CN 7354: PHÉP LẠ CHỮA LÀNH TẠI BỊNH VIỆN Goleta Valley Hospital
https://catholicstand.com/the-miracle-at-goleta-valley-hospital/
Người chứng là LM John Higgins kể cảm nghiệm của ngài:
Tôi phục vụ ở nhà thờ St. Raphael Catholic Church thuộc thành phố Santa Barbara, tiểu bang California kể từ cuối thập niên 1980. Tôi còn dạy trường trung học Công Giáo tại vùng này.
Vào một buổi tối mùa hè khi tôi đang chuẩn bị dâng Thánh Lễ cho một nhóm trẻ ở vùng Santa Barbara. Bỗng dưng tôi nhận được một cú điện thoại từ nhà thương ở Goleta. Họ có bịnh nhân cấp cứu cần gặp một linh mục ngay. Tôi vội vàng lái xe đi ngay kẻo quá trễ.
Khi tôi đến nhà thương, tôi gặp một nữ y tá. Bà này là mẹ của một học sinh của tôi. Tôi thấy có 3 người lính cứu hoả đứng gần giường của một bịnh nhân. Chung quanh bịnh nhân là một mớ giây nhợ quấn đầy mình ông ta. Một người bịnh là đang đeo một áo Đức Bà Mầu Nâu. Tôi vội nói:
“Thật là tốt, ông ấy đang đeo Áo Đức Bà."
Tôi đụng vào áo Đức Bà của bịnh nhân ấy. Lập tức máy đo tim đập tiếp ngay. Người bịnh mở mắt ra và nói với tôi rằng:
“Thưa cha, con rất mừng vì có cha ở đây. Con xin được xưng tội."
Mọi người đứng ở đó rất là sốc, kể cả những người lính cứu hoả. Vị bác sĩ tỏ ra tức giận bởi vì ông ta đã vừa làm xong giấy chứng tử cho người bịnh này.
Tôi nói ngay:
"Xin Chúa chúc lành cho ông!"
Rồi tôi vội vàng làm dấu Thánh Giá trên đầu ông. Lập tức các nhân viên y tế đưa ông ta vào phòng mổ mà không cho ông ta được xưng tội. Tôi ngồi xuống.
Sau đó tôi trở về và cầu nguyện cho ông ấy. Tôi còn chưa biết tên của ông ta. Tôi vẫn còn kinh ngạc vì bỗng dưng ông ta tỉnh lại trong khi mọi người nghĩ rằng ông ấy đã chết.
Ba tuần sau đó, ông ta đển nhà thờ để gặp tôi. Ông cho tôi biết tên của ông. Tôi nhận ra rằng con của ông ta cũng là một học sinh của tôi. Chúng tôi nói chuyện ngắn với nhau. Ông cho tôi đọc những hàng chữ mà các người lính cứu hoả viết như sau:
"Ông này được Chúa cho sống lại."
Ông cho biết là ông đã có trong danh sách xin một trái tim khác và ông nhận được trái tim mới.
Cả hai chúng tôi đều cầu nguyện chung rồi ông ta đi về. Sau đó, con trai ông gọi cho tôi và tỏ ra ngạc nhiên vì cha của anh được thay tim và sống lại.
Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Áo Đức Bà Mầu Nâu mà ông ta hằng đeo trong cổ đã thực sự cứu sống ông.
Kim Hà, 15/2/2025