Wednesday, May 14, 20254:50 PM(View: 24)
Nguồn: Chere Gospa Tại làng Medjugorje có 6 thị nhân được nhìn thấy Đức Mẹ. Tuy nhiên cũng có ít nhất là 2 người thụ khải được nghe tiếng của Đức Mẹ mà không được nhìn thấy Đức Mẹ. Cô Jelena Vasilj nghe được tiếng nói của Chúa Giêsu và tiếng nói của Đức Mẹ. Đồng thời cô cũng nghe được tiếng nói của quỷ Satan. Cô Jelena đã được 53 tuổi...
Tuesday, May 13, 20252:50 PM(View: 43)
Có hai người phụ nữ cầu nguyện lên Đức Mẹ Sầu Bi. Rồi những điều mà Mẹ tỏ lộ cho họ thật là đáng kinh ngạc. Trong một thời đại mà nhiều người không để ý đến những vết thương đau dấu kín trong các vết thương của gia đình. Có một lòng sùng kính tiếp tục làm tan biến bóng tối. Đó là lòng sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi.
Tuesday, May 13, 20252:23 PM(View: 52)
Cách đây 44 năm vào ngày 13/5/1981, Đức Cố GH John Paul II được Đức Mẹ Fatima cứu khỏi nạn ám sát. Từ đó, ngài luôn cầu nguyện xin Mẹ Maria đến với trái đất lần nữa như Mẹ đã từng đến thăm viếng con cái của Mẹ tại Fatima!
Monday, May 12, 20259:05 PM(View: 59)
Khi đối diện với ma quỷ, chúng ta nên nhớ những lời này của Thánh Padre Pio:
Monday, May 12, 20258:34 PM(View: 67)
Năm 1982, tại tiểu bang Georgia, nước Mỹ có một người phụ nữ bình thường tên là bà Angela Cavallo. Bà đã từng làm một việc phi thường. Một hôm, con trai bà chui dưới gầm cái xe hơi cũ có hiệu là Chevrolet Impala để sửa xe thì bỗng dưng cái xe bị sập xuống. Lúc ấy thì chiếc xe nặng 3,500-pound đổ ập xuống trên người của con trai bà. Khi bà Angela nghe được...
Monday, May 12, 20258:04 PM(View: 70)
Nguồn: The New York Times Bà Cố là mẹ của Đức Giáo Hoàng Leo XIV có 3 người con trai nhỏ. Bạn của bà gọi tên bà là Millie. Đức Giáo Hoàng tương lai gọi bà là Ma.
Monday, May 12, 20255:14 PM(View: 54)
Hành hương là một hành trình đức tin. Mỗi năm chúng tôi rất cảm động khi thấy có hàng ngàn khách hành hương đã từng vượt qua nhiều ngàn cây số để đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ Maria.
Monday, May 12, 20254:55 PM(View: 46)
Sau đây là một số cảm nghiệm của một số khách hành hương khi họ tới làng Medjugorje: 1. Khi tôi leo lên núi Thánh ở Medjugorje và đi xuống núi thì tôi bị té ngã. Sau đó có một nhóm thanh niên trẻ đã đem cánh để vác tôi xuống núi. Rồi họ gọi xe cứu thương đưa tôi đến một bịnh viện để chữa trị. Tôi rất cảm động và biết ơn họ.
Monday, May 12, 20254:22 PM(View: 46)
Bà Paula Tomic thuộc www. medjugorje-info.com đã phỏng vấn cha Don Calloway, người Mỹ: 1. Hỏi: Làm sao mà cha lại quyết định đi hành hương với con số lớn lao, 180 khách hành hương chứ? -Cha Don Calloway đáp:
Sunday, May 11, 20259:35 PM(View: 71)
Nguồn: Spiritofmedjugorje.com Bà June Klins kể: Có một người phụ nữ tên là Sylvia kể thêm một câu chuyện khác với hai lần mà Chúa chúc phúc:

CN 7408: ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI MONTICHIARI, NƯỚC Ý (1)

Wednesday, April 16, 20257:42 PM(View: 109)

hhmn1CN 7408: ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI MONTICHIARI, NƯỚC Ý (1)

Nguồn: Spiritdaily.com


Đức Mẹ hiện ra với tước hiệu Hoa Hồng Mầu Nhiệm tại vùng Montichiari, nước Ý. Vào năm 2024, Toà Thánh Vatican đã chấp nhận cuộc hiện ra ngày của Đức Mẹ là sự thật. Vào ngày Thứ Hai 14/4/2025, Đức Hồng Y Victor Manuel Fernández, Thánh Bộ Đức Tin đã chúc phúc cho một thánh tượng Hoa Hồng Mầu Nhiệm tại Toà Thánh Vatican.

