CN 7421: LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT CHỮA LÀNH (2)
Nguồn: Spiritdaily.com
Vào ngày 19/8/1990, anh Ugo trở lại Toà Thánh Vatican và tham dự buổi thiết triều khác của Đức Thánh Cha tại toà nhà Paul VI Hall.
May thay anh lại được gặp ĐGH John Paul II lần nữa. Anh bèn kể cho ĐGH nghe về những ơn chữa lành mà Chúa đã ban cho anh.
Anh cũng cảm tạ ĐGH vì đã có những lời nói nâng đỡ tinh thần của anh. Vì thế mà anh đã đến vùng Trent và nhận được ơn chữa lành lớn lao của Lòng Thương Xót Chúa. Anh dâng tặng cho ĐGH một bức hình Lòng Chúa Thương Xót. Nơi mặt sau của tấm hình có những chữ ký của rất nhiều người đã chứng kiến sự chữa lành của anh trong ngày hôm ấy.
Từ đó, anh Ugo Festa đã dâng hiến cuộc đời anh cho Chúa Giêsu. Anh tự nguyện làm việc thiện để giúp đỡ những người tàn tật và giúp loan truyền các thông điệp của Lòng Chúa Thương Xót trên toàn nước Ý.
Hiện nay bức hình Lòng Chúa Thương Xót của anh nay được đặt trong nhà nguyện tại vùng Šurmanci trong giáo xứ Medjugorje.
Tin từ Uỷ Ban Medjugorje ở nước Ái Nhĩ Lan:
Anh Ugo dâng cuộc đời mình để loan truyền Lòng Chúa Thương Xót. Anh phục vụ những người nghèo khổ và bịnh tật ở trong các bịnh viện và trên đường phố của nước Ý và Châu Phi. Anh phát tặng những tấm thiệp có kinh và hình ảnh của Lòng Chúa Thương Xót. Anh luôn khuyến khích mọi người hãy cầu nguyện chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót hàng ngày.
Anh cũng khích lệ mọi người hãy tôn kính bức hình Lòng Chúa Thương Xót. Đó là bức hình mà chính Chúa Kito đã ban tặng cho Thánh Faustina trong các thị kiến của chị Thánh vào thập niên 1930. Chính Chúa Kito đã hứa sẽ ban nhiều ơn lành cho những ai tôn kính bức hình Lòng Chúa Thương Xót.
Rồi anh Ugo bị bịnh ung thư vào năm 2005. Anh tâm sự với bạn bè rằng anh không sợ chết vì anh hoàn toàn tín thác cuộc đời của anh cho Chúa Giêsu.
Vào ngày 22/5/2005, anh Ugo bị bắn vào đầu và chết tại nước Ý. Sau đó có hai người bị tình nghi là kẻ sát nhân và bị bắt. Người ta không biết lý do tại sao họ lại giết anh.
Một vị linh mục cũng là bạn của anh là cha Seraphim Michalenko. Cha đang cư ngụ tại Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót ở thành phố Stockbridge, tiểu bang Massachusetts, nước Mỹ. Cha đã an ủi mọi người khi nói rằng:
“Anh Ugo đã tiên đoán mọi sự việc. Anh ấy nói rằng khi anh làm việc nơi đường phố thì anh đã đặt cuộc đời mình trong vòng nguy hiểm. Tuy nhiên, anh sẵn sàng chết vì lý tưởng đẹp đẽ ấy."
Lạy Chúa Giêsu Kito, xin thương xót chúng con. Amen.
Kim Hà, 27/4/2025