CN 7415: NHÀ THẦN BÍ NGƯỜI PHÁP
Một nữ tu kể cảm nghiệm:
Khi tôi lên 17 tuổi thì tôi được diễm phúc gặp Bậc Đáng Kính Marthe Robin lần đầu tiên. Đối với một người trẻ như tôi thì khi bước vào một cái phòng nhỏ bé, đầy bóng tối để gặp một người mang Vết Thương Thánh thì đó là một điều kỳ diệu. Tôi có cảm tưởng là mình đang ở trên Thiên Đàng.
Bà Thánh này dâng lời cầu nguyện cả ngày lẫn đêm lên Chúa bởi lẽ bà không thể ngủ được. Bà thánh có óc khôi hài và rất nhạy cảm.
Qua các buổi tĩnh tâm ở Dòng Foyers de Charité mà chúng tôi có thể nghe được những lời tiên tri của Bà Thánh. Có một lời tiên tri quen thuộc. Đó là:
"Thiên Chúa đang chuẩn bị một Lễ Hiện Xuống của Tình Yêu dành cho thế giới."
Liệu có phải những kẻ được chịu phép thanh tẩy tại nước Pháp vào năm nay 2025 là đang được hưởng một Lễ Hiện Xuống của Tình Yêu không?
Liệu có phải có một Lễ Canh Tân Thiêng Liêng đang xuất hiện giữa những sự khủng hoảng của đức tin hay không?
Bà Marthe cũng đã từng nói:
“Nước Pháp sẽ thất bại hơn các quốc gia khác vì nó kiêu căng và có những nhà lãnh đạo ác độc do dân tự lựa chọn. Rồi nước Pháp sẽ khóc lên với Chúa. Rồi Đức Mẹ sẽ đến để cứu nước Pháp."
“Sẽ có một thời điểm mà trong giáo hội dường như không còn có điều gì cả, chỉ trừ một ít nhóm có lòng nhiệt thành."
Về Bậc Đáng Kính Marthe Robin (1902-1981)
Trong mùa Phục Sinh, thời kỳ mà chúng ta đồng hành với Chúa Giêsu trong cái chết và sự Phục Sinh của Ngài, tôi muốn chia sẻ một số tư tưởng của bà Marthe về giây phút hấp hối và đó là lúc mà chúng ta được bước vào Thiên Đàng vĩnh cửu.
Bà Marthe có thể nhìn thấy các linh hồn, bà có thể phân thân. Có khi bà được đến nước Trung Hoa. Bà còn có thể đồng hành với một số người đang hấp hối cho dù bà không hề lìa xa cái giường của bà.
Những lời nói của bà đã giúp đỡ nhiều bậc cha mẹ đang đau buồn vì con của họ chết. Có khi con họ vì nghiện ma tuý, vì tự tử hay vì tai nạn xe. Có khi con của họ chưa có sự chuẩn bị, không có đức tin hay không biết chút gì về Chúa cả.
Kim Hà, 25/4/2025