Đức Giáo Hoàng Phanxico đã tặng bức tượng này. Thánh Tượng được đặt tại một Đền Thánh ở gần hồ nước Sacrament Fountain trong ngôi vườn của Toà Thánh Vatican.

Vào mùa Xuân năm 1947 có một nữ y tá tên là bà Pierina Gilli đã có một cảm nghiệm khó quên khi bà đang cầu nguyện tại một nhà nguyện của một bịnh viện ở vùng Montichiari. Nơi này cách xa thành phố Roma khoảng 320 dặm, về phía bắc của Roma.

Kể từ các cuộc hiện ra ấy thì các thánh tượng Hoa Hồng Mầu Nhiệm đã khóc ở khắp nơi trên thế giới.


Chúng tôi đã đến hành hương ở nơi này vào năm 1991. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy có một bản thông báo treo nơi ngôi nhà thờ mà bà Pierina từng đến cầu nguyện. Bản thông cáo ấy tuyên bố rằng các vụ hiện ra này không được công nhận. Vụ việc đáng tiếc này đã xẩy ra trong nhiều thế kỷ. Nay thì việc hiện ra này lại được công nhận.

Đức Mẹ Maria đã hiện ra trong luồng ánh sáng chói lọi. Mẹ mặc áo mầu trắng hồng và tỏ ra rất buồn bã. Nước mắt của Mẹ nhỏ xuống nền nhà. Bà thị nhân Pierina nhìn thấy Mẫu Tâm của Đức Mẹ bị đâm thấu bởi 3 lưỡi gươm.

Lưỡi gươm thứ nhất có nghĩa là người ta cử hành các Thánh Lễ và chịu Lễ một cách bất xứng.


Lưỡi gươm thứ hai có nghĩa là có sự bất trung và sự từ bỏ ơn thiên triệu của linh mục hay các tu sĩ.


Lưỡi gươm thứ ba có nghĩa là người ta phản bội với đức tin.

Đức Mẹ xin:

"Hãy cầu nguyện, hy sinh và làm việc thống hối."

Những lời này được viết tắt nhưng mang ý nghĩa cao trọng.

Trong cuộc hiện ra lần thứ 4, Đức Mẹ nói:

“Thiên Chúa chúng ta không còn có thể nhìn những tội lỗi chống lại đức trong sạch. Chúa muốn gửi cho thế gian một trận lụt trừng phạt. Mẹ đã cầu xin Ngài hãy tỏ lòng thương xót một lần nữa. Do đó, Mẹ xin các con hãy cầu nguyện và làm việc thống hối vì những tội lỗi này."

Bà Pierina đã đáp lời kêu gọi của Đức Mẹ với lời: "Xin Vâng."

Đức Mẹ nói:


“Mẹ nài xin các linh mục với tình yêu rằng các con hãy tỏ lòng thương yêu lớn lao của các con. Hãy bảo người ta ngừng phạm tội, nhất là tội phạm đến đức thanh khiết. Những kẻ nào làm việc thống hối về các tội lỗi ấy thì sẽ nhận được nhiều ơn lành và sự chúc phúc của Mẹ."

Bà thị nhân Pierina xin ơn tha thứ thì Đức Mẹ nói:

“Được, nếu các con không phạm tội chống lại đức trong sạch thì sẽ được tha."

Chúng ta hãy vâng lời dạy của Đức Mẹ mà ăn năn, sám hối và đền tội của mình và của nhân loại để xin Chúa tha tội cho thế giới.

Kim Hà, 16/4/2025