đau khổ vì những vấn đề nan giải xẩy ra cho họ."

11. Đức Mẹ hiện ra như thế nào với bà?

“Đức Mẹ hiện ra với vóc dáng trẻ trung, chừng 16, 17 tuổi. Mẹ rất đẹp, lịch sự và khiêm nhường. Mẹ có đôi mắt đẹp và mái tóc dài buông lơi.

12. Có khi nào mà bà xin ơn huệ của Đức Mẹ không?"

“Có chứ, mỗi khi Mẹ hiện ra với tôi thì tôi luôn xin Mẹ về điều này hoặc điều kia. Mẹ luôn ban ơn lành cho tôi. Sau này, tôi nhận ra rằng khi có nhiều người lại đến thăm tôi thì họ cho tôi biết rằng những vấn đề nan giải của họ đã được giải quyết êm đẹp. Cuối cùng thì tôi nhận ra rằng Chúa và Đức Mẹ Maria luôn lắng nghe và đáp lời cầu nguyện của tôi."

(Còn tiếp)

Kim Hà, 17/9/2024