Friday, November 7, 20257:01 PM(View: 16)
Hôm nay, con gái tôi nói rằng cháu phải đi tham dự một đám tang của người bạn học. Cô gái ấy mới có hơn 40 tuổi mà thôi. Cô ấy không có chồng mà cũng không có con. Cô chết vì bị nghiền ma tuý và dùng ma tuý quá liều lượng.
Friday, November 7, 20256:42 PM(View: 15)
Cha Thánh Padre Pio nói rằng:
Friday, November 7, 20255:59 PM(View: 14)
Từ ngày giữ cháu ngoại thì vợ chồng tôi chỉ còn được đi tham dự Thánh Lễ vài lần trong mỗi tuần. Dù sao chúng tôi vẫn chấp nhận vì đã có thể giúp đỡ con cháu mình.
Thursday, November 6, 20259:45 PM(View: 26)
Nguồn: Eccla Thánh Gemma Galgani là một nhà thần bí có 5 Vết Thương Thánh.
Thursday, November 6, 20259:20 PM(View: 25)
Nguồn: (Christ to Saint Filipe Néri, Life of Blessed Father Filippo Neri, 1601) Thánh Filipe Néri và niềm vui của Chúa Kito khi nhìn thấy những người trẻ đang chơi đùa ở trong nhà nguyện.
Thursday, November 6, 20259:01 PM(View: 24)
Nguồn: https://welcomehisheart.com/the-great-promise-fulfilled Ông Jeff Solinger kể: "Tôi trở lại đạo Công Giáo vào năm 1994. Vợ chồng tôi thường tham dự các Thánh Lễ Thứ Sáu Đầu Tháng từ năm 1995 và 1996. Sau đó, chúng tôi vẫn đi Lễ vào ngày Thứ Sáu Đầu Tháng và những ngày lễ thường nhật khi nào có thể được
Thursday, November 6, 20251:25 PM(View: 28)
1. Thánh Giuse không nói một lời gì trong các sách Thánh Kinh. Nhưng Chúa lại phó thác cho ngài những gì mà ngài thích nhất. Sự thinh lặng của ngài bao gồm những lời cầu nguyện của ngài.
Wednesday, November 5, 20258:25 PM(View: 38)
Nguồn: Chere Gospa Thị nhân Vicka kể cho mọi người nghe rằng cô ấy chịu nhiều đau khổ để cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục và cầu cho những người vô tín.
Wednesday, November 5, 20258:01 PM(View: 36)
Đôi khi Chúa ban vinh quang và đức tin qua những hiện tượng lạ lùng. Cô Maria Domenica Lazzeri được sinh ra tại vùng Capriana, nước Ý vào ngày 16/3/1815. Cô là người con út trong 5 người con của bà Margaret và ông Bartolo Lazzeri. Ông là người thợ xay lúa. Tuy nhiên, ông Bartolo chết vì bịnh sưng phổi vào năm 1829.
Tuesday, November 4, 20256:20 PM(View: 59)
Nguồn: Catholic Answers & Prayers

CN 7292: BỨC HOẠ DÂM Ô LÀM HẠI HOẠ SĨ

Tuesday, November 5, 20249:16 PM(View: 555)

ln6CN 7292: BỨC HOẠ DÂM Ô LÀM HẠI HOẠ SĨ (1)

Nguồn: Purgatory

Nếu những ai làm gương xấu cho những người khác hay gây thương tích cho linh hồn những người khác bằng các hành động ô nhục của mình thì hãy đền tội và sửa sai ngay khi còn sống. Nếu không thì khi chết sẽ bị đến tội lâu dài nơi luyện ngục.

Chúa Giêsu đã dạy rằng:

"Khốn cho thế gian vì làm cớ cho người ta sa ngã. Tất nhiên phải có những cớ gây sa ngã nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã."(Mattheu 18:7)


Linh mục Rosignoli đã kể lại câu chuyện này:

"Những sáng tác văn hoá, nghệ thuật thánh thiện đều đến từ nguồn cảm hứng của Thiên Đàng và làm cho các linh hồn biết hướng thượng và tìm kiếm Thiên Chúa. Còn những tác phẩm văn hoá đồi truỵ, dâm ô, khiêu gợi, chiều theo thị hiếu thấp hèn của xác thịt và tình dục thì đều đến từ ma quỷ. Do đó, những tác phẩm này không thể gọi là tác phẩm nghệ thuật mà chỉ là sản phẩm của tội lỗi và sai lạc mà thôi."

"Có một hoạ sĩ tài giỏi đã vẽ một bức hoạ dâm ô và làm cho nhiều linh hồn bị sa ngã. Tuy nhiên, người hoạ sĩ kể trên lúc về già thì ông ta đâm ra hối hận. Từ đó ông bắt đầu vẽ ra những bức hoạ về tôn giáo. Cuối cùng thì ông vẽ cho một tu viện một bức hoạ thật lớn có hình Đức Mẹ Carmelo. Vừa hoàn thành bức hoạ thì ông lâm bịnh nặng."

"Có linh cảm rằng mình không thể sống lâu nữa nên ông xin phép một linh mục Bề Trên cho ông vào ở trong một tu viện. Ông dâng cúng tất cả gia tài của mình cho tu viện ấy. Ông xin các linh mục dùng số tiền ông dâng cúng để xin Thánh Lễ cầu cho ông sau khi ông qua đời. Rồi ông chết. Mấy ngày sau đó, có một tu sĩ ở lại cầu nguyện sau thánh lễ thì ngài nhìn thấy linh hồn của ông hoạ sĩ hiện về trong biển lửa. Ông rên la một cách tội nghiệp."


Vị tu sĩ ngạc nhiên hỏi ông:

"Tại sao ông phải chịu đau khổ nhiều như thế? Khi ông còn ở trần gian, chẳng phải ông đã sống thánh thiện và chết một cách êm ái ư?"

Ông ta đáp:

"Than ôi, đó là hậu qủa của việc mà tôi đã vẽ một bức hoạ dâm ô khi trước. Lúc mà tôi đến trước toà phán xét thì có một đám đông các linh hồn đã vây quanh lại và kết án tôi. Họ nói rằng vì bức hoạ của tôi mà họ đã có những tư tưởng dâm dục và có những sự ao ước tội lỗi."

"Chính vì hậu quả của bức tranh ấy mà làm cho nhiều người phải xuống luyện ngục. Lại còn có biết bao nhiêu linh hồn khác phải sa hoả ngục. Do đo, các linh hồn sa hoả ngục đã kêu khóc vì tôi đã làm cho họ trầm luân trong lửa hoả ngục đời đời. Họ xin Chúa trừng phạt tôi và cho tôi vào hoả ngục vì tội của tôi đáng chết."


"May thay lúc ấy có Đức Mẹ Maria và các thánh đã đến binh vực tôi. Các ngài nói rằng bức hoạ kia là sản phẩm của tuổi trẻ nông nổi. Và vì tôi đã thống hối nên xin Chúa tha thứ cho mọi lỗi lầm của tôi. Cũng vì sau đó, tôi đã vẽ những bức hoạ về tôn giáo nên tôi cũng đã gặt hái nhiều linh hồn tốt lành về cho Thiên Chúa."

"Chúa đã phán xét tôi và tha cho tôi để không vào hoả ngục nhưng ngài bắt tôi phải ở trong lửa luyện ngục tho đến khi nào mà bức hoạ dâm ô kia bị đốt đi. Như thế thì bức hoạ ấy sẽ không làm mất thêm nhiều linh hồn khác nữa."

Kim Hà, 5/11/2024