Sunday, November 16, 202510:39 AM(View: 15)
Một người đàn ông bị bịnh nặng đến nỗi bộ óc của ông ngừng làm việc và trái tim của ông ngừng đập. LM Pedro Chouwah vội vàng đến nơi để ban Bí Tích Xức Dầu và Dầu Thánh Chartbel cho ông ấy.
Saturday, November 15, 20258:00 PM(View: 31)
Bà Thánh Rosa Lima luôn phải thay đổi cách chống cự ma quỷ để có thể chiến thắng chúng. Một hôm, ma quỷ hiện ra với bà trong khu vườn nhà bà với hình ảnh một chàng trai trẻ đẹp.
Saturday, November 15, 20257:45 PM(View: 31)
Thánh Rosa Lima bị ma quỷ quấy rối. Chúng luôn đánh phá bà nhưng cuối cùng thì bà thắng ma quỷ.
Saturday, November 15, 20252:08 PM(View: 35)
Bà Carmen hiện sinh sống ở nước Argentina. Bà không còn nhìn thấy gì nữa. Thế mà bà được Thánh Charbel chữa lành như sau:
Saturday, November 15, 20251:45 PM(View: 41)
Chân phước Alexandrina da Costa (1904-1955) sống bằng Mình Thánh Chúa trong suốt 13 năm. Bắt đầu ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 7/3/1942, cô không ăn gì cả ngoài việc rước Mình Thánh Chúa trong suốt 13 năm và 7 tháng sau cùng của cuộc đời. Các bác sĩ Y khoa đều hằn học và nghi ngờ cô. Họ làm đủ mọi thử nghiệm cho cô Alexandrina cho đến khi họ phải tuyên bố rằng.
Saturday, November 15, 20251:20 PM(View: 39)
Chân phước Alexandrina da Costa (1904-1955) sống bằng Mình Thánh Chúa trong suốt 13 năm. Chân phước Alexandrina da Costa (1904-1955) là một bằng chứng của tình yêu phi thường mà một con người dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể. Cô ấy không ăn gì cả mà chỉ sống nhờ Mình Thánh Chúa trong suốt 13 năm cuối của cuộc đời cô. Cô chia sẻ niềm đau của Cuộc Khổ Nạn Chúa Kito...
Saturday, November 15, 202512:49 PM(View: 40)
Nguồn: https://ourlady.ca/.../01/Jaroslava-Borzemsky-mi-ojo.pdf #Garabandal Cảm nghiệm của một phụ nữ tên Jaroslava-Borzemsky ở thành phố Toronto, nước Canada: Ngày 11/12/2003
Saturday, November 15, 202512:34 PM(View: 38)
Nguồn: The Wonders of the Mass 1. Lời khuyên khi cầu nguyện bằng chuỗi Kinh Mân Côi
Friday, November 14, 20257:01 PM(View: 50)
Một vị linh mục trừ quỷ ở nước Canada đã giải thích về tầm quan trọng của việc Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng ta hãy đến chầu Chúa ít nhất là mỗi tuần một lần. Đối với những ai đang bị bịnh nặng hay đang có nhiều vấn đề với gia đình và thân nhân thì tốt nhất nên đến thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể khoảng nửa tiếng đồng hồ trong mỗi ngày. Chúa sẽ chữa lành...
Friday, November 14, 20256:38 PM(View: 47)
Bạn có biết rằng mỗi buổi bình minh là một thông điệp thinh lặng của Chúa không?

CN 7283: THÁNH LIDWINA THỊ KIẾN LUYỆN NGỤC (2)

Friday, November 1, 20242:11 PM(View: 587)

ln1CN 7283: THÁNH LIDWINA THỊ KIẾN LUYỆN NGỤC (2)

Nguồn: https://devotiontoourlady.com/stories-of-purgatory.html

Sau đây là những thị kiến về luyện ngục của Thánh Lidwina:

Sau khi tiếp tục đi trong luyện ngục thì Thánh Lidwina nhìn thấy một thiên thần buồn bã ngồi bên cạnh một cái giếng nước. Bà lên tiếng hỏi Thiên Thần Bản Mệnh:

"Thưa ngài, đó là ai đấy ạ?"

Thiên Thần đáp:


"Đó là vị Thiên Thần Bản Mệnh của kẻ phạm tội mà bà đang quan tâm. Linh hồn của ông ấy đang ở trong cái giếng nước này. Đây là một luyện ngục đặc biệt."


Sau lời nói ấy thì Thánh Lidwina đưa mắt hỏi Thiên Thần của bà. Bà mong muốn được biết thêm về tình cảnh vì linh hồn ấy thân thương đối với bà. Bà ao ước được nhìn thấy linh hồn ông ấy được ra khỏi cái hố sâu đáng sợ đó. Thiên Thần của bà hiểu ý bà. Vì thế nên ngài đến lấy nắp đậy cái giếng ra. Lập tức có một đám lửa cùng với tiếng than khóc của nạn nhân vọng ra. Thiên Thần bèn hỏi bà Thánh:

"Bà có nhận ra tiếng nói này hay không?"

Bà Thánh đau buồn than:

"Ôi lạy Chúa!"

Thiên Thần hỏi tiếp:

"Liệu bà có muốn nhìn thấy linh hồn ấy không?"

Sau khi bà mong muốn được nhìn thấy linh hồn tội nghiệp ấy, Thiên Thần bèn gọi tên ông ta. Ngay lúc ấy thì bà Thánh nhìn thấy từ hố sâu của cái giếng bỗng có một linh hồn bị bao bọc bởi lửa cháy hiện lên. Trông ông ấy giống như một miếng kim loại bị nung chẩy. Một giọng nói thều thào cất lên:

"Ôi bà Thánh Lidwina là tôi tớ của Chúa, ai sẽ giúp cho tôi nhìn thấy Nhan Thánh Đấng Tối Cao đây?"

Khi nhìn thấy linh hồn ấy bị lửa thiêu đốt thì bà Thánh bị sốc nặng. Cái dây thắt lưng mà bà Thánh bọc chung quanh người bà bỗng bị đứt ra. Bỗng dưng bà Thánh không còn ở trong cơn ngất trí nữa. Bà bèn than van:

"Than ôi, thật là những nhà tù đáng sợ ở luyện ngục! Vì muốn giúp các linh hồn mà tôi phải đi vào nơi này. Nếu không thì với những gì mà thế gian ban cho tôi, tôi cũng không muốn đi vào nơi tối tăm ghê rợn này đâu."

Những ngày sau đó, vị Thiên Thần hiện ra với niềm vui. Ngài bảo với bà Thánh rằng linh hồn ở trong vực sâu đã ra khỏi vực sâu mà đi vào luyện ngục bình thường.

Tuy vậy vì lòng bác ái nên bà Thánh Lidwina tiếp tục cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục một cách kiên nhẫn. Bà xin các ơn thánh để cầu cho linh hồn mà bà đã gặp. Bà cũng đã chịu nhiều đau khổ để đền bù tội lỗi của linh hồn ấy cho đến khi bà nhìn thấy được cửa Thiên Đàng mở ra cho ông ta.

Kim Hà, 1/11/2024