Phóng viên Matt C. Abbott đã viết rằng:
Tác giả Michael H. Brown, chủ bút của SpiritDaily.com, đã xuất bản một cuốn sách mới có tên là : Future Events: A Prophecy of Coming Times, tạm dịch là: "Các Biến Cố Tương Lai: Lời Tiên Tri Của Thời Đại Sắp Đến."
Ông Brown đã viết về vụ ám sát linh mục Alfred Kunz. Đây là một trường hợp mà tôi đã theo dõi nhiều năm. Năm 2019, ông Brown viết trong website Spiritdaily.com rằng: Ai và điều gì đã giết chết cha Alfred Kunz?
Câu hỏi này xoay quanh vụ một vị linh mục miền Trung Tây bị giết chết vào ngày 4/3/1998. Chúng ta cần tỏ rõ sự thật của vụ việc này. Vì đó vẫn là một ẩn số. Đây là một trường hợp điều tra lâu dài trong lịch sử của Dane County, tiểu bang Wisconsin.
Vị linh mục này là một chuyên gia về giáo luật và luôn cử hành Thánh lễ bằng tiếng Anh và tiếng Latin.
Người ta giết ngài bằng một cách thảm khốc, cổ họng ngài bị cắt đứt. Ngài có dấu hiệu chống cự mạnh mẽ khi ngài bị giết chết ở trong hành lang của trường St. Michael School, khoảng 12 dặm cách thành phố Madison.
Chẳng hiểu nguyên nhân của cái chết thảm thương ấy là do sự ganh ghét, ăn cướp hay do bọn thờ Satan làm hại ngài?
Ngài là người luôn chỉ trích những kẻ đồi bại chuyên làm việc ấu dâm tại vùng Illinois và ở ngay trong giáo phận của ngài. Trong nhiều năm qua đã có nhiều kẻ bị tình nghi giết ngài nhưng cảnh sát không rõ liệu kẻ sát nhân có còn sống hay đã chết.
Chắc chắn có một lực lượng đen tối đứng đàng sau lưng vụ án này. Câu chuyện bắt đầu với cái tên trường học mà ngài bị giết mang tên Tổng Lãnh Thiên Thần Michael. Ngài bị giết rất gần tượng Thánh Michael.
Cha Alfred sống rất gần gũi với một nhà trừ quỷ nối tiếng là cha Malachi Martin. Cha Alfred đã từng giúp trừ quỷ một số lần. Cha Martin tuyên bố rằng bọn sát nhân có thể là bè lũ mang tên ‘Luciferians.’
Sau đó người ta tìm thấy một con bê bị cắt xẻo, có lẽ nó được dùng làm việc dâng các thú vật để cúng cấp Satan.
Sự việc này được tìm thấy chỉ vài dặm cách xa nhà thờ. Lúc ấy chỉ là một tuần trước khi cha Alfred bị ám sát.
Có thể là do có vụ ăn cướp dẫn đến vụ ám sát, bởi vì cha Alfred thường hay đặt những túi tiền thu được trong thánh lễ ở trong cung thánh hàng tuần trước khi đem vào nhà băng. Lịch trình làm việc của cha rất bận rộn.
Cha Kunz báo cáo rằng theo việc điều tra này thì có một nhóm gọi là ‘Boys Club,’ đó là một nhóm gồm có các linh mục và giáo dân có những liên hệ tình dục với những người thanh niên và chia sẻ nhóm thanh nhiên này với những người khác. Nhóm này có một trung tâm ở vùng Chicago’s Bridgeport.
Một vị luật sư ở Texas tên là Sheila Parkhill đã từng làm cuộc điều tra nhóm Boys Club này. Bà ta nói rằng các thành viên của nhóm mang tội thờ Satan và làm hại trẻ thơ. Họ thường ám sát, ăn cắp thẻ tin dụng của các nạn nhân và làm mọi tội lỗi xấu xa khác nữa.
Kim Hà dịch thuật, 21/3/2025